Thị trưởng Phạm Đình Nguyên: “Với PhinDeli, Không gì không thể!”

Slogan này một lần nữa được minh chứng, khi doanh nhân Phạm Đình Nguyên - thị trưởng thị trấn PhinDeli - quyết định trải nghiệm chuyến bay du lịch không gian Zero G… Đây là một điều “không dễ dàng” với một người vốn sợ độ cao, ngại những trò mạo hiểm như doanh nhân 38 tuổi này...

Bay “phi trọng lực” là điều rất xa lạ với người Việt Nam. Vì sao anh quyết định tham gia?

Có hai lý do. Thứ nhất là hồi còn nhỏ, tôi từng xem một bộ phim tài liệu về các phi hành gia. Phải nói là bộ phim để lại một ấn tượng rất mạnh trong tôi. Sau đó, khi đã trưởng thành, tôi nhớ khi mình xem bộ phim Apollo 13, có Tom Hank – một diễn viên mà tôi rất thích, tôi giống như sống lại những ước mơ thời còn nhỏ. Vì vậy, tôi quyết định bay, dù rằng việc ấy không dễ dàng với tôi.

Kế đến, tôi cũng muốn sẵn đi tiền trạm cho một chương trình khuyến mãi cho khách hàng mà chúng tôi đang cân nhắc. Người trúng thưởng sẽ có cơ hội tham gia chuyến du lịch không gian.

Anh vừa nói quyết định bay này “không dễ dàng”, tại sao?

Tôi không phải người ưa mạo hiểm. Một số trò chơi cảm giác mạnh trong các khu vui chơi tôi còn ngại nữa. Nhưng tôi biết, cảm giác khao khát trải nghiệm những giây phút “phi trọng lực” như các phi hành gia mạnh hơn nỗi sợ. Muốn biến những điều tưởng chừng không thể thành có thể, thì phải chiến thắng bản thân.

Để được nếm trải cảm giác của phi hành gia, anh cần đáp ứng được những yêu cầu gì về sức khỏe?

Với một chuyến bay mang tính thương mại, dành cho người bình thường muốn trải nghiệm cảm giác của phi hành gia, mọi tiêu chuẩn sẽ nhẹ nhàng hơn hẳn phi hành gia thật sự. Song, nói vậy không có nghĩa là mọi thứ đều dễ.Khi đăng ký, họ gửi cho mình một form để điền vào, kiểm tra xem mình có đáp ứng các yêu cầu không. Về cơ bản, để được bay, bạn phải có sức khỏe tốt, không mắcnhững bệnh như tim mạch, cao huyết áp, suy thận…

Thị trưởng Phạm Đình Nguyên sẵn sàng cho cuộc trải nghiệm chuyến bay du lịch không gian Zero G
Thị trưởng Phạm Đình Nguyên sẵn sàng cho cuộc trải nghiệm chuyến bay du lịch không gian Zero G

Điều gây ấn tượng mạnh nhất cho anh trong chuyến bay là gì?

Chắc chắn là cảm giác phi trọng lực. Tôi nhớ, Tiến sĩ Buzz Aldrin, Phi hành gia Apollo 11 cho biết sau khi bay với Zero G: “Sẽ rất thú vị khi được trải nghiệm phi trọng lực. Đây sẽ là chuyến du lịch mà bạn lưu giữ vào ký ức đến hết cuộc đời!” Khi bạn đã bay rồi, thật sự trải nghiệm cảm giác bồng bềnh của một phi hành gia, bạn sẽ thấy điều ông ấy nói hoàn toàn thật.

Phi hành đoàn đã nói gì khi lần đầu tiên có thành viên đến từ Việt Nam?

Chuyến bay của tôi có 37 người đến từ Anh, Pháp, Đức, Nhật, Trung Quốc, Nga, Iran, Ấn Độ, Brazil và… Việt Nam. Tôi là đại diện duy nhất của Việt Nam. Những người hỗ trợ chúng tôi trong chuyến bay không giấu sự ngạc nhiên. Họ nói với tôi đây là lần đầu tiên họ đón một thành viên đến từ Việt Nam. Và họ cũng nói luôn đây là lần đầu tiên họ đón một người khách thú nhận là sợ độ cao mà dám… đăng ký bay như thế! (Cười).

Anh có thể nói rõ hơn một chút về chuyến du lịch không gian này?

Ra mắt vào năm 2008, Zero G đã đón rất nhiều hành khách trên thế giới trải nghiệm cảm giác như đang du hành vào không gian. “Ông hoàng vật lý” giáo sư Stephen Hawking là một trong những khách hàng của họ.

Máy bay được thiết kế 4 khoang, khoang sau cùng chở hành khách, 3 khoang còn lại rất rộng để bay. Trần và sàn được lát những chất liệu đặc biệt để bảo vệ các thành viên và phi hành đoàn.

Hình ảnh phi hành gia và thương hiệu PhinDeli thể hiện trên một thiết kế
Hình ảnh phi hành gia và thương hiệu PhinDeli thể hiện trên một thiết kế

Mọi chuyện trên máy bay diễn ra thế nào, thưa anh?

Thời gian bay theo quỹ đạo parabol là 1 tiếng đồng hồ, chia làm 15 lần. Trong đó, có 1 lần sẽ mang đến cảm giác như trên Sao Hỏa (trọng lượng = ½ trọng lượng bình thường), 2 lần như trên mặt trăng (trọng luợng = 1/3 trọng lượng bình thường) và 12 lần không trọng lượng. Mỗi lần 15-30 giây.

Chúng tôi trải nghiệm cảm giác trên Sao Hỏa trước. Chỉ cần dùng tay đẩy nhẹ là thấy cơ thể tự động nhấc lên khỏi sàn rồi. Kế đến là cảm giác như trên Mặt Trăng. Bạn có thể hít đất một tay dễ dàng. Sau đó, phần hấp dẫn nhất chính là cảm giác phi trọng lượng. Tôi thấy người mình tự… bay bổng lên, bồng bềnh!

Đó là một cảm giác tuyệt diệu. Khó tả vô cùng. Chúng tôi còn được hướng dẫn để thực hiện các động tác búng mình như người dơi. Khi máy bay hạ cánh, tôi thấy mình… đuối ghê gớm (Cười). Nhưng cảm giác vui thì thậm chí còn lớn hơn cả mệt nữa. Chắc chắn từ chuyến bay tiền trạm này, tôi cũng sẽ có nhiều ý tưởng để chuẩn bị cho chương trình khuyến mãi sau này cho khách hàng của PhinDeli. Với PhinDeli, không gì không thể!

Thanh Đàm thực hiện