Bạn đọc viết:

Vụ đắm phà Hàn Quốc: Sẻ chia của một thuyền trưởng VN

(Dân trí) - Thành thật chia buồn với đất nước Hàn Quốc anh em. Tôi cũng là một thuyền trưởng, đã nhiều lần đi qua khu vực nơi tàu phà Sewol vừa bị đắm… Việc Thuyền trưởng trong tình huống như vậy mà yêu cầu "không di chuyển", theo tôi nghĩ, là sai rồi.

Vụ đắm phà Hàn Quốc: Sẻ chia của một thuyền trưởng VN
Nỗ lực tìm kiếm nạn nhân vụ đắm phà Sewol sáng 16/4  vẫn tiếp tục (ảnh: Yonhap)

 

Một tai nạn thực sự thảm khốc! Việc tìm cứu được những người mất tích cho đến bây giờ, tôi nghĩ là điều không tưởng vì chắc chắn họ đã bị kẹt dưới các cabin và khoang tàu...

 

Thành thật chia buồn với đất nước Hàn Quốc anh em. Tôi cũng là một thuyền trưởng, đã nhiều lần đi qua khu vực mà tàu phà Sewol bị đắm. Đây là một vùng biển khá nguy hiểm vì có nhiều đá ngầm, bãi cạn. Đặc biệt nguy hiểm khi tàu chạy qua đây vào mùa bão gió. Tuy nhiên vào tháng 4 thì thường là thời gian thời tiết tốt nhất trong năm, ít sóng gió, chỉ có sương mù hay xuất hiện thôi.

 

Nguyên nhân thì cơ quan chức năng sẽ điều tra làm rõ, nhưng việc Thuyền trưởng trong tình huống như vậy mà yêu cầu "không di chuyển", theo tôi nghĩ là sai rồi.

 

Trong những tình huống khẩn cấp, tùy theo hoàn cảnh, Thuyền trưởng phải ngay lập tức đưa ra quyết định là thuyền viên và hành khách phải hành động như thế nàom dựa trên các bài thực tập đã được huấn luyện (trên tàu được ghi rõ trong "Muster List).
 
Thật vô cùng, vô cùng đáng tiếc!!!

 

Lê Thanh Sơn