11 sở thích quái gở của những người nổi tiếng

H. Nguyên

(Dân trí) - Ai cũng có sở thích riêng của mình nhưng chỉ người giàu và nổi tiếng mới đủ điều kiện để theo đuổi những đam mê lập dị. Và dường như càng nổi tiếng, những đam mê của họ càng… kỳ quái hơn.

1. Charles Dickens - Luôn quay mặt về phía bắc khi ngủ

11 sở thích quái gở của những người nổi tiếng - 1
Nhà văn nổi tiếng vốn là người bị mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Ông chải đầu hàng trăm lần mỗi ngày, và sắp xếp lại đồ đạc trong mọi căn phòng ông bước vào. Ông thường xuyên ngủ với mặt quay về hướng Bắc, hai cánh tay dang rộng hết chiều ngang của giường vì tin rằng hướng bắc là hướng tốt cho các nhà văn. Chính vì điều này, ông luôn mang theo một chiếc la bàn khi đi du lịch để đảm bảo mình quay đúng hướng trong giấc ngủ.

2. Tycho Brahe - Có một chú lùn dưới bàn

11 sở thích quái gở của những người nổi tiếng - 2
Tycho Brahe là một nhà thiên văn học và quý tộc người Đan Mạch, sống ở thế kỷ thứ 16. Ông nổi tiếng với các phép đo thiên văn chính xác cũng như cách quan sát hành tinh toàn diện của mình. Những quan sát của ông chính xác gấp 5 lần cách quan sát tốt nhất của thời kỳ đó. Và ông còn nổi tiếng với việc luôn giữ một người lùn có tên Jepp dưới bàn khi tổ chức các bữa tiệc tối. Brahe tin rằng, người lùn có thể dự đoán tương lai, và đọc được suy nghĩ của người khác.

3. King Brothers - Sống nghèo khổ mặc dù là triệu phú

11 sở thích quái gở của những người nổi tiếng - 3
Anh em ca sĩ nổi tiếng sống tại một chòi gỗ không có hệ thống ống nước và điện trong nhà, tại một trang trại rộng đến 5.000 mẫu Anh ở Alberta vào năm 1925. Vào thời điểm họ qua đời là giữa những năm 1990, tài sản của họ lên đến 6 triệu đôla nhưng họ luôn sống trong cảnh cận nghèo trong suốt cuộc đời của mình thay vì rút tiền ra tiêu.

4. Ingvar Kamprad - Chỉ mua đồ rẻ tiền

11 sở thích quái gở của những người nổi tiếng - 4
Anh em nhà King Brothers chỉ là triệu phú nhưng Ingvar Kamprad lại là một tỷ phú - người xây dựng nên thương hiệu Ikea nổi tiếng. Mặc dù không sống nghèo khổ như Maurice và Harold Brother, nhưng Ingvar cực kỳ tiết kiệm. Ông đợi đến sau Giáng sinh mới mua giấy gói quà vì lúc đấy giá giấy sẽ rất rẻ. Ông lái một chiếc Volvo 1993 khi không sử dụng phương tiện giao thông công cộng. Ông thậm chí còn lấy muối và tiêu từ nhà hàng để sử dụng tại nhà.

5. Graham Pendrill - Chuyển đến Kenya và sống trong bộ lạc

11 sở thích quái gở của những người nổi tiếng - 5
Triệu phú sưu tập đồ cổ người Anh sau một chuyến đến thăm Kenya giúp đỡ bộ tộc Masai Mara giải quyết các vấn đề bạo lực liên bộ lạc, đã được tôn vinh như một bô lão của bộ tộc. Trong buổi lễ phong tặng này, ông đã uống nước tiểu của một con bò đực và được đặt tên là Siparo, có nghĩa "Người đàn ông dũng cảm." Sau đó, ông đã quyên góp toàn bộ số tiền của mình cho các tổ chức từ thiện, bán lâu đài 12 biệt thự để chuyển đến sống trong một túp lều ở Kenya cùng bộ tộc của mình.

6. Nikola Tesla - Yêu chim bồ câu

11 sở thích quái gở của những người nổi tiếng - 6
Nicola Tesla là một trong những nhà phát minh và nhà khoa học vĩ đại nhất thế giới. Những phát minh và khám phá của ông đã dẫn đến sự ra đời của radio, robot, radar, điện gia đình và khá nhiều thứ khác. Tuy nhiên, ông có nhiều hành vi lập dị đến khó hiểu. Ông bị ám ảnh bởi số 3, ghét ngọc trai, và thích đi vòng quanh khu nhà ba lần trước khi vào nhà. Ông còn nổi tiếng với mối tình dành cho một con chim bồ câu. Ông nói về tình yêu của mình là "một người đàn ông yêu một người phụ nữ, và cô ấy yêu tôi. Cô ấy là mục đích sống của tôi."

7. Howard Hughes - Sống hoàn toàn ẩn dật

11 sở thích quái gở của những người nổi tiếng - 7
Howard Hughes là một nhà tài phiệt, doanh nhân, nhà đầu tư, phi công, kỹ sư hàng không vũ trụ, nhà phát minh, nhà làm phim, nhà từ thiện người Mỹ, và một kẻ lập dị. Ông đã sản xuất ra hàng loạt các bộ phim bom tấn, đi tiên phong trong công nghệ hàng không, nhưng sau khi ông làm rơi chiếc máy bay thử nghiệm Hughes XF-11, ông đã trở thành một người sống ẩn dật. Ông trải qua hàng tháng trời sống trong một phòng chiếu tối đen, không ăn gì ngoài socola, sữa, và thịt gà. Ông không tắm và chỉ đi tiểu vào chai. Khi qua đời, cảnh sát phải sử dụng dấu vân tay của ông để xác định danh tính.

8. Tom Hanks - Sưu tập máy đánh chữ

11 sở thích quái gở của những người nổi tiếng - 8
Diễn viên, nhà sản xuất phim sở hữu khoảng 300 máy đánh chữ và sử dụng chúng mỗi ngày. Tất cả chỉ vì âm thanh mà máy đánh chữ tạo ra khi gõ lên "thật tuyệt vời," như anh giải thích. Tom Hanks thậm chí còn tạo ra một ứng dụng cho iPad có tên Hanx Writer mô phỏng âm thanh của máy đánh chữ trên máy tính bảng.

9. Jemmy Hirst - Kẻ lập dị của nước Anh

11 sở thích quái gở của những người nổi tiếng - 9
Jemmy Hirst là một người Anh lập dị ở thế kỷ 18. Danh tiếng này của ông nổi bật đến mức nó thu hút được cả sự tò mò của vua George III nên Đức vua đã cho mời Hirst đến London để uống trà. Tuy nhiên, Hirst đã từ chối lời mời hoàng gia vì đang mải huấn luyện một con rái cá câu cá.

Ông cũng huấn luyện một con bò đực để ông có thể cưỡi như cưỡi ngựa trong các cuộc săn cáo, và huấn luyện lợn làm chó săn. Ông cũng hay mời người nghèo đến dùng bữa tại nhà và dọn thức ăn trên một chiếc quan tài. Khi qua đời vào năm 1829, ông yêu cầu một người thổi kèn chơi các bản nhạc vui vẻ trong khi 12 người giúp việc già đi sau quan tài của ông đến nghĩa trang.

10. Oscar Wilde - Dắt tôm hùm đi dạo

11 sở thích quái gở của những người nổi tiếng - 10
Oscar Wilde là một người lập dị khác của vương quốc Anh. Phòng của ông tại Đại học Oxford được trang trí bằng màu xanh lam rực rỡ, lông công và hoa hướng dương. Nhưng hành vi kỳ quặc nhất của ông là dắt một con vật bị xích đi dạo trên sân trường Đại học. Nghe không có gì kỳ lạ đúng không? Tuy nhiên, bạn cần lưu ý rằng con vật đó là một con tôm tùm.

11. Francis Egerton - Đi mỗi đôi giày một lần

11 sở thích quái gở của những người nổi tiếng - 11
Francis Egerton được thừa hưởng gia tài khổng lồ khi trở thành Bá tước thứ 8 của Bridgewater vào năm 1823. Ông thường tổ chức những bữa tiệc lớn mà các vị khách đều là các chú chó. Egerton không dùng lịch để xem ngày. Ông sẽ đi mỗi đôi giày chỉ một lần duy nhất rồi xếp chúng thành hàng để đếm số ngày đã trôi qua.