Gia Lai:

Cận cảnh cuộc sống mưu sinh chợ đêm ở phố núi trong mùa dịch

Phạm Hoàng Nay Săt

(Dân trí) - Trong những ngày tỉnh Gia Lai ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, đường phố thưa vắng người. Cuộc mưu sinh của tiểu thương, người lao động tại các chợ đêm ở TP Pleiku khó khăn vì ế ẩm.

Khác hẳn với cảnh nhộn nhịp thường ngày, những ngày Gia Lai bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, màn đêm trở nên vắng lặng bởi người dân ít ra ngoài. Trên đường phố chỉ lác đác những chiếc xe bán đồ ăn vặt nằm bên lề đường hay những người lao công đang âm thầm dọn dẹp vệ sinh.

Cảnh nhộn nhịp chỉ bắt gặp tại khu chợ đầu mối TP Pleiku vào lúc nửa đêm. Tuy nhiên, lượng người và hàng hóa đổ về nơi đây cũng giảm nhiều hơn so với mọi ngày.

Phóng viên Dân trí đã ghi nhận hình ảnh cảnh mưu sinh trong đêm của người dân TP Pleiku.

Cận cảnh cuộc sống mưu sinh chợ đêm ở phố núi trong mùa dịch - 1

Mới 20h tối, nhiều tuyến đường chính của trung tâm TP Pleiku đã vắng lặng, lác đác vài tiểu thương đang cố gắng nán lại để bán cho hết xe đồ ăn vặt.

Cận cảnh cuộc sống mưu sinh chợ đêm ở phố núi trong mùa dịch - 2

Chị Đỗ Thị Hoài (Phường Yên Thế, TP Pleiku) tâm sự: "Tôi thường làm tới khoảng 1-2h sáng. Nhưng dịch, mọi người cũng ít ra đường hơn nên tôi làm đỡ việc và về sớm hơn. Ít người, nên các con phố cũng trở nên buồn hơn".

Cận cảnh cuộc sống mưu sinh chợ đêm ở phố núi trong mùa dịch - 3

Do lượng người ra ngoài đường về đêm ít nên công việc của những lao công cũng đỡ mệt hơn. Trước tình hình phức tạp nên khi ra đường đi làm, những nhân viên vệ sinh cũng luôn chủ động phòng, chống dịch Covid-19 hơn thường ngày.

Cận cảnh cuộc sống mưu sinh chợ đêm ở phố núi trong mùa dịch - 4

TP Pleiku sau những ngày thực hiện Chỉ thị 15, những gánh hàng rong đã bắt đầu ra đường mưu sinh vào buổi tối.

Cận cảnh cuộc sống mưu sinh chợ đêm ở phố núi trong mùa dịch - 5

"Những ngày không có dịch, tôi bán cũng được từ 200-300 nghìn đồng/ngày. Tuy nhiên, từ khi có dịch ở TP Pleiku, buôn bán ế ẩm hẳn. Tầm 17h là hết khách, nhiều lúc phải nghỉ vì ế quá", bà Nguyễn Thị Linh, một người bán cá viên chiên, chia sẻ.

Cận cảnh cuộc sống mưu sinh chợ đêm ở phố núi trong mùa dịch - 6

Gần 23h đêm, khu chợ đầu mối (chợ đêm) tại đường Lê Lai bắt đầu đông đúc người mua, người bán. Tuy nhiên, so với thường ngày thì lượng người ở chợ cũng giảm gần nửa.

Cận cảnh cuộc sống mưu sinh chợ đêm ở phố núi trong mùa dịch - 7

Bà H' Hinh (phường Chi Lăng, TP Pleiku, Gia Lai) rong ruổi cả đêm ở khu chợ đầu mối nhưng bán không hết hơn 10kg. "Tôi đến đây từ 22h đêm nhưng một số thương lái quen lấy sả đều giảm số lượng, người thì hẹn bữa sau lấy. Nếu không hết thì sáng tôi sẽ đi quanh khu vực dân cư để bán lẻ".

Cận cảnh cuộc sống mưu sinh chợ đêm ở phố núi trong mùa dịch - 8

Cảnh những tiểu thương đang nhập hàng từ các vựa rau củ về chợ đầu mối và đợi các khách hàng đến lấy về bán lẻ.

Cận cảnh cuộc sống mưu sinh chợ đêm ở phố núi trong mùa dịch - 9

Dù dịch buôn bán khó khăn và ít người mua hàng, anh Trần Văn Long (phường Hoa Lư, TP Pleiku) vẫn "trắng đêm" để chở hàng thuê, gắng kiếm thêm tiền cho 2 đứa con sắp vào năm học mới.

Cận cảnh cuộc sống mưu sinh chợ đêm ở phố núi trong mùa dịch - 10

Các sạp trái cây ở chợ đầu mối thường bán xuyên đêm.

Cận cảnh cuộc sống mưu sinh chợ đêm ở phố núi trong mùa dịch - 11

Lượng rau về chợ đầu mối cũng giảm nhiều hơn so với ngày thường.

Cận cảnh cuộc sống mưu sinh chợ đêm ở phố núi trong mùa dịch - 12

Rau từ các nhà vườn về chợ đầu mối.