Bộ xương người biết đi
(Dân trí) - Các bà mẹ thường lấy tên ông ra để đe nẹt lũ trẻ. Thậm chí ngay cả người lớn cũng hoảng hồn khi bất chợt “đụng” ông trong bóng đêm. Hơn 40 năm nay, Gopal Haldar kiếm kế sinh nhai bằng cách giả làm… xác chết.
Cao đúng 1m 21, nặng 24 kg, ông Haldar ở vùng rừng đước Sunderbans (Ấn Độ) kể lể: hồi còn bé, do bị bỏ đói thường xuyên nên cơ thể ông bị mất cân bằng hormone, dẫn đến tình trạng da bọc xương đeo đẳng cả đời. Sống trên đời đã hơn 6 chục năm nhưng chưa một lần, ông có cảm giác được ăn uống no đủ. Nói hẳn ra thì lúc nào ông lão cũng trong tình trạng đói khát.
Trong những ngôi làng Sunderbans heo hút, điện chưa về tới nơi, ánh mặt trời còn chưa tắt người ta đã chui vào nhà đóng cửa chặt thì trò giả ma doạ nạt của Haldar có lẽ là thú tiêu khiển duy nhất giúp dân làng mua vui.
Chỉ cần 10 đến 15 phút hóa trang, bôi hồ bóng lên bộ mặt hốc hác và các dẻ xương sườn, ông Haldar tiều tuỵ ngay lập tức có thể biến hoá thành bộ xương bạch cốt.
Số tiền kiếm được khá nhiều nhưng ông Haldar cũng chẳng buồn “tẩm bổ, bồi dưỡng”. Khoản tiêu pha lớn nhất của ông là dành mua cây gai dầu để hút hít.
Thùy Vân
Theo Boing





