Cảm xúc đêm liveshow Lee Kirby tại Huế

(Dân trí) - Tối ngày 7/12, tại TP Huế đã diễn ra đêm nhạc “Lee Kirby – Việt Nam ơi” với nhiều bài hát cảm xúc của anh chàng người Anh hát nhạc Việt rất sõi này.

Huế là điểm dừng chân thứ hai của anh chàng điển trai người Anh thích hát tiếng Việt trong show diễn này. Trước đó Lee Kirby đã diễn ở Hà Nội, rồi đến Huế, sau là TP Hồ Chí Minh và cuối cùng là Rạch Giá.

Đêm nhạc diễn ra trong một không khí ấm cúng, thân thiện. Không chỉ hát Lee Kirby còn tâm sự nhiều điều về cảm xúc đối với cuộc sống, con người Việt Nam. Trong đêm diễn, chúng tôi gọi anh với một cái tên thân thiết – Li (Lee). Lee cho biết lần đầu tiên anh đến Việt Nam là cách đây 10 năm. Anh thấy Việt Nam rất đẹp, nhưng để níu chân anh lại với mảnh đất này thì còn là cái tình của người Việt Nam.

Live show của Lee Kirby tại cố đô Huế
Live show của Lee Kirby tại cố đô Huế

Hồi đó, Lee đến Hà Nội, khi anh đang đi dạo quanh Hồ Gươm thì có một người đàn ông Việt Nam đến muốn giới thiệu cảnh sắc cho anh. Người đàn ông ấy không biết nói tiếng Anh, khi đó Lee cũng chưa biết tiếng Việt, nhưng qua cử chỉ anh vẫn hiểu ý là lên xe máy cùng đi dạo quanh Hà Nội với ông ấy. Sau đó, người đàn ông Việt Nam dẫn Lee tới những quán ăn nhỏ và còn nhất quyết đòi trả tiền. Người đàn ông đó Lee không biết tên và từ đó đến bây giờ hai người cũng chưa từng có cơ hội gặp lại nhau. Nhưng đó là một ấn tượng sâu sắc của Lee với con người Việt Nam, sau đó anh học tiếng Việt qua một vài người bạn.

Lee nói các món ăn Việt Nam rất ngon và anh thích nhất là món bánh ram ít. Lee khen những cô gái Việt rất đẹp, hiền, thông minh và “rất nguy hiểm” đối với anh. Anh hài hước nói rằng mẹ anh không muốn anh lấy vợ người Việt, vì sợ anh sẽ ở lại Việt Nam luôn không về Anh nữa.

Lee vui vẻ tâm sự về nhiều điều trong cuộc sống với khán giả

Lee vui vẻ tâm sự về nhiều điều trong cuộc sống với khán giả

Trong show diễn, anh đã hát 9 ca khúc tiếng Việt: Đêm thấy ta là thác đổ, Chị tôi, Quê nhà, Lời yêu thương, Diễm xưa, Tìm lại, Lá diêu bông, Em ơi Hà Nội phố, và cuối cùng anh làm chúng tôi bất ngờ với một ca khúc thiếu nhi vô cùng nhí nhảnh, đáng yêu Cả nhà thương nhau.

Khúc phiêu du trong nhạc Việt của Lee
Khúc phiêu du trong nhạc Việt của Lee

Khi nghe Lee hát, có lẽ không chỉ riêng chúng tôi mà tất cả mọi người đều có nhận định là Lee hát chuẩn hơn nói. Khi anh nói tiếng Việt, trong âm sắc vẫn còn lơ lớ, nhiều từ phát âm không rõ, nhưng khi hát giọng anh rất sáng, rất rõ. Anh tâm sự rằng với mỗi bài hát anh đều tìm hiểu rất kĩ, cả về ý nghĩa lẫn âm điệu, nghiên cứu rất nhiều lần rồi mới hát, chắc vì thế nên anh hát không khác gì người Việt.

Mỗi khi anh cất tiếng hát, cả hội trường lặng im, bởi anh hát rất hay, hay không chỉ trong âm điệu, cách luyến láy mà hay vì giọng ca ấy rất có hồn. Bài nào anh hát, người ta cũng tưởng như đó là tâm trạng của anh, là câu chuyện mà anh muốn kể.

Video Chị tôi (Trần Tiến sáng tác) do Lee Kirby biểu diễn:


Lee bảo thậm chí anh đã nhiều lần cãi nhau với bạn về ý nghĩa những bài hát của Trịnh Công Sơn. Nhạc Trịnh quả thật là không dễ hiểu tí nào. Đó là những tâm tư, những nỗi niềm chất chứa, với một người Việt để hiểu tường tận còn khó huống gì là người Anh. Chúng tôi rất thích cách nói của Lee: “Với Lee, những bài hát của Trịnh Công Sơn giống như là những bức tranh vậy, mỗi người xem lại có những cách thưởng thức khác nhau, lại chìm đắm trong những cảm xúc của riêng mình”.

Suốt đêm nhạc, tôi để ý đến một người phụ nữ mặc áo dài ngồi bàn đầu, cô ấy mỉm cười suốt buổi, có vẻ rất tâm đắc với show diễn của Lee. Vậy là khi kết thúc đêm nhạc, tôi đã mạo muội lại hỏi cô vài điều. Đó là cô Võ Thị Thanh Bình, Hiệu trưởng trường Vietnamese Language Studies (TP Hồ Chí Minh). Cách đây hơn một năm Lee đã là sinh viên ở đây để có thể học tiếng Việt một cách bài bản.

Hội trường khá đông người Huế hâm mộ Lee đến xem
Hội trường khá đông người Huế hâm mộ Lee đến xem

Cô Bình cho biết Lee là một người rất thân thiện, bình dị và đầy đam mê và có một tình yêu lớn đối với Việt Nam, điều đó thể hiện rõ qua âm nhạc. Cô nói Lee rất quyết liệt trong việc thực hiện đam mê của mình, chẳng hạn như để hiểu một bài hát tiếng Việt, Lee đã cố công mày mò, tìm hiểu rất vất vả. Lee khiến cho những ai tiếp xúc với anh đều bị hút vào, càng yêu, trân trọng anh thêm và còn được anh truyền cảm hứng ngược lại với tình yêu nước sâu sắc.

“Cô luôn xem Lee là đại sứ cho văn hóa Việt Nam, cô cũng như nhà trường và những người Việt yêu mến Lee luôn sát cánh với Lee trong các dự án âm nhạc để quảng bá văn hóa, hình ảnh, con người Việt Nam ra thế giới” – dưới ánh đèn mờ ảo trong hội trường, tôi vẫn thấy được niềm nhiệt huyết cháy bỏng trong mắt cô.

Những hình ảnh từ đêm diễn

Những hình ảnh từ đêm diễn

Những hình ảnh từ đêm diễn

Khi chúng tôi hỏi, sau khi diễn ở Huế Lee sẽ vào TP Hồ Chí Minh diễn, sao cô không đợi Lee vào mà lại bay ra Huế để xem. Cô cười bảo “cô là người Huế”. Cô cho biết thêm, cô xa quê hương đã hơn 20 năm rồi, lần này cô ra Huế với vai trò như là một người hướng dẫn viên du lịch của Lee. Nhưng không chỉ dừng lại ở việc giới thiệu cảnh sắc quê hương, cô còn giới thiệu cả tuổi thơ của mình cho Lee với mong muốn Lee có cách nhìn về Huế như là một người bản xứ chứ không còn là từ góc nhìn của một người nước ngoài nữa. Và hy vọng cảm xúc ấy sẽ được đưa vào trong lời ca tiếng hát của Lee.

Phước Ly – Đại Dương