Biểu diễn cùng rắn hổ mang trên sân khấu, nữ ca sĩ bị cắn tử vong

(Dân trí) - Một vụ tai nạn thương tâm và hy hữu khi một nữ ca sĩ nổi tiếng người Indonesia đã tử vong sau khi mang theo mình một con rắn hổ mang để tăng thêm phần kịch tính cho màn diễn trên sân khấu nhưng đã bị chính con rắn này cắn.

Sự việc xảy ra vào cuối tuần trước khi Irma Bule, nữ ca sĩ 29 tuổi người Indonesia, có màn biểu diễn tại một ngôi làng ở Karawang (Tây Java, Indonesia). Để tăng thêm phần kịch tính và hấp dẫn cho màn biểu diễn của mình, Bule đã mang lên sân khấu một con rắn hổ mang chúa.

Trước đó, Bule đã rất nổi tiếng với những màn biểu diễn có “trợ tá” là những loài bò sát, chủ yếu là trăn và tắc kè, những loài vật không có độc. Nhưng lần này, cô quyết định sử dụng “trợ tá” là một con rắn độc và đây là một quyết định sai lầm của nữ ca sĩ này.

Irma Bule đã bị rắn hổ mang cắn do vô tình giẫm phải đuôi khi đang hát trên sân khấu
Irma Bule đã bị rắn hổ mang cắn do vô tình giẫm phải đuôi khi đang hát trên sân khấu

Trong màn trình diễn của mình, khi đang thực hiện những bước nhảy, Bule đã vô tình giẫm phải đuôi của con rắn khiến con rắn phản ứng mạnh và cắn vào phần đùi của cô. Chỉ khi một trợ lý xuất hiện trên sân khấu, con rắn mới được gỡ ra khỏi chân của Bule.

“Trong màn biểu diễn bài hát thứ 2, Irma đã giẫm lên đuôi của con rắn và nó đã cắn vào đùi cô ấy”, Ferlando Octavion Auzura, một nhân chứng có mặt tại buổi biểu diễn cho biết.

Điều đáng nói là sau sự cố, mặc dù được các trợ lý khuyên dừng buổi diễn để đến bệnh viện nhưng Bule đã từ chối và cô vẫn tiếp tục màn diễn của mình suốt 45 phút sau đó, cho đến khi cơ thể bị ngấm độc, bắt đầu nôn mửa và xuất hiện những cơn co giật.

Irma Bule sau đó được nhanh chóng đưa đến bệnh viện nhưng mọi sự can thiệp là quá trễ. Cô đã qua đời tại bệnh viện.

Theo Encum, mẹ của Bule cho biết thì con gái của bà thường xuyên sử dụng trăn và các loài rắn không độc khác để biểu diễn, và điều này đã trở thành “thương hiệu” của con gái bà. Nhưng lần này cô đã sử dụng một con rắn hổ mang được cung cấp bởi ban tổ chức của màn trình diễn. Trước đó, những con trăn được mang ra biểu diễn đã được khâu chặt hàm để bảo đảm an toàn cho nữ ca sĩ này.

“Con gái tôi có thể không biết rằng con rắn được mang lên sân khấu là một con rắn độc chết người”, bà Encum nhận xét. “Nó được yêu cầu mang con rắn lên sân khấu và nghĩ rằng con rắn đã được khâu miệng bằng băng dính”.

Có vẻ như bản thân Irma Bule cũng không hề hay biết về sự nguy hiểm của con rắn hổ mang. Các đồng nghiệp trong buổi biểu diễn cho biết Bule đã xem thường vết cắn vì cho rằng con rắn đã bị hút hết nọc độc. Điều này khiến cô vẫn tự tin tiếp tục thực hiện màn diễn của mình thay vì phải đến bệnh viện. Trong thời gian nghỉ giữa buổi diễn, Bule còn nói đùa rằng vết cắn của con rắn không hề đau và cô không quá lo lắng vì cú cắn này.

Cảnh sát Indonesia đang tiến hành điều tra sự việc xem nguồn gốc của con rắn hổ mang cắn chết nữ ca sĩ này từ đâu ra và cô có được cảnh báo về sự nguy hiểm của con vật hay không.

Nữ ca sĩ biểu diễn trên sân khấu với trăn và rắn làm “phụ tá”

T.Thủy