Bạn đọc viết

Tôi nghĩ mãi về sự tuột dốc

(Dân trí) - Ranh giới giữa vinh quang và tội ác, giữa ánh sáng và bóng tối thật mong manh. Chỉ có bản lĩnh mới giúp người ta không bị tuột dốc rơi vào vực thẳm trước những cám dỗ tầm thường.

Minh họa: Ngọc Diệp

Minh họa: Ngọc Diệp

Sáng nay lên mạng không khỏi sốc trước thông tin đại biểu Quốc hội, bà Châu Thị Thu Nga bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an bắt về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Đọc tiểu sử của bà đăng trên báo, ai có thể ngờ người như bà lại có kết cục “buồn” như thế. Bà có trình độ Cao học - Thạc sỹ quản trị kinh doanh tại Trường Đại học Pacific Western (Hoa Kỳ 2003 – 2006) và Nghiên cứu sinh – Tiến sĩ Quản trị kinh doanh tại ĐHQGHN hợp tác với Đại học Califonia Miranar (Hoa Kỳ, 2006 – 2009). Bà đảm nhận một loạt chức vụ: Chủ tịch kiêm giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư xây dựng nhà đất Housing Group; Chủ tịch CLB vườn ươm doanh nhân – Hội LHTN thành phố Hà Nội; Ủy viên Ban Thường trực nhóm nữ Đại biểu Quốc hội Việt Nam; Thành viên Tổ chuyên gia liên ngành – Ban chỉ đạo T.Ư về chính sách nhà và thị trường bất động sản; Ủy viên thường vụ Ban chấp hành Hiệp hội Bất động sản Việt Nam; Ủy viên tổ chức Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Cộng hòa LB Đức; Phó chủ tịch Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi TP.Hà Nội; Ủy viên Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội.

Với một phụ nữ ở tuổi 50 mà thành đạt được như bà, từ học vấn cho đến vị thế xã hội, quả thật đáng nể vô cùng. Nếu có một danh hiệu cao quí nào đó để vinh danh những người phụ nữ thành đạt, bà thật xứng đáng!

Theo dõi mấy kì họp Quốc hội vừa rồi, cử tri ấn tượng với hình ảnh một phụ nữ trung niên xinh đẹp, thỉnh thoảng phát biểu đóng góp ý kiến cho các dự thảo luật.

Có thể nói, bà là một người phụ nữ hoàn hảo.

Vậy mà, một sáng ngủ dậy, cử tri bất ngờ trước tin bà bị bắt. Bà bị bắt vì tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Người như bà, sao lại có thể hành động như thế: lừa đảo, chiếm đoạt tài sản người khác? Trình độ văn hóa của bà thấp ư? Không, bằng cấp học vấn của bà cao thế cơ mà, toàn thạc sĩ, tiến sĩ ngoại cả. Bà túng tiền ư? Không thể, bà là chủ doanh nghiệp lớn, hay nói theo ngôn ngữ đời thường là đại gia mà. Bà kém hiểu biết ư? Cũng không phải, bà là đại biểu quốc hội mà.

Thì ra, ranh giới giữa vinh quang và tội ác, giữa ánh sáng và bóng tối thật mong manh. Chỉ có bản lĩnh mới giúp người ta không bị tuột dốc rơi vào vực thẳm trước những cám dỗ tầm thường.

Nguyn Duy Xuân