"Khử trùng" lại môi trường ngành Y

(Dân trí) - “Thật là xót xa, đau lòng quá. Ngành Y tế cần kiểm điểm lại, tại sao gần đây có quá nhiều chuyện thương tâm như vậy...? Ngành Y tế nên thanh lọc lại bộ máy y bác sỹ, môi trường luôn được khử trùng diệt vi khuẩn mà sao .... Buồn quá!” - Dung: hoabachthao1597@yahoo.com.

(ảnh minh họa)
(ảnh minh họa)
Nỗi ám ảnh vaccine

Không chỉ là nỗi sợ bệnh viện nói chung nữa, mà từ lâu người dân ta đã biết thêm một khái niệm -  đó là nỗi ám ảnh vaccine sau hết sự cố đe dọa này tới “tai nạn” gây tử vọng khác. Nghịch lý về sự trong sạch của môi trường so với... con người mặc áo blouse trắng được Dung hoabachthao1597@yahoo.com xoáy sâu hơn qua những câu hỏi lại dấy lên sau vụ 3 bé sơ sinh vừa tử vong sau khi tiêm vaccine ở bệnh viện đa khoa huyện Hướng Hóa (Quảng Trị):

“... Phòng cấp cứu mà không có bác sỹ trực là sao. Con sâu bỏ rầu nồi canh, chỉ vì 1 số bác sỹ vô trách nhiệm, coi thường sinh mệnh con người mà người dân phải đặt dấu hỏi đối với các lương y...”

Còn với bao người dân, có mát tính lắm cũng chằng thể chấp nhận được “chuyện ngoài ý muốn” cứ lặp đi lặp lại. Và khi đã quá bị ám ảnh bởi nguy cơ luôn đe dọa và lòng tin đã bị bào mòn, người ta cũng dễ suy ra nhiều khả năng xấu hơn là cảm thông, chấp nhận... 

 “Tôi ước gì không biết chuyện này vì biết rồi tôi quá đau lòng! Mặc dù chuyện ngoài ý muốn, nhưng tôi mong sao nhà nước mà cụ thể ở đây là Bộ Y tế quan tâm hơn nữa tới vấn đề tiêm vaccine cho trẻ. Xin cha mẹ các bé bớt đau buồn!” - Vũ Phong:  vanpho0576@yahoo.com

“Thật đau lòng. Xin chia buồn với những gia đình nạn nhân và cả bệnh viện Hướng Hóa. Sự cố có lẽ ngoài dự đoán của gia đình và giới chuyên môn. Mong sao sự việc sáng tỏ để nhân dân yên tâm, vì để phòng bệnh thì tiêm chủng là bắt buộc” - Vũ Hảo:  vuhao589@gmail.com

“Mình là người ở trong ngành Y mà thấy thế này cũng sợ quá, mỗi lần các mẹ cho con đi tiêm vaccine chắc phải lo suốt cả ngày quá. May mà con mình tiêm đủ các mũi vaccine rồi” - Lương Thị Quỳnh Trang:  luongquynhtrang705@yahoo.com

 “Y tá tiêm bé thứ nhất mà có biểu hiện nguy hiểm dẫn đến chết thì stop here. Đằng này... Y tế VN đơn giản quá! Cái này theo tôi là y tá sai hoàn toàn, cho dù có kinh nghiệm nhưng không ý thức cũng... vứt. Y tá phải báo cấp trên, hay cấp trên lại làm lơ cho rằng do...xui? Kính mong báo chí tiếp tục thông tin minh bạch, làm rõ chuyện này để 3 trẻ cũng như gia đình được nhẹ bớt nỗi lòng” - Nguyễn Thanh Lập:  thanhlapvn@yahoo.com

“Thật là buồn, tuy chưa có kết luận cuối cùng về cái chết của 3 em bé, nhưng tôi nghĩ khả năng lớn xảy ra là do cách bảo quản vaccine của cơ sở y tế địa phương.  Đối với sốc phản vệ thì khó có thể xảy ra đồng loạt 3 em bé tại một khu vực y tế được, trừ khi thao tác sai giữa tiêm bắp với tiêm ven!!!!” - Trịnh Hoàng Giang (VNPT.group):  dienbienphuvietnam@yahoo.com

“Xem lại chất lượng vaccine. Nếu sốc phản vệ thì xảy ra chỉ ở một trẻ thôi, đằng này 3 trẻ một lúc, cùng thời điểm, cùng bệnh phòng. Theo tôi, lỗi của người tiêm chỉ là không theo dõi sau tiêm, chứ  ở đây lỗi lớn nhất là do vaccine. Nhà sản xuất vaccien hoặc nhà cung ứng phải chịu trách nhiệm vấn đề này”- Đặng Hữu Oanh:  dangoanhtihe1962@gmail.com

“Sau 30 phút xuất hiện tím tái  mà kết luận là sốc phản vệ? Tôi nghĩ, kết luận này của cán bộ y tế chỉ có thể giải thích cho trẻ con dưới 10 tuổi? Còn những ai học y hoặc chẳng cần học y như tôi cũng có thể nắm được triệu trứng lâm sàng & phác đồ điều trị  của sốc phản vệ” - Nguyễn Hùng:  Nakeyes@gmail.com

“Kết luận: 3 cháu bé mới sinh tuy khác cha/mẹ, nhưng có cùng cơ địa/ thể trạng giống nhau --> sốc phản vệ giống nhau nên tử vong? Kết luận đã rõ ràng, lỗi không phải của bệnh viện.... Còn thật là may khi chỉ có 3 cháu cùng tiêm, nếu là 10 cháu thì sao? Kinh khủng. Theo Gia Cát Dự: không ai phải chịu trách nhiệm về sự việc đáng tiếc này, bệnh viện bồi thường ít tiền là xong. Các cháu không may thì phải chịu.... Đời vẫn là thế!!! Haiz... Bạn đọc chờ xem kết quả thế nào nhé. Cầu mong cho linh hồn 3 cháu được siêu thoát” - Bac si Anh: DoctorAnh@gmail.com
(minh họa: Ngọc Diệp)
(minh họa: Ngọc Diệp)

Diệt khuẩn đồng bộ

Đến bệnh viện đồng nghĩa với chấp nhận bị “bẻ hành, bẻ tỏi”. Không thân, không thế mà lại không có phong bì nữa thì... bệnh tật nhiều khi còn không khổ bằng nỗi ám ảnh bệnh viện cứ tăng dần theo cấp số nhân...dù đây là môi trường luôn phải được giữ sao cho sạch nhất.  

“Gần đây có quá nhiều vụ việc dẫn đến thương tâm cho cả sản phụ và thai nhi, mong Bộ Y tế xem xét và trừng phạt thích đáng để răn đe và làm gương. Nhiều vụ việc quá cứ như thế này, phụ nữ chúng tôi sẽ bị sợ sinh con mất. Mong các con sớm được siêu thoát, chia buồn cùng gia đình các con!” - Quỳnh:  quynhqm@gmail.com

“Cuối cùng thì tiêm vaccine viêm gan B có an toàn không? Có nên tiêm cho các bé sơ sinh không, vì tôi thấy bây giờ các bệnh viện ở Hà Nội đều không tiêm nữa (trước đây thì có tiêm). Là mẹ, khi mới sinh con xong tôi cũng đã rất lo lắng về việc tiêm vaccine này, hoang mang không biết nên thế nào? Rồi tôi cũng làm theo những người khác là bế con ra trung tâm tiêm phòng để tiêm, nhưng thực sự không hiể rõ việc tiêm đó có thực sự cần thiết không và vì sao lại có những bệnh viện không tiêm nữa?” - Mai Anh:  anhgirl27@yahoo.com

“Giờ tiêm vaccine cho trẻ nghe hãi quá rồi. Không biết ngành Y tế có ý kiến gi không nữa? Rồi các ban ngành quản lý nhà nước có làm gì để phụ huynh chúng tôi yên tâm khi đem trẻ đi tiêm phòng không nữa? Cầu mong linh hồn các bé siêu thoát. Thật tội nghiệp!” - Nguyễn:  songdegiocuodi@gmail.com

Ôi vaccine! Bao giờ dân mới có được niềm tin và hết bị ám ảnh???

Kiều Anh