Cảm động chuyện bố tổ chức đám cưới giả cùng con gái sắp chết

(Dân trí) - Andy Barnard đã dắt tay cô con gái 16 tháng tuổi trong một đám cưới giả khi cô bé chỉ còn 2 ngày để sống. Người bố đã từng hứa sẽ tổ chức cho con gái một đám cưới trong mơ.


 Andy Barnard tổ chức đám cưới giả cùng cô con gái 16 tháng tuổi

 Andy Barnard tổ chức đám cưới giả cùng cô con gái 16 tháng tuổi

Bố của em vẫn luôn hứa với em rằng một ngày nào đó cô bé sẽ có đám cưới trong mơ của riêng mình. Thế nhưng cái ngày tuyệt vời đó dường như không bao giờ có thể đến khi Poppy-Mai, một cô bé mới 16 tháng tuổi ở hạt Norfolk, Anh, được chẩn đoán bị bệnh u não hiếm gặp và chỉ còn hai ngày để sống.

Đồng đội của Andy ở lực lượng không quân Hoàng gia Anh đã giúp anh nhanh chóng tổ chức một đám cưới giả để cô dâu bé nhỏ có thể thực hiện được giấc mơ của mình. Poppy-Mai được đưa đến bởi mẹ em, Sammi Barnard, cùng hai người anh trai Rylee và Jenson-Jay.

Andy tâm sự, "Kể từ khi chúng tôi biết đứa con út là con gái, tôi vẫn luôn nói sẽ làm cho nó một đám cưới trong mơ. Tôi không thể ngờ rằng kết cục lại là như thế này. Trái tim của chúng tôi đều đã vỡ nát nhưng tôi muốn giữ lời hứa với cô công chúa bé nhỏ của tôi. Đây không phải là những gì tôi tưởng tượng mình sẽ làm cho con bé bởi đáng lẽ nó sẽ có đám cưới của riêng mình."


Poppy-Mai cùng mẹ và hai anh trai

Poppy-Mai cùng mẹ và hai anh trai

Cuộc sống của gia đình bị đảo lộn khoảng sáu tuần trước khi Poppy-Mai được mẹ mang đi khám. Cô bé vốn hiếu động không chịu ăn uống, bụng khó chịu và bị táo bón. Lúc đầu bác sĩ cho rằng đây là triệu chứng mọc răng và cho cô bé thuốc nhuận tràng. Thế nhưng tình hình càng ngày càng tệ hơn.

Một cục bướu nổi lên dưới xương sườn cô bé. Poppy-Mai không chịu ăn uống và cũng không muốn đi lại. Nhưng bác sĩ chỉ kê một loại nhuận tràng khác nặng hơn. Không tin tưởng bác sĩ, mẹ bé đã tìm đến trung tâm tai nạn và cấp cứu địa phương, Khi được đưa đến nơi, cô bé bắt đầu nôn thốc ra.


Mẹ bé đang đưa bé về nhà khi biết Poppy-Mai chỉ có thể sống được hai ngày

Mẹ bé đang đưa bé về nhà khi biết Poppy-Mai chỉ có thể sống được hai ngày

"Điều tệ nhất mà tôi có thể nghĩ đến lúc đó là con bé bị nhiễm trùng nặng," Sammi kể lại. "Chuyên gia tư vấn mời tôi ngồi và nói 'Chị biết rõ chuyện này nghiêm trọng hơn táo bón rất nhiều đúng không'. Tôi biết nhưng khi họ nói ung thư, tôi bàng hoàng quá."

Poppy-Mai được chẩn đoán bị Wilms, một kiểu ung thư dạ dày ở trẻ nhỏ. Khi biết tin, bố của em đã xin nghỉ để được về bên em. Thế nhưng bất hạnh tiếp tục xảy ra với cô bé khi kết quả chụp cắt lớp cho thấy ung thư đã di căn lên phổi. Một tuần sau, tế bào ung thư đã phát triển rất nhanh.

Bác sĩ cho biết u dạng cơ vân này rất hiếm gặp và cũng cực kỳ ác tính. Mặc dù đã được khuyên rằng cơ hội sống của em rất ít, khi đó, gia đình vẫn còn hi vọng vì em phản ứng khá tốt với hoá trị.


Tế bào ung thư di căn quá nhanh sang phổi rồi não

Tế bào ung thư di căn quá nhanh sang phổi rồi não

Ngày 16 tháng 3, tế bào ung thư được tìm thấy di căn lên não. Bác sĩ cũng không thể phẫu thuật vì vị trí và kích thước của khối u ngay trên mắt phải của em. Khi mẹ Poppy-Mai hỏi cô bé còn bao nhiêu thời gian, bác sĩ nói chỉ còn có hai ngày.

"Tôi không thể tin nổi rằng chúng tôi chỉ mới đến bệnh viện bốn tuần trước đó, chúng tôi chỉ mới biết về khối u. Tôi không thể tả nổi cảm giác của mình khi đó bởi vì bị sốc và không thể tin nổi. Chúng tôi im lặng và nhìn lẫn nhau, cố gắng tiếp nhận sự thật này," Sammi kể.

Bố của bé, Andy, nói anh liên tục hỏi có thể làm gì, chắc chắn phải làm được gì cho con gái chứ. Thế nhưng trị liệu đắt đỏ chỉ có thể giúp cô bé sống thêm nhiều nhất là vài tuần. Mẹ bé đã từ chối khi biết chỉ còn nước điều trị hoá chất, cũng đồng nghĩa với việc bé sẽ phải chịu thêm đau đớn. Các bác sĩ ủng hộ quyết định đưa bé về của hai vợ chồng và cho rằng họ rất dũng cảm.


Em đã có một đám cưới trong mơ với người bố của mình chỉ 2 ngày trước khi rời khỏi vòng tay của bố mẹ.

Em đã có một đám cưới trong mơ với người bố của mình chỉ 2 ngày trước khi rời khỏi vòng tay của bố mẹ.

"Tôi không thể bắt con bé tiếp tục chịu đau đớn chỉ để xoa dịu nỗi đau và mất mát cho chính chúng tôi," Sammi nói. "Tôi thấy phẫn uất vì bốn tuần con bé phải chịu, trải qua những điều trị sẽ không bao giờ có thể thay đổi tình trạng của nó. Chúng tôi lãng phí quá nhiều thời gian quý giá trong bệnh viện trong khi có thể giành thời gian bên gia đình."

Hai vợ chồng nói với các anh trai cô bé rằng Poppy-Mai sẽ về nhà trước khi cô bé trở thành một ngôi sao trên thiên đường. Đứa con trai nhỏ nhất nói rằng có thể những ngôi sao khác sẽ chữa cho Poppy-Mai để con bé có thể về nhà. Thằng bé khó có thể chấp nhận được sự thật rằng em gái nó sẽ chết.

Sau khi trở về nhà, đồng nghiệp của Andy tổ chức lễ cưới cho cô bé. Căn phòng được trang trí bằng rất nhiều nơ và bóng bay. Poppy-Mai thì được dẫn đến, xinh xắn và đáng yêu trong bộ váy rửa tội của người chị họ. Những người có mặt đều nước mắt tuôn rơi đến nỗi không ai có thể đọc nổi lời thề.

Bố mẹ em hi vọng câu chuyện của em sẽ nâng cao nhận thức chung về u não, nhất là khi bác sĩ đã không phát hiện ra bệnh đến hai lần liên tiếp. Gia đình cũng lập quỹ từ thiện GoFundMe dưới tên của Poppy-Mai để giúp đỡ những em bé bị bệnh ung thư hiếm gặp khác.

Ngô Vân