Cái kết ngọt ngào của cô gái ở Hà Nội đi xem mắt hơn 100 lần để tìm chồng
(Dân trí) - Trường hợp khiến Thư thất vọng nhất là người đàn ông biểu hiện rất tốt và khiến cô rung động nhưng một thời gian cô phát hiện anh đã có vợ. Song sau hơn 100 lần "hẹn hò" cô cũng tìm được bạn đời.
Đủ chuyện bi hài khi đi tìm tình yêu
Làm việc trong một công ty nước ngoài có chi nhánh tại Hà Nội, Anh Thư (SN 1990) luôn bận rộn với công việc từ sáng đến tối. Mỗi khi lãnh đạo công ty từ Nhật Bản sang Việt Nam công tác, không khi nào Thư về nhà sớm trước 20h.
Anh Thư có ngoại hình ưa nhìn, vóc dáng cân đối và được cấp trên, đồng nghiệp yêu quý. Tuy nhiên, do công việc bận rộn, môi trường làm việc lại ít có cơ hội tiếp xúc với người khác giới độc thân nên suốt mấy năm liền, cô chẳng có một mảnh tình vắt vai.
Khi thấy nhiều bạn học cùng lớp đã con bế con bồng, cô quyết định chủ động đi tìm tình yêu thay vì chờ cơ hội đến một cách ngẫu nhiên.
Năm 2016, Thư bắt đầu tham gia các ứng dụng hẹn hò. Trên điện thoại cô lúc ấy có tới 5-6 ứng dụng nhưng trò chuyện qua mạng một thời gian dài, cô không tìm được ai phù hợp để tiến xa hơn.
"Có những người nói chuyện qua ứng dụng rất ăn ý nhưng khi gặp gỡ trực tiếp tôi nhận ra không như mình nghĩ", Thư nói.
Cô gái kể bản thân gặp nhiều chuyện dở khóc dở cười như: Bị "cho leo cây" (bên nam không đến cuộc hẹn), người và ảnh quá khác nhau, có anh giới thiệu cao 1m75 nhưng khi gặp ngoài đời chỉ khoảng 1m6, có chàng trai trên mạng cố tình dùng ảnh người khác đẹp trai, giàu có, khi gặp lại không giống chút nào.
Có người tìm hiểu một thời gian mới biết họ đang có vợ con, người yêu hoặc nghề nghiệp không giống như những gì họ giới thiệu. Nhiều trường hợp lừa đảo mời Thư đầu tư tiền ảo, kiểm tra lỗi website hoặc nhờ thanh toán đơn hàng...
"Trường hợp khiến tôi buồn và thất vọng nhất là một người đàn ông có biểu hiện rất tốt, rất quan tâm tôi và làm tôi rung động nhưng quen nhau một thời gian, tôi phát hiện anh ta đã có vợ. Cảm giác bị lừa dối, trêu đùa tình cảm khiến tôi rất thất vọng", Anh Thư nhớ lại.
Để bản thân tự tin hơn và không tự làm khó mình, Anh Thư đọc thêm các sách về kỹ năng hẹn hò, tâm lý tình yêu hay tham gia các khóa học về cảm xúc.
Cô gái trẻ cũng chấp nhận chi một khoản tiền để sử dụng các dịch vụ hẹn hò như blind date (không biết ảnh trước khi gặp). Một buổi gặp như thế, cô được trò chuyện với 3 nam thanh niên.
Anh Thư còn tham gia hẹn hò tốc độ. Trong cuộc hẹn gồm 10 người nam và 10 người nữ, Thư xoay vòng nói chuyện khoảng 5-10 phút với mỗi người để tìm hiểu được những thông tin cơ bản trước khi quyết định có hẹn gặp riêng hay không bằng cách điền vào các tờ phiếu. Lần tham dự đầu tiên, Thư ra về mà không để lại bất cứ thông tin hay lời hẹn nào.
"Tôi không ngần ngại chia sẻ việc mình tìm bạn đời qua các ứng dụng hay dịch vụ hẹn hò với người thân, bạn bè. Tôi nghĩ gặp gỡ nhiều người mới biết mình thực sự phù hợp với mẫu người nào, điều gì mình thích và không thích", Anh Thư cho hay.
Anh Thư sớm tham gia các ứng dụng hẹn hò để tìm bạn trai (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Khoảng năm 2018-2019, Anh Thư còn sử dụng dịch vụ mai mối cao cấp với hi vọng tìm được một nửa phù hợp. Với gói dịch vụ này, phía công ty mai mối sẽ phân loại khách hàng (những nam nữ thanh niên độc thân) theo các nhóm như phong cách sống, công việc, sở thích,… để tiến đến bước "ghép đôi".
Anh Thư cũng dành thời gian chia sẻ với các tư vấn viên về tính cách, quan điểm sống, mong muốn về người bạn đời.
Đã có bên thứ ba hỗ trợ "lọc" hồ sơ và kết nối, sắp xếp các buổi hẹn nhưng gặp gỡ lần lượt với 3 người, cô vẫn không thấy trái tim mình xao xuyến. "Có nhiều chàng trai bày tỏ tình cảm và muốn tiến xa hơn nhưng tôi lại không thấy rung động", Anh Thư chia sẻ.
Từ năm 2017 đến năm 2020, Anh Thư cho biết cô đã đi xem mắt hơn 100 lần. Có những người cô đã dành thời gian mấy tháng tìm hiểu nhưng rồi vẫn quyết định không chọn nắm tay.
Có những người nói lời tình cảm ngọt ngào nhưng lại không thực sự toàn tâm cho mối quan hệ. Hẹn hò không thành, nhưng cô gái sinh năm 1990 không vì thế mà chán nản hay bi quan.
"Bạn bè gia đình hay trêu tôi "lắm mối tối nằm không". Mọi người cũng phục tôi vì sự kiên trì bởi nhiều bạn bè của tôi gặp gỡ qua ứng dụng hẹn hò vài lần không đi đến đâu là họ bỏ cuộc rồi", cô gái sinh năm 1990 cho biết.
Tình yêu ngọt ngào từ một chàng trai kiên trì
Đầu năm 2020, Anh Thư kết nối với Đỗ Tuấn Minh (SN 1985) qua một ứng dụng. Như mọi lần, để tìm hiểu kỹ hơn về đối phương, Thư bày tỏ mong muốn trò chuyện qua Facebook cá nhân.
"Qua mạng xã hội tôi có thể hiểu rõ hơn về công việc, vòng bạn bè, sở thích, quá khứ của đối phương. Nếu một người nghiêm túc, họ sẽ không che giấu điều gì", Anh Thư nói.
Tuấn Minh có màn cầu hôn lãng mạn (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Từ những buổi trò chuyện qua mạng, cả hai hẹn gặp nhau ngoài đời. Thư ấn tượng với Tuấn Minh bởi vẻ ngoài chững chạc, sống hướng thiện. Cô cũng khiến đối phương rung động bởi nụ cười tươi, phong thái trò chuyện tự tin. Những ngày sau đó, Tuấn Minh nhiệt tình theo đuổi Thư, chăm sóc cô từng li từng tí.
"Anh ấy rất kiên trì bày tỏ tình cảm. Cơ quan cách nhau chưa đầy 2km, anh ấy gần như luôn có mặt bên cạnh tôi mỗi giờ tan tầm, để ý đến những sở thích, thói quen. Vài ba lần bị tôi từ chối, nhưng anh ấy vẫn không bỏ cuộc", Anh Thư nhớ lại.
Sự kiên trì, tinh tế của Tuấn Minh cuối cùng cũng chinh phục được Anh Thư. Cặp đôi kết hôn năm 2021 và hiện đã đón con đầu lòng, cuộc hôn nhân hạnh phúc và ngọt ngào.
Cặp đôi có kỷ niệm ngọt ngào bên nhau (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Chị Nguyễn Quỳnh Nga (quán Ngã tư cột đèn, một quán tổ chức hoạt động blind date ở Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội) cho hay, ngày càng có nhiều bạn trẻ tham gia hẹn hò, ghép đôi cùng người lạ với nhiều mục đích khác nhau. Đa số người tham gia mong muốn tìm được người yêu để có thể phát triển mối quan hệ xa hơn.
Chị Nga thường khuyên mọi người khi tham gia cuộc hẹn nên cởi mở, coi đó là một buổi trò chuyện thân tình giữa những người bạn. Khi xem mọi chuyện nhẹ nhàng, mỗi người sẽ tránh không phán xét người kia và đôi bên nhờ thế sẽ có cơ hội hiểu nhau hơn.
Người trẻ tham gia hẹn hò giấu mặt (Ảnh: Ngã tư cột đèn).
Trao đổi với phóng viên, chị Thùy Chi - bà mối của hẹn hò Rudicaf - chia sẻ, hiện có nhiều chàng trai, cô gái sử dụng các dịch vụ hẹn hò để tìm bạn đời. Do công việc bận rộn, nhiều người đã trao gửi niềm tin cho các bà mối, dành thời gian đến nhiều cuộc gặp gỡ, xem mắt để mong tìm được người phù hợp đi đến hôn nhân.
Để tránh bị lừa đảo, lợi dụng tình cảm, bà mối này đưa ra lời khuyên cho các bạn trẻ: Khi sử dụng các ứng dụng hẹn hò không xác thực thông tin thành viên, người dùng cần đề cao cảnh giác, tìm hiểu thật kỹ về đối phương trước khi thân mật, trao gửi tình cảm, kiểm tra thông tin của họ trên các mạng xã hội khác nhau.
Khi tới buổi hẹn đầu, không nên đến nơi vắng vẻ riêng tư và nên tự đến điểm hẹn, không cho biết địa chỉ nhà và lên ô tô của người mới quen trên mạng, chú ý đến đồ ăn, đồ uống của mình tránh bị bỏ thuốc... Nên lựa chọn các dịch vụ hẹn hò uy tín, thâm niên lâu năm, có xác thực thông tin của đối tượng hẹn hò, có ký kết hợp đồng dịch vụ minh bạch.
(Tên nhân vật trong bài viết đã được thay đổi).