Bạn đọc viết

Tôi sẽ không tuyển dụng bạn này cho vị trí bán hàng

Đi xin việc cũng có thể coi là một hình thức chào hàng, cái bạn bán là sức lao động, chất xám, đam mê và nhiệt huyết tuổi trẻ.

>> Tranh cãi hình ảnh chàng trai 9x quỳ gối xin việc giữa đường

>> Xin việc, tại sao phải quỳ gối?

Minh họa: Ngọc Diệp
Minh họa: Ngọc Diệp

Trưa ngày (5/1), một chàng trai 23 tuổi cầm tấm biển xin việc làm đến quỳ trước cổng Đài truyền hình Việt Nam. Tấm biển có nội dung: “Tôi ở xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Xin làm ơn hãy cho tôi việc làm là nhân viên bán hàng. Mong nhà tuyển dụng giúp đỡ tôi”. Có nhiều ý kiến đa chiều bình luận về vụ việc này. Dưới đây là một trong những ý kiến thể hiện quan điểm riêng của độc giả gửi về báo Dân trí:

Mình không lên án hay chê trách vì khao khát lao động chân chính không xấu (chỉ là không xấu thôi.) làm được thì mới đáng để ngưỡng mộ. Tuy nhiên nếu là người tuyển dụng thì mình sẽ không tuyển bạn này, hoặc ít nhất là không tuyển cho vị trí bán hàng...

Đi xin việc cũng có thể coi là một hình thức chào hàng, cái bạn bán là sức lao động, chất xám, đam mê và nhiệt huyết tuổi trẻ. Bạn chào hàng theo một cái cách người ta khó có thể chấp nhận được. bạn thử nghĩ xem nếu một thanh niên tương tự như bạn, quỳ gối xin bạn mua cho anh ta cái kẹo, bạn sẽ nghĩ sao? Hoặc ở đây bạn cố tình lựa chọn chào hàng để người  ta nhớ đến mình theo một cách không được thoải mái :) . Cách đó thường chỉ được dùng từ những người không có khả năng lao động (thể chất hoặc trí tuệ).

Nếu muốn làm một người bán hàng thực sự, trước hết hãy chứng minh bằng cách bán ngay cái mình đang có, hãy thể hiện sức lao động, trí tuệ của bạn là thứ đáng để người ta phải bỏ tiền ra mua ...

Đừng tiêu cực nghĩ rằng không qua được con ông cháu cha. Con ông cháu cha thời buổi này chỉ được dùng đến khi 2 đứa trình độ là tương đương thì thằng nào quen hơn thằng đấy được thôi ... Với doanh nghiệp nhà nươc bao cấp thì mình không chắc nhưng làm tư nhân hoặc doanh nghiệp nước ngoài thì không làm được việc là động đến bát cơm của người ta thế nên kể cả là con ruột mà không làm được thì thà cho con ở nhà ăn bám để tuyển thằng giỏi hơn đỡ phá công ty.

Vậy nên hãy cố gắng rèn luyện về kỹ năng và kiến thức, cứ cố gắng đi

Chúc bạn thành công.

Công Phạm

thanhcong.jmedia@gmail.com