Cặp đôi Hưng Yên rước dâu bằng thuyền ngày lụt như giữa miền Tây sông nước

Tuệ Minh

(Dân trí) - Anh Sỹ (ở Hưng Yên) và vợ đã có đám cưới đáng nhớ khi phải đi bằng thuyền do nước dâng nhanh, ngập lụt khắp nơi.

Những ngày nước lũ tràn về, cuộc sống của người dân tại các địa phương miền Bắc bị đảo lộn. Nhiều cặp đôi đã phải hoãn hoặc tổ chức đám cưới, ăn hỏi trong điều kiện thời tiết rất khó khăn. Tuy nhiên, với họ, đó cũng là những kỷ niệm đáng nhớ.

Mới đây, cư dân mạng chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh một cặp đôi tổ chức đám cưới vào ngày ngập lụt. Cô dâu phải ngồi thuyền cùng người thân về nhà chồng. 

Ngày vui diễn ra trong điều kiện không được thuận lợi, cô dâu mặc váy cưới, ngồi trên thuyền lạc quan nở nụ cười tươi.

Đoạn clip đã nhận được hàng trăm ngàn lượt thích kèm bình luận. Đa số ý kiến cho rằng, đám cưới vào ngày ngập lụt sẽ là kỷ niệm đáng nhớ với cô dâu, chú rể. Nhiều người còn nhận xét, nếu không nói địa điểm có lẽ cư dân mạng sẽ nghĩ đây là đám cưới ở vùng sông nước.

Không ít ý kiến bày tỏ chúc phúc cho cặp đôi, tin rằng họ sẽ gắn bó bền chặt sau khi vượt qua được thử thách về thời tiết. 

Cặp đôi ở Hưng Yên rước dâu bằng thuyền trong ngày ngập lụt (Video: Nhân vật cung cấp).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Nguyễn Minh Sỹ (xã Hoàng Hanh, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) xác nhận là chú rể trong clip đi thuyền giữa bốn bề nước lũ.

Được biết, đám cưới của Minh Sỹ và vợ vừa diễn ra được vài ngày. Cặp đôi đang bước vào cuộc sống hôn nhân tràn ngập hạnh phúc.

Theo Minh Sỹ, sáng 12/9, khi tổ chức lễ ăn hỏi, nước bắt đầu ngập đến mắt cá chân. Sau đó, nước tiếp tục dâng lên rất nhanh. Quá trưa, nước ngập tới ngang bụng.

"Nhìn nước dâng ngày càng cao, tôi không khỏi lo lắng. Tuy nhiên, 140 mâm cỗ đã chuẩn bị xong, gia đình không thể hoãn lại nên vẫn tổ chức như dự định", anh Sỹ nói.

Do nước ngập khắp nơi nên gia đình chú rể Minh Sỹ đã phải dời toàn bộ bàn tiệc đãi khách sang nhà bác cách đó không xa.

"Hình ảnh trong clip là tôi, vợ cùng mẹ và cô đi thuyền về nhà để thắp hương, lễ bái gia tiên", anh Sỹ nói thêm.

Chiếc thuyền mà cặp đôi dùng trong đám cưới được mượn từ hàng xóm. Do thời gian quá gấp gáp nên không kịp trang trí đẹp mắt. 

Cặp đôi Hưng Yên rước dâu bằng thuyền ngày lụt như giữa miền Tây sông nước - 1

Anh Sỹ và vợ có kỷ niệm đáng nhớ trong ngày cưới (Ảnh cắt từ clip).

Anh Sỹ cho biết: "Điều bất ngờ là sau khi đám cưới được tổ chức xong, nước rút ngay trong đêm. Có lẽ hôn lễ của chúng tôi đặc biệt nhất vùng, vì khu vực này hiếm khi ngập lụt như vậy". 

Được biết, Minh Sỹ và vợ đã yêu nhau được 2 năm trước rồi mới tiến tới hôn nhân. Cặp đôi từng là bạn học cấp 3 sau đó học chung trường cao đẳng. Hiện, 2 vợ chồng sinh sống và làm việc tại Hà Nội.

"Tuy có gặp chút thử thách về thời tiết nhưng đám cưới diễn ra rất vui vẻ, đáng nhớ. Có lẽ tôi sẽ in một số bức ảnh rước dâu ngày ngập lụt để lưu lại kỷ niệm cho các con xem", anh Sỹ nói với phóng viên Dân trí.

Nói về dự định tương lai, Minh Sỹ tiết lộ, hai vợ chồng sẽ chăm chỉ làm ăn, tích góp tiền để khởi nghiệp, lo cho các con có cuộc sống thật tốt.

Minh Sỹ chia sẻ: "Trong yêu đương hay cuộc sống hôn nhân, bất cứ cặp đôi nào cũng có lúc xích mích. Điều quan trọng nhất là sự thấu hiểu và sẻ chia để tình cảm ngày càng gắn bó hơn".