Bạc Liêu:

Bát nháo dịch vụ “ăn theo” bủa vây người hành hương ở Thánh đường lớn nhất ĐBSCL

(Dân trí) - Khi hàng ngàn người đổ về hành hương ở Thánh đường Tắc Sậy (tỉnh Bạc Liêu) thì hàng chục dịch vụ “ăn theo” cũng mọc lên bủa vây cả một khu vực rộng lớn xung quanh Thánh đường và quốc lộ 1A khiến không khí tại đây náo nhiệt nhưng cũng rất bát nháo.

Ghi nhận của PV Dân trí, trong mấy ngày qua, từ đầu tháng 3 đến ngày 13/3 có hàng ngàn người từ khắp nơi đổ về hành hương tại Thánh đường Tắc Sậy (Thánh đường công giáo lớn nhất ĐBSCL- tọa lạc tại thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu) dịp ngày mất của Linh mục Trương Bửu Diệp.

Chính sự xuất hiện của nhiều người nên các dịch vụ “ăn theo” cũng mọc lên như nấm sau mưa như dịch vụ giữ xe, ăn uống, bán hàng hóa, cho thuê chỗ ngũ, tắm rửa,… phục vụ người hành hương. Các dịch vụ này đua nhau “bủa vây” xung quanh khu vực Thánh đường và một đoạn QL1A qua địa bàn làm cho không khí hết sức náo nhiệt nhưng cũng rất lộn xộn.

Bát nháo dịch vụ “ăn theo” bủa vây người hành hương ở Thánh đường lớn nhất ĐBSCL - 1
Hàng ngàn người đổ về hành hương cũng là lúc hàng chục dịch vụ ăn theo mọc lên bủa vây du khách và quốc lộ 1A.
Hàng ngàn người đổ về hành hương cũng là lúc hàng chục dịch vụ ăn theo mọc lên bủa vây du khách và quốc lộ 1A.

Qua quan sát của PV, không chỉ các dịch vụ bình thường như trên mà còn có cả các trò chơi mang tính chất ăn tiền như đặt bầu cua tôm cá cũng ngang nhiên xuất hiện ở phía trong hoặc ngay cạnh QL1A. Trò chơi này khá hút khách đến đặt tiền chơi từ vài ngàn đến vài chục, thậm chí cả trăm ngàn đồng.

Bát nháo dịch vụ “ăn theo” bủa vây người hành hương ở Thánh đường lớn nhất ĐBSCL - 3

Các trò chơi xuất hiện và có cả những trò chơi mang tính chất ăn tiền như đặt bầu cua tôm cá

Các trò chơi xuất hiện và có cả những trò chơi mang tính chất ăn tiền như đặt bầu cua tôm cá

Do khu Thánh đường nằm cạnh QL1A nên các dịch vụ buôn bán, ăn uống, vui chơi,… cũng trưng bày hàng hóa “bám” sát ngay cạnh quốc lộ này, kéo dài cả cây số. Trong khi đó, hàng ngàn người lại kéo nhau ra tham quan, mua sắm, vui chơi khiến tuyến đường qua khu vực này đã nhỏ lại càng hẹp thêm. Và đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến xảy ra tình trạng kẹt xe vào lúc cao điểm là buổi chiều tối.

Bát nháo dịch vụ “ăn theo” bủa vây người hành hương ở Thánh đường lớn nhất ĐBSCL - 5

Nhiều dịch vụ “ăn theo” níu kéo khách như trông giữ xe, ăn uống, chỗ ngủ,… khiến cả một khu vực bát nháo. Bên cạnh đó, ở một số khu vực do có nhiều người chen chân chật cứng nên “dịch vụ móc túi” cũng hoành hành khi có nhiều khách hành hương bị mất tiền, vàng và một số tư trang khác, mặc dù lực lượng giữ gìn trật tự đã được bố trí những vẫn không thể kiểm soát hết vì quá đông.

Người ăn xin đua nhau bày chỗ ngay cạnh quốc lộ để kiếm ăn từ khách hành hương.
Người ăn xin đua nhau bày chỗ ngay cạnh quốc lộ để "kiếm ăn" từ khách hành hương.
Bát nháo dịch vụ “ăn theo” bủa vây người hành hương ở Thánh đường lớn nhất ĐBSCL - 7
Có rất đông người đổ ra mua sắm, tham quan tại các điểm bán hàng ngay trên quốc lộ nên trông rất lộn xộn. Bên cạnh đó, có quá đông người chen chân chật cứng nên cũng là cơ hội cho dịch vụ móc túi hoành hành.
Có rất đông người đổ ra mua sắm, tham quan tại các điểm bán hàng ngay trên quốc lộ nên trông rất lộn xộn. Bên cạnh đó, có quá đông người chen chân chật cứng nên cũng là cơ hội cho "dịch vụ móc túi" hoành hành.

Một trong những dịch vụ “ăn nên làm ra” là xe ôm. Như trong ngày 12/3, hàng trăm xe ô tô chở khách đổ về nhưng vì xảy ra kẹt xe nên phải đậu cách Thánh đường 3- 4km, khách đành phải cuốc bộ vào Thánh đường. Chính vì thế, dịch vụ xe máy ôm xuất hiện có thể chở 2, 3 người, với giá vài chục ngàn đồng một bận. Ngoài ra, dịch vụ chụp ảnh lưu niệm cũng “sống được” trong những ngày cao điểm hành hương tại đây.

Chia sẻ với PV Dân trí, nhiều khách hành hương cho rằng, mặc dù không khí rất sôi nổi nhưng tình trạng các dịch vụ buôn bán, vui chơi xuất hiện quá nhiều xung quanh khu Thánh đường cũng như cạnh QL1A nên phần nào trông rất lộn xộn. Trong khi đó, tuyến QL1A có rất đông lưu lượng xe cộ lưu thông nên cũng không tránh khỏi tình trạng kẹt xe và mất an toàn giao thông, nếu không nói là rất nguy hiểm cho mọi người qua lại trên đường.

“Tôi thấy năm nào cũng vậy, cuộc hành hương ở đây đều diễn ra với rất đông người tham dự. Chính vì thế, theo tôi, địa phương nên bố trí một khu vực nào đó ở phía trong, cách xa quốc lộ để cho những người buôn bán có chỗ rộng rãi, giữ trật tự cho khu vực cũng như an toàn cho người hành hương”, một khách hành hương ở TPHCM bày tỏ.

Huỳnh Hải