Bộ đội ngủ giữa rừng, ăn tại lán dồn sức chống dịch trên biên giới Việt-Lào

(Dân trí) - Trước tình hình dịch Covid, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Biên phòng Quảng Trị được huy động, hơn 60 lán trại dã chiến được dựng dọc tuyến biên giới Việt – Lào, nhằm ngăn người xuất, nhập cảnh trái phép.

Bộ đội ngủ giữa rừng, ăn tại lán dồn sức chống dịch trên biên giới Việt-Lào - 1

Ông Hà Sỹ Đồng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị thăm và động viên lực lượng làm nhiệm vụ trên biên giới.

Đốt lửa sưởi, tuần tra đêm ở biên giới

Khi tình hình dịch bệnh Covid-19 trở nên phức tạp, các cửa khẩu phụ và đường mòn, lối mở toàn tuyến biên giới tỉnh Quảng Trị tạm thời đóng cửa, lực lượng Bộ đội biên phòng được huy động, tăng cường lên tuyến biên giới, nhằm ngăn chặn người xuất nhập cảnh trái phép.

Bộ đội biên phòng Quảng Trị

Để thực hiện nhiệm vụ, các cán bộ, chiến sĩ biên phòng, cùng công an, dân quân địa phương phải dựng lán trại, ngày đêm túc trực trên miền biên ải.

Bộ đội ngủ giữa rừng, ăn tại lán dồn sức chống dịch trên biên giới Việt-Lào - 2

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị kiểm tra công tác phòng chống dịch.

Sông Sê Pôn là biên giới, nửa sông bên này thuộc tỉnh Quảng Trị (Việt Nam), nửa bên kia là tỉnh Savanakhet (Lào). Từ lâu, người dân sống 2 bên sông có mối quan hệ họ hàng, nên việc qua về như cơm bữa.

Suốt gần 2 tháng qua, Thiếu úy Hồ Văn Dưng được phân công phụ trách tại chốt dã chiến thôn Mới (xã Thanh, huyện Hướng Hóa), nhiệm vụ chốt chặn ở đường mòn. Chốt tuần tra gồm 5 người, 2 cán bộ Đồn Biên phòng Thanh, còn lại là dân quân và công an viên.

Những ngày đầu, họ tận dụng cái lán nhỏ ở bên sông Sê Pôn của 1 chủ đò để lại, gia cố thêm mấy cây tre và lá chuối để làm chốt. Chốt nằm ở mép sông Sê Pôn, ngay đầu con đường mòn mà người dân hay qua lại nên việc kiểm soát khá dễ dàng.

Bộ đội ngủ giữa rừng, ăn tại lán dồn sức chống dịch trên biên giới Việt-Lào - 3

Bộ đội biên phòng dựng lán dọc các đường mòn, lối mở để tuần tra.

Việc tuần tra được thực hiện liên tục nhằm tránh tình trạng người dân lợi dụng nước sông cạn để vượt biên vào nội địa. Vào thời điểm ban ngày, lực lượng chức năng dễ dàng quan sát mọi động thái người dân di chuyển, còn ban đêm thì dường như không ai được ngủ yên bởi phải bật đèn tuần tra.

Bộ đội ngủ giữa rừng, ăn tại lán dồn sức chống dịch trên biên giới Việt-Lào - 4

Ban đêm trời lạnh nên các chiến sĩ phải đốt lửa sưởi.

Chốt Ra Man và Ta Nua (xã Xy, huyện Hướng Hóa) cách chốt thôn Mới tầm 5km dọc sông Sê Pôn. Người phụ trách 2 chốt này là thượng úy Nguyễn Minh Tiến –Trạm kiểm soát biên phòng Xy (thuộc Đồn Biên phòng Thanh). Từ khi lập 2 chốt kiểm soát, thượng úy Tiến phải có mặt kiểm tra thường xuyên và động viên anh em.

Bộ đội ngủ giữa rừng, ăn tại lán dồn sức chống dịch trên biên giới Việt-Lào - 5

Bữa ăn ban đêm chỉ có mì tôm của chiến sĩ biên phòng.

Thiếu tá Ngô Trường Khôi – Đồn trưởng Đồn Biên phòng Thanh cho biết, Đồn được giao quản lý 32km đường biên với rất nhiều đường mòn, lối mở, đơn vị đã lập 13 chốt, 2 tổ cơ động dàn dọc sông Sê Pôn. Để người dân chấp hành chủ trương, cán bộ chiến sĩ đã đến từng nhà, ra tận rẫy để tuyên truyền với người dân việc dừng xuất cảnh sang Lào phòng dịch Covid-19.

Cùng với đó, các chốt túc trực 24/24h và thường xuyên tuần tra để kịp thời ngăn chặn, xử lý những trường hợp vi phạm.

Hỏi về khó khăn của cán bộ, chiến sĩ khi làm nhiệm vụ chống dịch, thiếu tá Khôi nói rằng, kể ra thì rất nhiều, nhưng anh em đều tự khắc phục được.

Bộ đội ngủ giữa rừng, ăn tại lán dồn sức chống dịch trên biên giới Việt-Lào - 6

Việc tuần tra được tiến hành suốt đêm.

Thượng úy Nguyễn Thanh Sơn – Đội trưởng Đội vận động quần chúng (Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay) cho biết, từ khi xuất hiện dịch bệnh, lực lượng biên phòng dường như phải bám chắc biên giới để thực hiện nhiệm vụ.

Đây là khu vực có Cửa khẩu quốc tế La Lay thông qua Lào nên các lực lượng phải làm việc 24/24h để phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng ở cửa khẩu tổ chức làm thủ tục xuất nhập cảnh nhanh chóng, nhằm đảm bảo cho bà con được về khu vực cách ly nhanh nhất.

Bên cạnh đó, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay cũng bố trí lực lượng, túc trực ở các đường mòn, lối mở, đường tiểu ngạch để ngăn tình trạng người dân nhập cảnh trái phép. Bộ đội phải dựng lều bạt để thuận tiện cho việc tuần tra.

Thượng úy Sơn tâm sự: “Vì nhiệm vụ chống dịch nên cán bộ, chiến sĩ biên phòng phải hy sinh niềm vui cá nhân. Tình hình hiện tại trong lực lượng ai cũng vất vả, cũng có chuyện riêng, nhưng đều đặt nhiệm vụ lên trên hết, mong dịch bệnh được khống chế, hoàn thành nhiệm vụ”.

Bộ đội ngủ giữa rừng, ăn tại lán dồn sức chống dịch trên biên giới Việt-Lào - 7

Các cán bộ, chiến sĩ họp nhanh về kế hoạch tuần tra.

Trong điều kiện công tác còn khó khăn, thiếu thốn, nhiệm vụ chống dịch ở vùng biên ải trở nên cấp bách, những bữa cơm ăn vội tại lán trại, cùng những giấc ngủ chập chờn giữa núi rừng heo hút… là những gì các anh bộ đội biên phòng đã trải qua. Tuy nhiên, lực lượng Biên phòng Quảng Trị vẫn bám chắc biên giới, đóng chốt các đường mòn, lối mở để ngăn chặn việc nhập cảnh trái phép và tội phạm lợi dụng dịch bệnh để phạm pháp. Những chuyến tuần tra, kiểm soát xuyên đêm dọc biên giới vẫn được tiến hành nghiêm ngặt, bởi cán bộ, chiến sĩ đều quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Chạnh lòng bữa ăn của cán bộ, chiến sĩ

Thượng tá Trần Tuấn Anh – Phó Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh cho biết, lực lượng đã lập hơn 60 chốt cố định và 20 tổ cơ động ở dọc tuyến biên giới, với gần 400 cán bộ chiến sĩ biên phòng và hàng trăm công an và dân quân để ngăn chặn tình trạng xuất nhập cảnh trái phép.

Trong quá trình làm nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ ở các chốt trực cũng nhận được sự quan tâm, chia sẻ, hỗ trợ của người dân địa phương, cũng như nhiều tổ chức cá nhân.

Bộ đội ngủ giữa rừng, ăn tại lán dồn sức chống dịch trên biên giới Việt-Lào - 8

Bên kia con sông Sê Pôn là ranh giới Lào, nhưng người dân vùng biên giới từ lâu có quan hệ họ hàng nên thường qua lại.

Trực tiếp kiểm tra công tác phòng chống, dịch trên tuyến biên giới Việt Nam – Lào và tặng quà đến các đơn vị, lực lượng chức năng cắm chốt trên biên giới, ông Hà Sỹ Đồng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh lưu ý: “Khu vực biên giới, các cửa khẩu là những nơi hết sức quan trọng. Dù Quảng Trị chưa ghi nhận ca nhiễm Covid-19 nhưng nguy cơ tiềm ẩn dịch bệnh từ người nước ngoài nhập cảnh vào địa phương rất cao. Vì thế, vai trò của lực lượng thực hiện công tác cắm chốt kiểm tra tại các khu vực cửa khẩu, biên giới hết sức quan trọng”.

Đại tá Lê Văn Phương – Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Quảng Trị cho biết, công tác phòng chống dịch thời gian qua được đơn vị thực hiện triệt để, quyết liệt. Lực lượng BĐBP ngoài giữ vững nhiệm vụ bảo vệ an ninh biên giới, đã phối hợp chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng tiếp nhận hơn 8.000 người từ nước ngoài về Việt Nam, nhập cảnh qua các CKQT Lao Bảo và CKQT La Lay, kiểm tra y tế, bố trí tất cả mọi người đưa đến cách ly 14 ngày theo quy định tại các điểm cách ly tập trung; tăng cường công tác tuần tra, chốt chặn ở dọc tuyến biên giới để ngăn chặn, xử lý các trường hợp nhập cảnh trái phép; việc qua lại của nhân dân 2 nước.

Bộ đội ngủ giữa rừng, ăn tại lán dồn sức chống dịch trên biên giới Việt-Lào - 9

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Cuộc chiến chống dịch còn nhiều khó khăn, vất vả, yêu cầu các đơn vị duy trì có hiệu quả công tác tuần tra, chốt chặn trên khu vực biên giới. Các đơn vị Biên phòng, Công an phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền cho người dân, đặc biệt là người dân vùng sâu vùng xa, đồng bào dân tộc nhận thức rõ mối nguy hại của dịch bệnh để phòng tránh.

Bộ đội ngủ giữa rừng, ăn tại lán dồn sức chống dịch trên biên giới Việt-Lào - 10

Các đường mòn, lối mở đều được bố trí lực lượng kiểm soát.

“Các đơn vị bám nắm địa bàn, kiểm soát chặt chẽ người từ các tỉnh về, nhất là người từ nước ngoài về địa phương, các đoàn khách nước ngoài đến địa bàn tham quan du lịch, nghiên cứu khoa học và hợp tác làm ăn. Chủ động đấu tranh với các loại tội phạm hình sự, buôn lậu, gian lận thương mại hoặc lợi dụng dịch Covid-19 để vi phạm pháp luật”, ông Hà Sỹ Đồng nói.

Bộ đội ngủ giữa rừng, ăn tại lán dồn sức chống dịch trên biên giới Việt-Lào - 11

Ông Hà Sỹ Đồng chạnh lòng nhìn thức ăn hàng ngày của cán bộ chiến sĩ.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị cùng Chỉ huy trưởng BĐBP đã xuống bờ sông Sê Pôn kiểm tra tình hình và trò chuyện với các cán bộ, chiến sĩ đang bám rừng, bám sông suối làm nhiệm vụ.

Mở từng chiếc nồi nấu thức ăn, tận mắt nhìn thấy bữa cơm đạm bạc của cán bộ, chiến sĩ biên phòng làm nhiệm vụ tại các lán trại đóng chốt dọc biên giới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Bộ chỉ huy BĐBP quan tâm, chăm lo hơn nữa đến đời sống cho cán bộ, chiến sĩ.

Đăng Đức – Phan Vĩnh