"Vụ bê bối vacxin": Bác sĩ...ơi...em đau!

(Dân trí) - Đang trong tình thế nước sôi lửa bỏng, cư dân mạng cũng không nén nổi những tiếng cười…chua xót vì lý do “Mệt” được những người có trách nhiệm đưa ra, để bao biện cho cái có thể gọi là “vụ bê bối vacxin” đang khiến dư luận không khác gì núi lửa phun trào.

Minh họa: Ngọc Diệp
Minh họa: Ngọc Diệp

 

Hài kịch “Mệt”

 

Từ không thể tin nổi, còn nghi ngờ… tâm trạng nhiều bậc phụ huynh chuyển sang chê trách, phẫn nộ, lên án…để rồi đành lại cố “hạ hỏa” cho chính mình bằng cách… viết tiếp kịch bản bi hài kịch, tạm lấy tựa đề là “Bác sĩ ơi, em đau!” với nhân vật chính là Mệt:

 

“Một vài giọt (vacxin)… đáng kể gì??? Cả tính mạng của người ta, họ cũng còn chẳng để tâm nữa là. Bác sỹ ... ơi ...em đau!!!” - Minh Phương:  usb1981@yahoo.com

 

“Ô hô! Bình chọn đây là câu chuyện hài hước nhất trong tuần luôn đi, báo Dân trí ơi!” - Xuan Loc: xlprinces2004@yahoo.com

 

“Một vở kịch hoàn hảo! Rất hay! Lần sau lại… cứ thế nhé. Cứ sai phạm đi, nếu bị phát hiện thì đã có lý do để bao biện rồi… Đúng là thất đức!” - Nguyễn Tiến Hưng:  tienhungask@yahoo.com

 

“Họ coi tất cả chúng ta là… 'gà' ư? Hài thật, chuyện chắc lại chỉ có ở VN ta?” - Trần Đại Hùng: hungmuong@gmail.com

 

“Có ai thấy buồn cười giống tớ không? Hahahhahha...toàn xem các diễn viên hài đóng hài kịch nhiều rồi cũng bình thường, giờ thi thoảng có món hài kịch của giới chức rất mới lạ và hấp dẫn...” - Anh Tuấn: anhlaaias@yahoo.com

 

“Câu giải thích đó, theo quan điểm cá nhân tôi là chưa rõ ràng. "Mệt" - có lẽ không có người phản ánh còn "Mệt" nhiều hơn?” - Phạm Mệt: hadongly@gmail.com

 

“Lý do: mệt, nghe xong lý do thấy mệt thật! Quá lố!” - Minh Thơ: thoxeko@yahoo.com

 

“Có thể không phải là ăn bớt thì cũng quá thiếu trách nhiệm, vì chắc chắn những nhân viên này cũng phải học để hiểu là "tiêm không đủ liều lượng thì vacxin có thể không có tác dụng" (hay lúc học về cái điều này cũng… MỆT hết cả) :( - Nguyễn Thị Minh Tâm:  nagaikawa78@gmail.com

 

“Mệt thế này thì cả Trung tâm Y tế dự phòng đường Nguyễn Chí Thanh mệt cả! Mình đã cạch TT này từ lâu rồi, trước khi sự việc xảy ra và bị bắt quả tang. Bởi sao thì chắc ai cũng đã thừa biết và hiểu, chỉ có điều chúng tôi sẽ không đến với họ nữa bởi họ quá mệt -  quá thiếu lương tâm và đạo đức rồi” – nick Mệt hay thiếu lương tâm và đạo đức?:  archvietnam@yahoo.com

 

“Cứ gian lận thì lại giải thích là do… mệt??? Yêu cầu các cơ quan chức năng làm rõ và xử lý nghiêm minh. Không chỉ riêng với nữ nhân viên kia, mà cần xem cả phòng khám có phải đã sai trái, khuất tất có hệ thống không? Chúng tôi là những người làm cha làm mẹ, sau khi theo dõi một loạt thông tin về các bé tử vong sau tiêm phòng rồi vacxin kém phẩm chất, bây giờ lại là lương y thiếu y đức như vậy nữa, thật sự rất hoang mang. Không biết phải chăm sóc, phòng bệnh cho các cháu thế nào đây? Tiêm thì sợ mà không tiêm cũng không được. Mong các cơ quan chức năng sớm giải đáp những băn khoăn của chúng tôi...”- Đinh Hương: huong.khtc.vp@gmail.com

 

“Không xử lý mạnh tay thì sẽ còn rất nhiều trường hợp "mệt" kiểu như thế nữa!!!” - Nguyễn Hồng Quảng: hongquang.vpdk@gmail.com
 
(minh họa: Ngọc Diệp)
(minh họa: Ngọc Diệp)

 

Xử lý...."nghiêm"!
 

Yêu cầu của cả người dân lẫn lời hứa của giới chức năng thường gặp nhau ở một điểm  -  xử lý nghiêm. Nhưng thực chất vấn đề xem ra lại ở chỗ khác, nhất là khi cái người dân được thấy sau đó thường chỉ là… không có hoặc rất rất ít sai phạm???

 

 “Quan điểm của tôi là sai phạm đến đâu xử lý đến đó, nghiêm túc, không bao che, không nhân nhượng - ông Cảm khẳng định"… Hahaha…. Thời gian gần đây cụm từ này được các giới chức sử dụng lặp đi lặp lại nhiều lần trên mặt báo quá, nhưng sau đó thì không thấy ai "sai phạm" cả? Buồn!” - Tú Ngọc: ngoctucatv2003@yahoo.com

 

"Sai phạm đến đâu xử lý đến đó"... "Xử lý đến đâu ? Sai phạm đã… không còn ở đó" -   Nguyễn Văn Tuyến:  tuyennv68@wru.vn

 

Số lượng phản hồi của bạn đọc bình về vụ “bê bối vacxin” vẫn gia tăng nhanh chóng. Ở đây chúng tôi xin trích đưa tiếp một số ý kiến của những người tự giới thiệu là cũng làm việc trong ngành Y, cùng 1 kiến nghị có thể coi như đại diện chung cho dư luận:

 

“Tôi là một bác sỹ công tác tại tuyến huyện. Như tôi thấy thì lỗi này không phải chỉ của một mình y sỹ Bùi Thị Phương Hoa, mà theo tôi là cả ban giám đốc TT Y tế Dự phòng TP Hà Nội cũng phải bị kỷ luật. Đồng thời cả Sở Y tế Hà Nội, Bộ Y tế cũng phải chịu trách nhiệm vì buông lỏng hoặc không quản lý được, để đến khi sự việc do người dân tự phát hiện và tố cáo đưa lên dư luận mới biết là đã có???” - Vũ Kim:  vukimhn@yahoo.com.vn

 

“Cần xử lý thật nghiêm trò thất đức, coi thường tính mạng con người thế này, để răn đe người khác. Tôi cũng như các bạn cùng trong ngành Y thì  quá biết tác hại của việc tiêm vacxin không đủ liều ảnh hưởng như thế nào tới sức khỏe con người rồi đấy!” – Nguyễn Xuân Diệu: xuandieu9@yahoo.com

 

“Là người làm trong ngành Y tế, nhưng khi đọc tin này tôi cũng rất bức xúc và xấu hổ thay cho hành động đó. Dù chỉ là những con sâu làm rầu nồi canh, tôi vẫn đề nghị các cấp quản lý xử phạt thật nghiêm minh những người liên quan tới trường hợp này. Nếu thấy sức khỏe không tốt thì phải báo cáo với trưởng khoa để y tá hành chính phân công lại, tránh để ùn tắc công việc chứ” – Hoang Thi Hong: honghoang.th2211@gmail.com

 

“Việc này quá nghiêm trọng. Hàng nghìn các bậc phụ huynh đã cho con tiêm ở đây đang nơp nớp lo lắng. Nếu vụ việc này ở nước ngoài, sẽ có một cơ số cán bộ cấp cao bị chức chứ không đơn giản chỉ là kỉ luật” - Truong: levantruong86@gmail.com

 
Còn gì để nói nữa đây? Hãy để tòa án lương tâm phán xét...
 

Kiều Anh