Bạn đọc viết:

Vụ án Nguyễn Hữu Dưỡng: Vì đâu nên nỗi...

(Dân trí) - Con vay tiền của bố mẹ đẻ và của bố mẹ vợ mà lại hành động như vậy??? Thật không hiểu nổi, một thanh niên gần 30 tuổi đầu rồi lại hành động mù quáng và mất tính người, gây hoang mang và ghê rợn cho người dân đến thế.

Vụ án Nguyễn Hữu Dưỡng: Vì đâu nên nỗi... - 1
15h05 chiều 19/2, chiếc xe của CATP Hà Nội chở các cán bộ Phòng CSHS dẫn giải đối tượng Dưỡng về đến trụ sở số 7 Thiền Quang (ảnh: Tiến Nguyên)
 

Thử hỏi đến ngày trả tiền bố mẹ mà con chưa có, phải chăng bố mẹ đôi bên bắt phải trả và uy hiếp đến tính mạng ??? Nếu nguyên nhân dẫn đến hành động của Dưỡng là thật như thế, chắc bố mẹ đôi bên và người vợ mới cưới đau lòng lắm.....

 

Qua đây chúng ta thấy được nhận thức và hành động của một bộ phận thanh thiếu niên ở nước ta đang rất báo động. Điều đó cũng cảnh báo cho hệ thống giáo dục ở gia đình và xã hội cần có sự xem xét lại, đặc biệt là giáo dục ở gia đình.

 

Gia đình là nền tảng của xã hội. Tôi tin con người có cơ sở tốt hơn khi được sinh ra trong một gia đình nề nếp, được sự quan tâm chăm sóc, dạy bảo ân cần của người cha, người mẹ.

 

Từ những lúc mẹ mang nặng đẻ đau đến những ngày chập chững đến trường - "Hôm qua em đến trường mẹ dắt tay từng bước...." Còn người cha, ngoài thời gian vất vả làm lụng nay đây mai đó để kiếm tiền lo cho tổ ấm gia đình, vẫn không quên dạy bảo con: "Tình cha ấm áp như vầng thái dương.......Nhè nhẹ hôn con và cha khẽ nói: Này con yêu ơi...Con hãy nhớ.. hãy nhớ... lời cha: sống cho nên người và con hãy chớ bao giờ dối gian. Nghèo thì cho sạch, rách sao cho thơm!  ....." Được vậy thì có lẽ khi lớn lên, con trẻ của chúng ta sẽ có nhận thức đúng đắn về cuộc sống, về xã hội....

 

Kinh tế đóng vai trò quan trọng trong gia đình và xã hội, nhưng chúng ta cũng phải hài hòa giữa gia đình và công việc, giành thời gian chăm lo cho gia đình, con cái nhiều hơn...Để con trẻ sau này lớn lên có kiến thức, nhận biết về cuộc sống và xã hội, là người có ích cho xã hội.

 

Hung 

email:  Hungngv@gmail.com