Tắm Phật cầu may mắn trong năm mới của đồng bào Khmer

(Dân trí) - Ngày cuối cùng của Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây, các sư sãi và bà con dân tộc Khmer tề tựu tại chùa để tắm Phật. Đây là một nghi thức quan trọng không thể thiếu vào mỗi dịp Tết để cầu mọi điều tốt lành cho năm mới.

Có mặt tại một ngôi chùa Khmer ở Bạc Liêu vào ngày 16/4 (ngày cuối cùng của Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào dân tộc Khmer), PV Dân trí ghi nhận lễ tắm Phật diễn ra trong không khí trang trọng nhưng cũng không kém phần náo nức.


Lễ tắm Phật bắt đầu từ khoảng 2 giờ chiều. Trước nghi thức tắm Phật, hàng trăm đồng bào phật tử tề tựu tại chánh điện chùa để nghe các sư đọc kinh, thuyết pháp. Sau đó, các sư là những người tắm Phật trước rồi đến bà con phật tử theo thứ tự từ lớn đến nhỏ.

Từ đầu giờ chiều, người dân mang nước và hoa đến chùa và ngồi chờ đến giờ tắm cho Phật.
Từ đầu giờ chiều, người dân mang nước và hoa đến chùa và ngồi chờ đến giờ tắm cho Phật.
Từ đầu giờ chiều, người dân mang nước và hoa đến chùa và ngồi chờ đến giờ tắm cho Phật.

Từ đầu giờ chiều, người dân mang nước và hoa đến chùa và ngồi chờ đến giờ tắm cho Phật.
Các tượng Phật được để trang trọng trên bàn, bên cạnh là những bình nước và hoa dùng để tắm cho các tượng Phật.

Các tượng Phật được để trang trọng trên bàn ngay giữa khu thờ, bên cạnh là các bình chứa nước có cắm một cành hoa được các phật tử mang từ nhà lại chùa. Nước tắm Phật được ướp hoa thơm và khi tắm, người tắm dùng bình nước chế lên tượng Phật (hoặc nhúng cành hoa vào thau nước) rồi dùng cành hoa tắm cho Phật để thể hiện sự tôn kính của mình.

Sau màn đọc kinh, thuyết pháp...
Sau màn đọc kinh, thuyết pháp...

...thì theo thứ tự các sư là người tắm Phật trước.
...thì theo thứ tự các sư là người tắm Phật trước.
...thì theo thứ tự các sư là người tắm Phật trước.
...thì theo thứ tự các sư là người tắm Phật trước.

Sau khi những người có mặt cùng tắm Phật xong, các sư tiếp tục đọc kinh lần cuối để cầu mọi điều tốt lành trong năm mới cho mọi người. Các tượng Phật trông rất mới sau khi được tắm và được đưa trở lại chỗ cũ để thờ. “Việc tắm Phật vào ngày cuối cùng của năm mới với quan niệm tắm Phật cho sạch sẽ sau 1 năm để một năm mới bà con chúng tôi gặp những điều tốt lành nhất”, một người dân chia sẻ.

Người dân cùng tắm cho Phật bằng các cành hoa.
Người dân cùng tắm cho Phật bằng các cành hoa.
Người dân cùng tắm cho Phật bằng các cành hoa.
Người dân cùng tắm cho Phật bằng các cành hoa.

Nước tắm cho Phật được ướp hoa thơm để tỏ lòng tôn kính của bà con phật tử.
Nước tắm cho Phật được ướp hoa thơm để tỏ lòng tôn kính của bà con phật tử.

Múc lại nước đã tắm Phật còn trên mâm mang về nhà dùng cho việc khác ở gia đình.
Múc lại nước đã tắm Phật còn trên mâm mang về nhà dùng cho việc khác ở gia đình.

Sau khi tắm Phật, người dân thắp hương khấn vái cầu mọi sự tốt đẹp cho gia đình.
Sau khi tắm Phật, người dân thắp hương khấn vái cầu mọi sự tốt đẹp cho gia đình.

Những tượng Phật trông như mới sau khi được tắm nước hoa thơm.
Những tượng Phật trông như mới sau khi được tắm nước hoa thơm.

Sau nghi thức tắm Phật, bà con phật tử mang hủ hài cốt đến tháp hài cốt ngay trong khuôn viên chùa. Tại đây, các sư sẽ đọc kinh cầu an cho những người đã khuất. Đây cũng là nghi thức cuối cùng có ý nghĩa nhất diễn ra tại chùa trong 3 ngày Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer. 

Những tượng Phật trông như mới sau khi được tắm nước hoa thơm.
Những tượng Phật trông như mới sau khi được tắm nước hoa thơm.
Sau nghi thức tắm Phật, bà con phật tử mang hài cốt đến tháp hài cốt để cầu an cho những người thân đã khuất. Đây cũng là nghi thức cuối cùng tại chùa trong 3 ngày Tết cổ truyền của đồng bào Khmer.

                                                                                                Huỳnh Hải