“Đêm Viettel” - “Tiếng hát át… tiếng mưa”

Mưa bão đã dừng lại bên ngoài cánh cửa nhà hát Trưng Vương, vào đúng hôm cơn bão số 10 áp sát bờ biển miền Trung (29/9), Đà Nẵng cũng bị ảnh hưởng. Nhưng khán phòng vẫn ken đầy khán giả đội mưa đội gió đến xem chương trình “Đêm Viettel”...

Đây là sự kiện tri ân khách hàng thường niên lớn nhất trong năm được Viettel tổ chức xuyên Việt.

Trong hành trình xuyên Việt của “Đêm Viettel” – mùa thứ 3, Đà Nẵng được xem là “ga cuối”, sau hai “trạm dừng” Hà Nội và TPHCM. Và đó cũng là đêm diễn để lại ấn tượng mạnh nhất không chỉ với khán giả mà còn với chính BTC. Bởi trước đó, là cảm giác bồn chồn vì lo khách không đến được, khi thời tiết không chiều lòng người. Nhưng sau đó, là cảm giác vỡ òa hạnh phúc khi được chứng kiến từng hàng người đội mưa đến nhà hát, đứng ken đầy cả lối đi, mặc dù chương trình được Đài địa phương truyền hình trực tiếp.

“Đêm Viettel” - “Tiếng hát át… tiếng mưa”


Tâm huyết của nhà tổ chức, tiếng vang sau hai đêm diễn tại Hà Nội (22/9) và TPHCM (27/9), sự yêu mến đặc biệt của khán giả Đà Nẵng với Mỹ Linh – nơi 20 năm trước đã chứng kiến giải thưởng âm nhạc cùng bản hit đầu tiên của chị, lại cũng là điểm diễn được BTC ưu ái “để dành” đến phút cuối màn song ca được chờ đợi nhất của cặp song ca vàng Mỹ Linh – Bằng Kiều… - Bấy nhiêu có lẽ là lý do khiến khán giả Đà Nẵng không… “đành lòng” ở nhà vì bất cứ lý do nào.

Kinh nghiệm tổ chức ở mùa thứ 3 và gần nhất là sau hai đêm diễn tại Hà Nội và TPHCM quả thực đã khiến cho đêm diễn tại Đà Nẵng diễn ra một cách “đặc biệt” nhất. Và hơn hết, là tình cảm nồng nhiệt của khán giả trước sự ưu ái mà BTC có ý… “bù đắp” cho điểm diễn sau cùng: Không ai khác, mà chính xác phải là Bằng Kiều sẽ “lau khô” “Giọt sương trên mí mắt” cho Mỹ Linh trong màn song ca được “tiên đoán” là sẽ làm dậy sóng khán phòng. 

“Đêm Viettel” - “Tiếng hát át… tiếng mưa”

Các nghệ sỹ nổi tiếng đồng hành cùng “Đêm Viettel” gồm: Quang Linh, Khánh Linh, Uyên Linh, nhóm ca trù Thái Hà… vì thế cũng có một đêm diễn thăng hoa khó quên trước sự nồng ấm họ nhận được từ khán giả. Diva Mỹ Linh xúc động gọi Đà Nẵng là “nhà” vì cảm giác được trở về khi mà 20 năm trước, chị và Bằng Kiều cũng đã từng có mặt ở đây và cùng Ban nhạc Hoa Sữa giành được giải Nhì Liên hoan Ban nhạc trẻ toàn quốc, còn Mỹ Linh thì được trao giải Ca sĩ trẻ gây ấn tượng nhất liên hoan với bản hit đầu tiên “Thì thầm mùa xuân”. 

“Đêm Viettel” - “Tiếng hát át… tiếng mưa”


Cái tên Mỹ Linh bắt đầu được biết rộng rãi chính là từ Đà Nẵng. Còn với Bằng Kiều thì Đà Nẵng là điểm diễn anh rất mong chờ trở lại, vì hai lần về nước trước, anh mới chỉ có cơ hội gặp lại khán giả Hà Nội và TP HCM.

“Đêm Viettel” - “Tiếng hát át… tiếng mưa”

Những cuộc gặp lại rưng rưng. Lại cũng có những giây phút lạ lẫm khi Khánh Linh, Uyên Linh, Quang Linh, Mỹ Linh lần lượt xuất hiện trên sân khấu trong không gian riêng có của mỗi mùa Xuân Hạ Thu Đông – một ý tưởng độc đáo của chương trình với “thuật ngữ” lần đầu tiên được gọi tên ở “Đêm Viettel”: Tứ Linh. Không nhiều cơ hội để khán giả Đà Nẵng được thưởng thức một chương trình nghệ thuật quy mô và hoành tráng như vậy. Âm nhạc được chăm sóc bởi cùng lúc hai dàn nhạc. 

“Đêm Viettel” - “Tiếng hát át… tiếng mưa”


Những giọng hát quen thuộc được làm mới bằng những bản phối mới, ý tưởng mới, giữa một “đội hình” thú vị để không cá tính nào bị trộn lẫn, mà vẫn không hề “chỏi” nhau. Sân khấu được chăm chút hết sức có thể, với những màn “chuyển mùa” vô cùng bắt mắt trên những màn hình LED. Một không gian sang trọng mà vẫn gần gũi, hoành tráng mà vẫn tinh tế, vừa thực lại vừa mơ… - như chính sự vần xoay của tạo vật.

Mùa thứ 3 của sự kiện âm nhạc được chờ đợi nhất trong năm đối với những khách hàng thân thiết của Viettel đã khép lại. Hành trình xuyên Việt qua 3 thành phố lớn với “4 mùa yêu” của “Đêm Viettel” đã khép lại. Nhưng kỷ niệm sẽ còn mãi, và ấn tượng chắc chắn khó phai mờ. Bấy nhiêu đủ để nói một lời hẹn gặp vào mùa này, năm sau, khi tri ân khách hàng luôn là điều Viettel tâm đắc và không ngừng nỗ lực.

 
Viên Bình