Bạn đọc viết:

Xóa ám ảnh “hai ngón” trên xe buýt

(Dân trí) - Chuyện móc túi trên xe buýt rõ như ban ngày. Ai đi xe buýt thường xuyên đều biết, các cơ quan báo chí cũng biết, ngay cả các ban ngành chức năng cũng biết. Nhưng lạ là tại sao nó vẫn diễn ra thường ngày như một phần nhức nhối của các chuyến xe buýt?

Xóa ám ảnh “hai ngón” trên xe buýt   - 1
Bị bắt quả tang, những tên móc túi vẫn thản nhiên đối mặt, thậm chí quát mắng nạn nhân (ảnh: Tiến Nguyên)

 

Tôi không viết bài viết của tôi có được đăng lên hay không, nhưng tôi vẫn viết những dòng này để cho đỡ bức xúc. Nhà nước kêu gọi mọi người đi làm và sử dụng xe buýt. Rất tốt! Nhưng hàng ngày vẫn còn đó những bấp cập khi đi xe buýt mà mãi không thấy ban ngành chức năng nào đứng ra giải quyết cả. Nhất là tệ nạn móc túi của các “cao thủ hai ngón”.

 

Xin hỏi Bộ trưởng đi xe buýt mấy lần, đã bị móc mất ví, điện thoại và các vật dụng chưa ạ? Trong khi đó chuyện móc túi, ăn cắp vặt vẫn diễn ra hàng ngày như cơm bữa trên các chuyến xe buýt. Đến nỗi bây giờ dù có người nhìn thấy cũng không dám lên tiếng, vì có thể ngay sau đó bị "hỏi thăm" như chơi.

 

Lên xe buýt bây giờ lúc nào cũng tâm trạng ngó nghiêng, nhìn trước nhìn sau, đề phòng kẻo bị "lột mất đồ" lúc nào không hay biết. Xe thoáng chỗ thì còn được, chứ với cái tình trạng chen lên được đã là tốt và có một chỗ đứng một chân là may lắm rồi, thì làm gì mà có cơ hội để mà đề phòng bị móc túi chứ?!

 

Sinh viên nhiều người còn nghèo lắm, đi xe buýt vé tháng 50.000 đ cũng tiết kiệm được một khoản kha khá phụ giúp chi tiêu hàng tháng. Nhưng đi xe buýt mỗi lần mà bị "nhấc" mất chiếc điện thoại trắng đen, chiếc máy ảnh, hay ví tiền... thì tính ra đi xe buýt còn đắt và khổ gấp bội lần.

 

Kính mong các ban ngành chức năng kiên quyết "ra tay" dẹp yên được vấn nạn "móc túi" đang diễn ra hàng ngày trên các chuyến xe buýt, để người dân yên tâm khi sử dụng xe buýt làm phương tiện chính. Đó là một trong những biện pháp cần làm ngay và làm triệt để, để góp phần làm cho sạch xe buýt. Trân trọng! 

 

Lê Duyên 

email:  leduyen09@gmail.com