Trăn trở cùng mỗi nhịp đập nơi trái tim Tổ quốc

(Dân trí) - Sát cánh cùng Đảng, Nhà nước và Chính phủ trong các nỗ lực ngăn chặn mưu đồ bành trướng của Trung Quốc. Đồng thời người dân từ khắp mọi miền Tổ quốc cũng tiếp tục bày tỏ những trăn trở, ý chí và nguyện vọng về những vấn đề nóng bỏng nhất với đất nước.

Trăn trở cùng mỗi nhịp đập nơi trái tim Tổ quốc
Hình ảnh tàu Trung Quốc hung hăng tấn công, phun vòi rồng, đâm va các tàu chấp pháp của Việt Nam đều được các hãng tin lớn trên thế giới phơi bày 
 

Có lẽ chưa bao giờ tiếng nói của dư luận cả nước lại có nhiều điểm chung và sự đồng lòng nhất trí tới mức cao nhất như vậy. Điều đó thể hiện rất rõ qua mỗi phản hồi của bạn đọc, bao gồm cả những bức tâm thư dù ngắn dù dài nhưng đều giản dị, mộc mạc mà rất có sức lay động lòng người…
 

“Tôi là một người lính trong QĐND VN. Bây giờ tôi đã xuất ngũ trở về địa phương nhưng tôi sẵn sàng nhập ngũ lại một lần nữa khi có tiếng gọi của Đảng, của Chính phủ, của QĐND VN. Tôi sẵn sàng khi Tổ quốc cần. Hoàng Sa, Trường Sa là của dân tộc VN!” - Pite Nguyen:  thangthamtb@gmail.com

 

“Bảo vệ vùng trời vùng biển của Tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi người dân VN. TQ đưa giàn khoan Hải Dương 981 xâm phạm vùng biển VN, tất nhiên phải chặn đứng âm mưu xâm lược của TQ. Xưa có truyền thuyết Thạch Sanh gảy đàn khiến quân giặc phải xin hàng, ngày nay  Cảnh sát Biển VN dùng loa đài xua đuổi quân thù... Tiếng nói chính nghĩa của VN trên trường quốc tế đã giúp vạch rõ bộ mặt thật về mưu đồ của TQ xâm chiếm Biển Đông . Nếu TQ cố tình xâm phạm vùng biển của VN, cố tình dụng binh để lấn chiếm biển đảo của VN thì toàn dân tộc VN sẽ một lòng quyết tâm đánh đuổi. Tôi đã từng vào Nam chiến đấu và tháng 2/1979 đã từng lên biên giới phía Bắc chống quân bành trướng. Nay dù đã ở tuổi ngoài 70 nhưng vẫn đủ nghị lực xin tái ngũ phục vụ quân đội, góp sức đẩy lui những kẻ bành trướng xâm lược” - Nguyễn Hùng Cường:  hungcuong@gmail.com

 

“Trăn trở trước tình hình đất nước

32 tuổi đời , tình duyên còn dang dở

Chưa một lần cầm súng cho quê hương

Nay Tổ quốc ta lâm thời thế vận

Tôi xin nguyện lòng cầm súng giữ quê hương

 

Dòng máu Lạc Hồng ta nung nấu

4000 năm lịch sử vẫn chưa nhòa

Trung Quốc kia, mi ở phương nào

Cớ sao sang đất Việt ta xâm chiếm

Các người sẽ bị đánh tơi bời....”  - Nam Tran:  trannam789739@gmail.com

 

“Là công dân VN năm nay tuổi đã ngoài 50, nhưng vì sự bình yên và toàn vẹn lãnh thổ nếu Tổ quốc gọi, tôi sẽ sẵn sàng lên đường chiến đấu chống ngoại xâm” - Huỳnh Tịnh:  tinhxld@gmail.com

 

“U55 nhưng tôi vẫn đang nghe Tổ quốc gọi tên mình” - Lê Văn Chính:  Lechinh.mt@gmail.com

 

“Tôi rất yêu chuộng hòa bình, yêu Tổ quốc VN, yêu dân tộc VN. Biện pháp đấu tranh hòa bình nhằm giảm căng thẳng ở Biển Đông là rất cần thiết hiện nay vì chúng ta là nước nhỏ, nhưng nếu bước đường cùng mà kẻ xâm lăng không rút khỏi vùng biển chủ quyền của VN, thì tôi sẵn sàng cầm súng để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ VN” -   Phạm Huy Thanh:  thanhthuybong2012@gmai.com

 

“Thanh niên chúng ta hãy sẵn sàng lên đường để bảo vệ Tổ quốc thân yêu! Thao trường đẫm mồ hôi, chiến trường bớt đẫm máu. Tổ quốc gọi, chúng tôi trả lời! Tổ quốc cần, chúng tôi lên đường!” - Trần Đình Thuỷ:  huychung_tinh2000@yahoo.com

 

“Tôi tuy nhỏ, tuy không mạnh mẽ (chỉ cao 1m5, nặng 47 kg) nhưng tôi sẵn sàng vác súng (hoặc kể cả là cầm giàn thun) khi Tổ quốc cần để đánh đuổi bọn xâm lăng” - Nguyen Hoang Phuc:  kghoangphuc@gmail.com

 

Nhiều ý kiến cũng chia sẻ quan điểm với ông Lê Công Phụng (nguyên Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao, nguyên Trưởng đoàn đàm phán của Chính phủ về biên giới, lãnh thổ) rằng VN cần xốc lại nền kinh tế, cài đặt lại mối quan hệ với TQ:

 

“Tôi là một ngươi dân bình thường,  tôi thấy ông nói hoàn toàn đúng. Tôi nghĩ VN muốn làm bạn với tất cả các nước là điều tất nhiên, có lẽ người dân nào cũng muốn vậy. Riêng quan hệ với TQ ta cần xem xét nghiêm túc. Không cần “16 chữ vàng” và “4 tốt” để làm gì, chỉ cần đối xử bình đẳng, tôn trong độc lập chủ quyền của nhau là đủ. Mặt khác ta phải xây dựng một nền kinh tế mạnh không phụ thuộc vào ai. Một nền quốc phòng vững mạnh, đủ sức đối phó với họa xâm lăng. Cần đào tạo nhiều nhân tài trong nhiều ngành nghề, nhất là với các lĩnh vực liên quan đến biển đảo…” - Phan Duy:  Phanduy1952@gmail.com

 

“Theo tôi, VN nên cài đặt lại “nền kinh tế của mình”, phải scan hết “virus-malware có tên là China”. Lịch sử cổ đại và đương đại của dân tộc chúng ta là cơ sở cho việc làm này. Lòng dân ngày nay ai ai cũng chán ghét “con virus quỷ quyệt” này...” - Nguyen Van Son:  jamessaigon2010@gmail.com

 

“VN muốn đánh thắng kẻ xâm lược bên ngoài thì trước tiên phải quét sạch giặc nội xâm tham nhũng, có vậy thì nước mới mạnh được. Tiền bọn họ tham nhũng một nhưng lãng phí hàng trăm lần, chúng ta không diệt trừ được tham nhũng thì đất nước không bao giờ phát triển được, mà đến lúc nào đó sẽ càng gây mất ổn định vì dân mất lòng tin…” - Trịnh Công Quỳnh:  quynhdieptb@gmai.com...

 

Kiều Anh