Bạn đọc viết:

VFF hãy nhớ câu “phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi”

(Dân trí) - Tôi rất tâm đắc câu nói của Sir AF - HLV đội MU: “Phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi”... Muốn có được đẳng cấp thì phải là chặng đường dài, chứ không chỉ là đi tắt đón đầu. Xin lãnh đạo VFF hãy nhớ lấy câu này.

VFF hãy nhớ câu “phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi” - 1

HLV Falko Goet nhận được rất nhiều sự chia sẻ từ người hâm mộ bóng đá Việt Nam (nguồn ảnh: internet)
 
Mình đồng ý với những ý kiến của bạn đọc cũng như những người hâm mộ bóng đá. Muốn có được đẳng cấp thì phải là chặng đường dài, chứ không chỉ là đi tắt. Còn nếu VFF đặt ra kế hoạch phải đạt huy chương vàng thì phải nêu ra thỏa thuận này ngay trong hợp đồng ký kết với HLV chứ? Đây là lỗi mà chứng minh sự thiếu chuyên nghiệp của VFF.

 

Sáu tháng huấn luyện mà muốn đội tuyển giành huy chương vàng, trong khi lực lượng thì mỏng, chuyên môn kỹ thuật phải thừa nhận là kém. Đặc biệt là sút mà như có cảm tình với cầu môn hay sao mà toàn né gôn? Cái này thì chiến thuật có hay mà tới gôn sút ra ngoài thì có Sir Alex qua đây cũng phải chịu thua thôi.

 

Thay vì bây giờ sa thải ông Goetz (phải bồi thường hợp đồng), mất thời gian tìm HLV mới mà không biết có kết quả thi đấu khá hơn không? Người hâm mộ không ủng hộ quyết định của VFF, thì tại sao không để ông Goetz có thêm thời gian nắm bắt và điều chỉnh, có thêm cơ hội để làm nên chuyện trong mùa giải tới.

 

Tôi nghĩ nếu VFF là những người yêu bóng đá nước nhà, mong muốn bóng đá nước ta tiến bộ so với bóng đá trong khu vực và thế giới thì nên suy nghĩ lại cách làm của mình? Đừng mãi chạy theo thành tích trước mắt... Biết sai mà sửa thì không ai oán trách cả. Người hâm mộ chúng tôi luôn ủng hộ những người như vậy, dám nghĩ dám làm.

 

Van thanh 

ducthanhbm2010@gmail.com