3 tuổi, cầm súng bắn gãy chân mẹ

(Dân trí) - Tất nhiên đó chỉ là một tai nạn hi hữu xảy ra ở bang Minnesota, Mỹ, nhưng người ta vẫn không khỏi ngạc nhiên làm cách nào mà cậu nhóc 3 tuổi lại có trong tay món đồ nguy hiểm như vậy.

Đây không phải lần đầu tiên cậu bé này tóm được khẩu súng ngắn 9mm. Lần trước, bà mẹ trông thấy con trai nghịch khẩu súng, hoảng hồn vì... trong súng vẫn còn đạn. Cô này đã tháo đạn ra nhưng không ngờ vẫn còn sót lại 1 viên, rồi thay vì cất vào nơi an toàn, cô “tiện tay” nhét xuống nệm ghế.

 

Lấn thứ 2 thì không còn may mắn nữa. Cậu bé bóp cò và viên đạn trúng thẳng vào đầu gối người mẹ.

 

Vết thương không nguy hiểm đến tính mạng nhưng cô này vẫn chưa hết bàng hoàng: “Rất may là cháu bé không tự bắn vào mình hay nhằm trúng chỗ nào nguy hiểm khác”.

 

Cảnh sát còn tìm thấy trong nhà thêm vài khẩu súng khác, cũng trong tình trạng vương vãi bất cẩn như thế.

 

T.V

Theo Yahoo