Ăn 1 con cá, sống sót sau 22 ngày trôi dạt

(Dân trí) - Bốn ngư dân Tongan ở đảo quốc Fiji sống sót sau hơn 3 tuần lênh đênh trên biển Thái Bình Dương mà chỉ ăn một con cá và uống bằng nước mưa.

Một thuyền đánh cá đã tìm thấy bốn ngư dân này trên chiếc xuống bằng gỗ dài 7 m, nằm cách vùng Fiji chừng 370 km.

 

Pastor Haloti Molitika, một trong bốn ngư dân thoát chết, cho biết ông chưa bao giờ mất hy vọng cơ hội sống sót, thậm chí họ không có dụng cụ nào để sửa chữa động cơ của xuồng. Ông này nói họ không có chút đồ ăn nào cả vì họ đã đánh cá giữa hai hòn đảo Tongan, và sống 22 ngày trên biển, thức ăn duy nhất họ bắt được là một con cá.

 

Đội thủy thủ Solander Four, thuộc công ty đánh bắt cá Solander ở đảo Fiji, đã cứu được người đàn ông này cách thủ đô Suva của Fiji 200 dặm hải lý. Phát ngôn viên của công ty này cho biết, các ngư dân này đang rất tuyệt vọng khi đội thủ thủy cứu họ vào chiều tối ngày thứ 6 (10/2).

 

Hai trong bốn thành viên của nhóm ngư dân này đang rất yếu.

 

N.H (theo TVNZ)