Ăn 26 “đô”, boa 10.000 “đô”

(Dân trí) - Hai tuần trước, tưởng đã là chuyện lạ lùng khi ông khách hào phóng boa hẳn 100 USD cho bữa ăn dang dở tại quán bar Applebee. Nhưng đâu đã hết, vài ngày sau ông lại làm người ta nghẹt thở vì ngỡ ngàng với số tiền gấp... 100 lần.

Với Cindy Kienow, 35 tuổi - cô gái phục vụ quầy rượu ở tiệm Applebee (thành phố Hutchison, bang Kansas, Mỹ), chuyện được “ông bụt” tặng 10.000 USD hôm chủ nhật tuần trước đến giờ vẫn như 1 giấc mơ.

 

Người đàn ông lịch thiệp và bí ẩn đó (quán bar xin được giấu tên) chỉ ghé thăm quán một tháng đôi lần. Và lần nào, theo lời Cindy , ông cũng để lại tiền boa rất hậu hĩnh, thường là 15 USD cho bữa ăn 30 USD.

 

Sau đó là cú đột phá 100 “đô” 2 tuần trước, trước khi diễn ra sự kiện “lịch sử” để lại tiền boa bằng cả gia tài.

 

Kienow nhớ lại, mỗi lần vị khách này ghé quán cô luôn chào hỏi niềm nở như với bao người, với vài câu bình luận về thời tiết và chuyện phiếm xã hội, nhưng tuyệt nhiên không có lời tâng bốc “lên mây” nào để khiến ông này mừng vui ra mặt.

 

Dù sao, 10.000 USD trước mắt sẽ giúp Kienow đóng viện phí phẫu thuật đầu gối cho cụ thân sinh cô ở quê nhà.

 

Thùy Vân

Theo AP