Bị thả xuống hoang đảo vì chửi phi công

Một người đàn ông trung niên vì bực mình tiếp viên trên máy bay không cho ông ta uống rượu đã buông lời chửi rủa. Kết quả, viên phi công trưởng đã thả ông xuống một hòn đảo cằn cỗi ngoài khơi bờ biển phía tây châu Phi, cách nơi ông ta muốn tới 480 km.

Chuyện thật như đùa ấy đã xảy ra trên chuyến bay từ Manchester tới Tenerife.

 

Người đàn ông 53 tuổi sau đó đã bị giam tại Porto Santo - một hòn đảo hoang thuộc chủ quyền của Bồ Đào Nha suốt 36 tiếng.

 

Theo hãng hàng không Monarch, chỉ vài phút sau khi chiếc Airbus A321 cất cánh khỏi sân bay Machester, vị khách người Ai-len này dường như say xỉn và liên tục buông lời sỉ vả nhân viên buồng lái cùng các vị khách khác đi cùng chuyến bay. Ông ta phớt lờ mọi lời đề nghị giữ bình tĩnh khi nhân viên trên máy bay không cho ông ta thêm rượu.

 

Khi chiếc phi cơ đạt độ cao 10.000 m, phi công trưởng đã quyết định hạ cánh và tống hành khách phiền phức này xuống khỏi máy bay.

 

Hành lý của ông ta cũng bị chuyển khỏi máy bay và kiểm tra. Tại đồn cảnh sát Madeira, phi công trưởng đã tường trình sự việc cặn kẽ với cảnh sát trước khi cho máy bay cất cánh với 211 hành khách còn lại. Máy bay đã tới Tenerife trễ gần 4 tiếng.

 

Ông Gualter Gomez - phát ngôn viên cảnh sát Madeira - cho hay vị khách phiền phức người Ai-len đã tỏ ra rất hợp tác, song hiện đang bị điều tra vì tội “có thái độ thô bạo trên máy bay”. Theo luật pháp Bồ Đào Nha, tội này có thể lãnh mức án cao nhất 2 năm tù.

 

Cảnh sát quần đảo Madeira cũng cho biết vị khách “bất đắc dĩ” này không bị giam trong trại mà được thả tự do để ngắm cảnh hoang đảo suốt 36 giờ. Dù rất ít rau quả, nhưng hòn đảo lại có vài khách sạn xa xỉ và sân golf sang trọng.

 

Sau khi nhìn ngắm cảnh vật và đánh chén no nê các “của ngon vật lạ” trên đảo, vị khách đã đi tới đảo Madeira gần đó rồi lên một máy bay để tiếp tục hành trình tới Tenerife. Tuy nhiên, phát ngôn viên của hãng hàng không Monarch tuyên bố hãng này đang cân nhắc việc khởi kiện vị khách vì gây rối trên máy bay và khiến họ phải chịu thêm chi phí cho cuộc hạ cánh ngoài dự kiến.

 

Ngoài ra, vị khách này sẽ không bao giờ được “chào đón” lên các máy bay của hãng Monarch trong tương lai.

 

Theo HT
Vietnamnet/Guardian, Telegraph