Bí ẩn xác ướp Taklamakan

(Dân trí) - Người trẻ nhất đã 2400 tuổi còn người già nhất tận 4000 tuổi. Có điều tất cả đều còn nguyên vẹn xương thịt và cả áo quần nữa. Đó là các xác ướp vừa được phát hiện tại sa mạc Taklamakan vùng cực tây của Trung Quốc.

Tất cả đàn ông, đàn bà đều được mai táng trong cát và các nhà khoa học đoán định chính cát đã “ướp” và bảo quản cho các xác này nguyên vẹn. Không chỉ vẻ tươi tắn của các xác ướp khiến các nhà khoa học ngạc nhiên mà cả dáng vẻ của họ nữa.

 

Các xác đều có tóc hung hoặc mầu hạt dẻ, mũi cao, dài, môi mỏng. Nói cách khác họ không phải là người Trung Quốc mà là người châu Âu. Thế nhưng những người này đã đến đây làm gì từ xa xưa như thế tại một vùng hẻo lánh khắc nghiệt như vậy?

 

Phân tích mầu vải, y phục lộ ra chúng rất giống với vải dệt rất xa xưa ở vùng Cô-ca-dơ châu Âu. Lại một phát hiện thú vị nữa: đó là những hình xăm trên mặt một số xác ướp gợi giống vết của những người theo đạo giáo ở Iran.

 

Các nhà khảo cổ đoán định khi ngược dòng thời gian và thấy có hai cuộc thiên di khác nhau. Tuy nhiên, khi thiên di người ta đến những vùng sinh sống được. Nhưng tại sao những người trên lại rơi vào vùng sa mạc Taklamakan sau chặng đường dài? Đấy còn là điều bí ẩn.

 

Giang Lâm Linh
Theo Science et Vie Juillet