Hà Tĩnh:
Bị nắng nóng “om” cả ngày, người dân đổ ra đường hóng mát
(Dân trí) - Mệt mỏi, uể oải vì bị nắng nóng, oi bức hành vào ban ngày, rất đông người dân Hà Tĩnh đã đổ xô ra đường, công viên hay tập trung tại các quán trà đá để giải nhiệt.
Càng tuyệt vời hơn cho nhóm bạn của anh Trung là họ vừa giải nhiệt vừa được thưởng thức các trận bóng đá WC đang diễn ra trên đất Nga. Với những người dân này, cái nóng mới cách đó mấy tiếng đồng hồ gần như đã tan biến.
Nhân trần đá, một thức uống giải khát phổ biến tại Hà Tĩnh rất được ưa thích những ngày này. Hầu như ai tìm đến những quán vỉa hè này đều gọi cho mình không dưới 1 ly nhân trần đá mát rượi để giải nhiệt.
Dù rất mệt do lượng khách đông hơn ngày thường rất nhiều, nhưng với những người bán hàng như chị Hạnh, đây vẫn là một đêm chị và chồng rất vui. Nước và hoa quả gần như hết sạch. Chị Hạnh trở về nhà lúc 12h15 với nụ cười giòn tươi. "Bọn em khi mô cũng ưng cái nắng nóng như ri!"- chị Hạnh nói vui trước khi trở về nhà.
Hà Phương - Đình Huấn