Bạn đọc viết:
Về nhân tâm con người Việt hiện nay
(Dân trí) - Con người có những lúc không làm chủ được hành động của mình. Từ xưa đến nay khi có một sự việc khó hiểu nào đó xảy ra, người dân thường truyền miệng nhau những từ ngữ để diễn đạt kiểu như “bị ma xui, quỷ khiến”… gì gì đó.

Về vụ thảm sát ở tiệm vàng Ngọc Bích – Lục Nam – Bắc Giang, đã có rất nhiều độc giả gửi lời bình về tội ác của Luyện và bản án đích đáng cần tuyên với kẻ sát nhân. Tôi cũng luôn theo dõi tin hằng ngày để mong chờ cái ngày đưa kẻ sát nhân ra trước vành móng ngựa. Nhưng qua sự việc này, tôi lại càng thấy lo ngại hơn về "nhân tâm con người Việt" hiện nay. Liệu rồi đây còn những gì có thể xảy ra tiếp nữa không??
Cũng về việc này, tôi xin mạo muội đưa ra ý kiến của mình như sau:
Con người có những lúc không làm chủ được hành động của mình, lý giải về điều này thì chính các nhà khoa học cũng chưa đưa ra được một nghiên cứu nào thuyết phục. Bởi thế nên từ xưa đến nay khi có một sự việc khó hiểu nào đó xảy ra, người dân thường truyền miệng nhau những từ ngữ để diễn đạt kiểu như “bị ma xui, quỷ khiến”… gì gì đó.
Còn luật pháp thì rõ ràng là đã được đúc kết từ bao nhiêu năm, với hàng bao nhiêu chuyên gia tập trung nghiên cứu, bàn thảo, tham khảo kinh nghiệm các nước trên thế giới... rồi mới ban hành thành luật.
Trong luật có sự kết hợp giữa "nhu” và “cương" để vừa tạo nên tính nghiêm minh, vừa cũng là thể hiện tính đạo đức. Vậy luật đã ban hành là để bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ người dân, bảo vệ tính công bằng và sự nghiêm minh ... và cũng là bảo vệ “đạo đức giống nòi”.
Thử hỏi con người ta ai chẳng có khuyết điểm, vậy theo quy luật thì cái gì do con người đặt ra cũng có thể có khiếm khuyết. Đó cũng chính là sự tuân theo quy luật của cuộc sống, của tự nhiên mà thôi.
Bởi thế, theo tôi, chúng ta cũng đừng quá bức xúc hay quá nóng giận. Cứu một mạng người, một nhân tâm quay trở lại để hướng thiện, để chuộc tội lỗi mà mình đã gây ra - đó mới là mục đích về tính hướng thiện cao nhất của loài người.
Cuối cùng tôi xin gửi lời chia buồn đến gia quyến, họ hàng, làng xóm của nạn nhân. Đồng thời cũng gửi lời chia buồn đến gia đình, họ hàng nhà Luyện vì họ cũng bị Luyện làm liên lụy tới vụ án đau lòng này.
Tôi cũng mong chúng ta hãy luôn cầu mong cho những nạn nhân vô tội được an nghỉ trên thiên đàng. Chúng ta cũng hãy cầu nguyện cho tất cả con người trong xã hội này sẽ không có ai phạm phải những sai lầm đáng tiếc nữa.
Hãy cùng nhau đoàn kết, yêu thương, tôn trọng giúp đỡ nhau khi còn có thể để xây đựng một đất nước giàu mạnh cả về vật chất, đạo đức và nhân văn.
Đó là những lời tôi nói lên từ tận đáy lòng để chia sẻ. Nếu có gì sai sót xin được sự góp ý sẻ chia theo địa chỉ này.
Phạm Viết Toàn
email: viettoangt@gmail.com