"Xác pháo đầy đường": Lệnh cấm đâu phải chuyện đùa!

(Dân trí) - “Pháo đã bị cấm mà vẫn buôn bán trái phép hay sao mà quá nhiều như... chưa hề có lệnh vậy? Từ đó suy ra những mặt hàng khác tương tự thì như thế nào, có kém gì pháo không hay thậm chí còn nhiều hơn?”

Giơ cao, đánh khẽ?
 
 

Viện cớ Tết
 

Quan ngại  như trên của Ngọc Huân: ngochuan1009@gmail.com cũng là câu hỏi lớn mà nhiều người dân đã và đang đặt ra  trước tình trạng “nhờn luật” vẫn diễn ra tại nơi này, nơi khác dù Công điện số 1878/CĐ-TTg đã nêu rõ: Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải chịu trách nhiệm trước Chính phủ nếu  buông lỏng chỉ đạo, không kiên quyết ngăn chặn, xử lý triệt để các vi phạm về pháo.

 

Không thể viện bất cứ lý do gì để bao biện cho hành vi đốt pháo rõ ràng là vi phạm lệnh cấm đã có hiệu lực từ lâu và được đông đảo người dân hoan nghênh, ủng hộ, chấp hành nghiêm chỉnh. Vì thế cán cân dư luận nghiêng về KIÊN QUYẾT NÓI KHÔNG VỚI ĐỐT PHÁO, nhiều phản hồi thời nêu rõ:

 

“Những cán bộ đứng đầu các cấp chính quyền nơi này phải chịu trách nhiệm trước dân và Thủ tướng. Nếu không làm nghiêm thì lệnh cấm đốt pháo lẽ nào để… bay theo xác pháo luôn?” - Yên:  phuyen135@yahoo.com

 

“Tôi cũng không ủng hộ việc đốt pháo, nhưng tại những nơi ấy có vẻ như uy tín và lời nói của các bác chính quyền không còn trọng lượng. nên dân không nghe theo?”- Cong:  congbmc@gmail.com

 

“Để xảy ra tình trạng sản xuất, tàng trữ,  mua bán và đốt pháo tràn lan, ngang nhiên dịp tết Quý Tỵ ở một số địa phương như báo chí nêu là điều cán bộ và nhân dân cả nước không thể chấp nhận được. Phải xử lý kỷ luật nghiêm những ai vi phạm. Đồng thời cần kiểm điểm và kỷ luật người đứng đầu chính quyền và  cấp ủy ở những địa phương để xảy ra vi phạm như báo chí đã nêu” - Nguyễn Bất Bình:  xuanan82774@com.vn

 

“Bất kể là Hà Nội, Hải Dương, Nam Định, Thái Nguyên, Hà Giang hay tỉnh thành nào khác đều cần phải nghiêm khắc kiểm tra, kiểm soát, đánh giá và kết luận ngay mức độ nguy hại của việc để dân đốt pháo trong dịp Tết vừa qua. Cần quy trách nhiệm vụ thể những người có trách nhiệm trước Đảng, trước dân về hiện tượng này. Đề nghị các vị đại biểu Quốc hội cho ý kiến để giải quyết ngay tình trạng không thể chấp nhận được đó. Mong các đại biểu đề nghị Thủ tướng kỷ  luật thích đáng những người được giao chức trách tại các địa phương nêu trên để làm gương cho những cán bộ nơi khác, xem có còn ai dám không chấp hành nghiêm chỉ thị của Chính phủ như vậy nữa không…???”- Trinh Hai Au:  trinhhaiau23021950@gmail.com

 

“Năm 2009 tôi ra Hà Nội vào dịp tết, mới thấy Hà Nội và một số tỉnh phía Bắc có ý thức chấp hành pháp luật rất kém. Cụ thể là quy định của nhà nước về cấm đốt pháo và bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông đã có hiệu lực từ lâu, nhưng tôi vẫn chứng kiến cảnh không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông ngay giữa thủ đô còn rất nhiều và tình trạng đốt pháo vẫn còn. Tôi có hỏi một số người bạn ở Hải Dương, thì họ nói tình trạng đốt pháo ở chỗ họ cũng vẫn có. Họ còn nói rằng: từ đó đến nay cấm thì cấm, thực hiện hay không là... quyền của họ (???)  Trong khi các tỉnh phía Nam, cụ thể là vùng đồng bằng sông Cửu Long, pháo đã đi vào dĩ vãng hoàn toàn” - Nguyễn Văn Phúc:  nguyenphuc71108@gmail.com

 

“Theo tôi, phải làm rõ trách nhiệm, có hình thức xử lý nghiêm lãnh đạo các cấp chính quyền, công an  ở những nơi để xảy ra tình trạng này vì  quá là xem thường pháp luật!” - Lê Văn Linh:  vanlinht39@gmail.com

 

“Tôi đề nghị nên mạnh tay xử lý các cá nhân liên quan ở địa phương nào để xảy ra tình trạng đốt pháo bừa bãi. Có làm nghiêm như vậy thì  kỷ cương phép nước mới được tôn trọng, chứ chỉ… kiểm điểm hoài, chán lắm rồi!” – nick Kiểm điểm hay từ chức:  tranan_co@yahoo.com

 

“Kỷ luật ngay các Chủ tịch Tỉnh trên theo quy định để làm gương, chứ  rõ ràng là Chủ tịch tỉnh phải chịu trách nhiệm về việc để xảy ra tình trạng đốt pháo tại địa phương mình, vậy mà năm nào cũng xảy ra nhưng chưa thấy Chủ tịch tỉnh nào phải chịu trách nhiệm cả? Nếu năm nay không xử lý thì Tết năm sau có lẽ mình cũng “đốt pháo cho vui” vì… chẳng sợ gì cả (?)” - Hoài Thanh:  Hoaithanh1969@gmail.com

 

“Tôi thấy quy định cấm pháo nổ ngày tết đã không còn được một bộ phận người dân chấp hành, nhất là một số thanh niên. Việc này trách nhiệm hàng đầu là do các vị cán bộ chính quyền địa phương đã buông lỏng quản lý, khiến dân nhờn luật. Không thể chấp nhận được những hành vị làm trái lệnh như vậy. Nếu vẫn xử lý theo kiểu giơ cao đánh khẽ, thì cứ theo đà này thì tôi e là tết năm tới chuyện nổ pháo lậu sẽ thành… bình thường??? Tôi rất mong Thủ tướng  chỉ đạo xử lý nghiêm ngay theo những bằng chứng được báo chí cung cấp, để làm gương cho những người vẫn cố tình coi thường pháp luật” - Bui Duy Phienl:  buiduyphien@mail.com
 
Những nơi chỉ thị…không tới?

 

Chỉ thị nơi tới, nơi không?

 

Nhưng có lẽ từ sự “suy bì” với những người dân nước khác vẫn được phép đốt pháo (dù ai cũng rất biết rằng ý thức nói chung của  người dân VN ta vẫn còn ở mức thấp hơn so với nhiều nước bạn), nên không ít cư dân VN vẫn nói lấy được để cố níu kéo “hoài niệm pháo” bất chấp những hiểm nguy đã và vẫn đang rình rập. Họ vớt vát bằng cách đưa ra những lý luận có vẻ như rất đúng về mặt lý thuyết, dù thực tế thế nào thì toàn dân đều đã biết. Chính vì "những người thích đùa với nguy cơ tan xác pháo" này nên mới có tình trạng gương sáng không soi, lại nêu gương...mờ:

 
“Nếu như bạn nào ở quê hương Thái Bình đều thấy, người dân từ thành phố cho tới các huyện xã  đều có thể tự hào rằng năm nay Thái Bình gần như không có tiếng pháo. Mình ở thành phố mà từ đêm 29 cho đến mồng 3 tết không nghe bất kỳ 1 tiếng pháo  nổ nào, ở các huyện xã cũng thế...” - Đặng Tiến Thành:  syberia2_tb@yahoo.com

 

“Mọi năm Thái Bình quê tôi trước lúc giao thừa pháo nổ rợp trời, nhưng năm nay người dân chấp hành rất tốt, hầu như không có tiếng pháo nào. Được vậy là do chính quyền đã làm rất tốt công tác tuyên truyền vận động người dân, nhất là thanh niên cam kết không đốt pháo. Bên cạnh đó việc giám sát, kiểm tra và đặc biệt là sự nhiệt tình của đội ngũ cán bộ địa phương không quản ngại rét mướt, luôn túc trực tại các ‘điểm nóng’ từ những năm trước. Các tỉnh bạn nên tham khảo mô hình của Thái Bình để những năm sau chúng ta có cái tết không còn tiếng pháo, thực hiện đúng chủ trương của Chính phủ, để không lãng phí tiền của vào những việc đã vô bổ lại còn nguy hại nữa” - Đỗ Trung Kiên:  kientrung1980@yahoo.com

 

“Tôi từ Thái Bình đi tết ông bà bên Hải Dương thấy đúng là như vậy. Tỉnh Hải Dương chưa thực hiện tốt chỉ thị của Chính phủ. Tôi cũng đề nghị nên có hình thức khen thưởng kịp thời cho những tỉnh như Thái Bình năm nay làm rất tốt việc này” - Pham Xuan Doi:  doithuyninh@gmail.com

 

“Ở Ninh Giang - Hải Dương pháo nổ khi giao thừa đến đã mấy năm nay rồi, không phải bây giờ mới có, nhưng chính quyền tại đó chắc là… đang nghỉ tết nên buông lỏng quản lý và có lẽ con cháu các vị cán bộ đó cũng đốt pháo nên… nói được ai? Bây giờ mới lên tiếng là quá muộn, pháo nổ hết cả rồi…” - Le Van Vuong:  levuong59@gmail.com

 

“Đường phố ở Kẻ Sặt, huyện Bình Giang – Hải Dương treo đầy đèn lồng TQ, lại thêm xác pháo đỏ... giống y như phố TQ !!!???)” -   :  sonhaqln@yahoo.com.vn

 

“Không riêng gì Hải Dương hay Lào Cai, mà hiện nay nhiều nơi đã xảy ra đốt pháo. Nguồn pháo lậu dễ kiếm, các cơ quan chức năng thì nương tay… Mặc dầu có công điện của Thủ tướng, nhưng hình như lãnh đạo các địa phương không chấp hành hoặc chỉ chấp hành chiếu lệ. Cần xử lý thật nghiêm,  nếu không tết sang năm pháo sẽ càng đốt tràn lan hơn” - Phan Sỹ Lâm:  sylam_dlk@yahoo.com.vn

 

“Ở Bình Phước quê tôi không có đốt pháo, nhưng có những người dân ở đây đốt đống lửa to rồi bỏ bình gas mini và quẹt gas vào cho nổ. Nó còn nguy hiểm gấp nhiều lần đốt pháo đó” - Hoàng Nhã:  nhaminhlap79@gmail.com

 

“Pháo ở Đắk Lắc quê mình năm nào cũng đốt, hầu như nhà nào cũng đốt. Ngay cả công an cũng có người đốt, vậy hỏi tại sao dân không đốt? Mà đốt cũng chẳng thấy sự can thiệp của công an ở đâu?” – Trần Thị Út : uttranthi@yahoo.com
 
Những nơi chỉ thị…không tới?

 

Vẫn có những chuyện coi lệnh cấm như chuyện đề vậy, phải chăng do có chuyện chỉ thị nơi tới, nơi không như bạn đọc nghi ngờ?

 

“Có khi nào công điện của Thủ tướng lại… không đến được với tỉnh Hải Dương chăng? Xin mời về tỉnh Thái Bình quê tôi mà xem, đặc biệt là 2 xã Hoa Nam và Trọng Quan. Tất cả không một tiếng pháo” - Pham Thanh Cong:  cong.dieuhoa@gmail.com

 

Khánh Tùng