Bị chôn sống khi ngất xỉu, người đàn ông đập vỡ nắp quan tài để thoát ra?

Huy Hoàng

(Dân trí) - Sau khi ngất xỉu vì bị say rượu trong một buổi lễ hội tại địa phương, nam thanh niên 30 tuổi tỉnh dậy và bất ngờ thấy mình đang nằm trong quan tài, cách địa điểm cũ 80km.

Một nam thanh niên 30 tuổi đã kể lại trải nghiệm "kinh hoàng" của mình sau khi bị chôn sống và phải tự đập vỡ nắp quan tài để thoát ra.

Nam thanh niên kể lại việc bị chôn sống, tự cạy quan tài thoát ra

Đó là sự cố xảy ra với anh Víctor Hugo Mica Alvarez, 30 tuổi, làm nghề hướng dẫn viên.

Vào đêm ngày 5/8, anh tới tham dự buổi khai mạc lễ hội Mother Earth (Tạm dịch: lễ hội Mẹ Trái đất) tại thành phố Al Alto, Bolivia. Anh chỉ nhớ mình đã uống rượu say rồi ngất xỉu không biết gì nữa. Tới khi tỉnh lại, anh hốt hoảng phát hiện mình đang nằm trong quan tài ở thành phố Achacachi, nơi cách địa điểm cũ chừng 80km.

Bị chôn sống khi ngất xỉu, người đàn ông đập vỡ nắp quan tài để thoát ra? - 1
Người đàn ông bàng hoàng kể lại việc mình bị chôn sống (Ảnh: Jam Press).

Chia sẻ với hãng tin tức địa phương Página Siete, người đàn ông 30 tuổi cho biết, vào đêm khai mạc, anh cùng bạn bè tới khiêu vũ, uống rượu, rồi sau đó không nhớ gì nữa.

"Điều duy nhất tôi nhớ được đó là tưởng đang nằm trên giường nên muốn đứng dậy để đi vệ sinh. Nhưng tôi không thể cử động nổi và mới thấy hóa ra bị nhét trong quan tài. Tôi cố hết sức làm vỡ nắp tấm kính nên mới thoát được ra ngoài. Chắc họ muốn dùng tôi làm sullu (tạm dịch: Lễ vật) để hiến tế", anh nhớ lại.

Bị chôn sống khi ngất xỉu, người đàn ông đập vỡ nắp quan tài để thoát ra? - 2

Người đàn ông cho biết đã báo lại vụ việc với cảnh sát (Ảnh: Jam Press).

Được biết, lễ hội Mẹ Trái đất là dịp người dân ở Bolivia thể hiện sự biết ơn tới Pachamama (nữ thần Trái đất và sinh sản). Trong ngày hội này, họ sẽ dâng lễ vật còn gọi là "sullu". 

Bị chôn sống khi ngất xỉu, người đàn ông đập vỡ nắp quan tài để thoát ra? - 3
Một nghi thức trong ngày lễ Mẹ trái đất của người Bolivia (Ảnh: News).

Vào ngày này, ngoài nghi thức hiến tế, người dân sẽ tham gia các điệu múa dân gian.

Về phần mình, sau khi may mắn chạy thoát được ra ngoài, anh Alvarez đã tới đồn cảnh sát để báo cáo vụ việc bị chôn sống.