Quảng Ngãi:

Ấm áp nghĩa tình cửa hàng thu phí bằng… nụ cười

Quốc Triều

(Dân trí) - Mỗi tuần, những hoàn cảnh khó khăn ở vùng biển Nghĩa An (TP. Quảng Ngãi) lại đến phiên chợ “0 đồng” để sắm nhu yếu phẩm. Không cần trả tiền, người dân chỉ cần trả phí bằng… nụ cười.

Cửa hàng nhu yếu phẩm thu phí bằng... nụ cười

Mỗi tuần 1 lần, cửa hàng “0 đồng” của hội Phụ nữ xã Nghĩa An lại mở cửa tiếp đón những người có hoàn cảnh khó khăn. Gian hàng có đầy đủ nhu yếu phẩm phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân.

 Ấm áp nghĩa tình cửa hàng thu phí bằng… nụ cười - 1

Cửa hàng “0 đồng” được mở ngay tại phòng làm việc của hội Phụ nữ xã Nghĩa An. Cửa hàng có đầy đủ gạo, mì tôm, nước mắm, dầu ăn, sữa… Nước sát khuẩn, khẩu trang cũng được chuẩn bị đầy đủ để cung cấp cho người dân.

 Ấm áp nghĩa tình cửa hàng thu phí bằng… nụ cười - 2

Khách hàng chính là những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Nghĩa An. Ai cần cứ đến lấy, khi về chỉ cần trả lại nụ cười ấm áp.

 Ấm áp nghĩa tình cửa hàng thu phí bằng… nụ cười - 3

Nghe có cửa hàng “0 đồng” với đầy đủ nhu yếu phẩm, bà Trần Thị Ba vui mừng tìm đến. Bà chậm rãi đi một vòng rồi chọn cho mình chai mắm, ít mì tôm và sữa. “Cô lấy vừa đủ còn để phần cho người khác. Thời điểm này không có việc làm nên thiếu thốn đủ bề. May quá, giờ hội Phụ nữ xã cấp cho gạo, mắm nên đỡ lo. Được vầy hoài cũng mừng’, bà Ba cười vui.

 Ấm áp nghĩa tình cửa hàng thu phí bằng… nụ cười - 4

Ngoài việc mở “bán” tại phòng làm việc, hội Phụ nữ xã Nghĩa An còn mang nhu yếu phẩm đến tận nơi cho những trường hợp già yếu.

 Ấm áp nghĩa tình cửa hàng thu phí bằng… nụ cười - 5

Chị Võ Thị Iva – Chủ tịch hội Phụ nữ xã Nghĩa An cho biết, cửa hàng “0 đồng” đã phục vụ cho khoảng 70 – 80 người dân. Nguồn kinh phí duy trì hoạt động của cửa hàng được hội Phụ nữ xã vận động trong cán bộ, hội viên và nhiều cá nhân, tổ chức hảo tâm.

Ngoài việc hỗ trợ nhu yếu phẩm, hội Phụ nữ xã Nghĩa An còn may trên 20.000 khẩu trang y tế cấp phát miễn phí cho người dân trên địa bàn xã. “Bà con đến lấy hàng hóa và trả lại bằng nụ cười khiến chúng tôi rất ấm lòng”, chị Iva chia sẻ.