Bắc Ninh:

Hàng nghìn phật tử tham dự Đại lễ tri ân đấng sinh thành

(Dân trí) - Tối qua 9/8, hàng nghìn phật tử, bà con khắp nơi đã có mặt tại chùa Phật Tích, huyện Tiên Du (Bắc Ninh) tham dự chương trình văn nghệ kính mừng Đại lễ Vu Lan báo hiếu PL2558 và tham gia nghi thức bông hồng cài áo.

Hòa chung không khí chào mừng mùa Vua Lan báo hiếu năm 2014, chương trình Đại lễ tri ân công ơn đấng sinh thành vừa diễn ra tại chùa Phật tích đã nhen lên tình cảm, tình yêu thương và lòng tri ân sâu sắc đối với đấng sinh thành. Chị Nguyễn Thị Thanh Lan, một phật tử tham dự Đại lễ tri ân chia sẻ: " Cứ đến dịp rằm tháng 7 hàng năm, các thành viên trong gia đình tôi đều tìm đến chùa để hành lễ, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến các đấng sinh thành và tri ân những vị anh hùng Dân tộc, anh hùng liệt sĩ đã giành lại độc lập tự do, ấm no cho người dân nước Việt".

Chương trình kính mừng Đại lễ Vu Lan báo hiếu tại chùa Phật Tích nhằm hướng về truyến thống uống nước nhớ nguồn, tri ân và báo ân những đấng sinh thành. Đó là đạo đức quý giá ngàn đời của dân tộc Việt Nam.

Lễ Vu lan báo hiếu trên miền quan họ.
Lễ Vu lan báo hiếu trên miền quan họ.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại đứcThích Giác Đạt, Đại diện sư tăng chùa Phật Tích cho biết: Vu Lan Báo Hiếu là thể hiện nếp sống tốt đẹp của người học Phật. Hiếu là ý nghĩa của đạo đức, và cũng là phẩm chất của đời sống hạnh phúc và giác ngộ. Vu Lan để nhắc nhở chúng ta biết tri ân và báo ân đối với cha mẹ, nhắc nhở chúng ta tu tập trong tinh thần tự lợi và lợi tha.

Lễ Vu lan báo hiếu trên miền quan họ.
Trong khuôn khổ chương trình đã diễn ra rất sôi nổi với nghi thức bông hồng cài áo nhằm tưởng nhớ công ơn sinh thành, dưỡng dục của các hai đấng sinh thành là mẹ cha.

Vu lan báo hiếu là dịp tri ân, báo ân các đấng sinh thành.
Vu lan báo hiếu là dịp tri ân, báo ân các đấng sinh thành.

Các phật tử chùa Phật Tích đã cài hai loại hoa màu đỏ và trắng lên ngực sư tăng, đại biểu và các phật tử về dự lễ. Qua đó thể hiện sự tri ân, báo ân và tưởng nhớ những đấng mẹ cha còn tại thế với con cháu hoặc đã khuất, những bà mẹ Việt Nam anh hùng đã hi sinh khúc ruột, xương máu vì độc lập của Tổ quốc.

Nghi thức bông hồng cài áo trong mùa lễ Vu Lan
Nghi thức bông hồng cài áo trong mùa lễ Vu Lan.

Đó là một nghi thức có ý nghĩa về lòng hiếu thảo và tình người, là tinh thần tri ân báo ân sâu sắc của mỗi người con Phật. Ai cũng thành tâm hướng nguyện dâng lên đấng sinh thành nhân mùa báo hiếu.

Nghi thức bông hồng cài áo thu hút nhiều phật tử tham gia.
Nghi thức bông hồng cài áo thu hút nhiều phật tử tham gia.
Nghi thức bông hồng cài áo thu hút nhiều phật tử tham gia.

Cũng trong chương trình, các thành viên trong CLB Thanh niên Phật tử chùa Phật Tích đã biểu diễn các tiết mục văn nghệ đặc sắc kính mừng Đại lễ Vu Lan, dành trọn tấm lòng tri ân và báo ân dâng lên cúng dường chư Phật, gửi lời tri ân tới Cha, Mẹ suốt một đời đã dành trọn cuộc đời cho con.

Tại nghĩa trang Trường Sơn, tỉnh Quảng Bình trong hai ngày 9-10 (tức ngày 14 và 15 âm lịch), đông đảo khách thập phương đã đến đây dâng hưởng tưởng niệm các Anh linh anh hùng liệt sĩ nhân dịp lễ Vu Lan.

Bà Đinh Thị Thu Hường - Giam đốc công ty cổ phần vận tải Trường Duy, cho biết “Tuy rằng đoàn của chúng tôi sau một đoạn đường dài để đến nơi, mọi người ai cũng rất mệt nhưng ai cũng một lòng tri ân, hướng về Anh linh các anh hùng liệt sĩ đã hi sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, nên mọi mệt mỏi dường như tan biến sau một chặng đường dài”.

Tri ân các Anh linh anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Trường Sơn.
Tri ân các Anh linh anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Trường Sơn.
Thành kính tri ân.
Thành kính tri ân.

Cùng với tâm trạng của bà Hường, bà Nguyễn Thị Sinh đến từ TP Ninh Bình chia sẻ “Thế hệ chúng ta được thừa hưởng cuộc sống tự do, đất nước thống nhất là nhờ có công lao to lớn của các anh hùng liệt sỹ đã ngã xuống. Chính vì vậy, tôi luôn tâm niệm, hướng về cội nguồn. Hôm nay chúng tôi đến đây, trong ngày lễ Vu Lan, bằng sự tri ân chân thành của mình được thắp nén hương tâm gửi tới các anh, những người đã hi sinh vì đất nước”.

“Đặc biệt hôm nay cũng là ngày lễ Vu Lan, ngày nhớ về cội nguồn nên sau khi dâng hương tại nghĩa trang Trường Sơn, chúng tôi sẽ đến viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp và tới đài tưởng niệm các chiến sĩ tại Ngã ba Đồng Lộc”. chị Sinh cho biết thêm.

Quốc Cường - Xuân Thái