Bạn đọc viết:
Tỏ tình 8/3
(Dân trí) - Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, tôi có bài thơ vui này gửi đến Diễn đàn. Rất mong các anh chị xem xét cho đăng bài để cánh đàn ông, con trai chúng tôi có dịp được thể hiện thêm tình cảm quí trọng, yêu thương đến tất cả chị em…
Tình hình là rất... tình hình
Cơm thì chưa chín, nước thì em-ti (empty)
Ngồi không chẳng biết làm gì
Dăm câu ba chữ tình si với nàng
Anh nay mua ít khoai lang
Cùng dăm củ đậu... càng nhàng cho em
Tủ lạnh anh để ít kem
Vài ba quả cóc, đi kèm muối chanh!
Cà phê anh cũng tập tành
Nên mua một ít để dành pha phiên
Em thèm thì cứ tự nhiên
Thôi để anh lấy pha liền cho mau
Ôi giời, quên chẳng mua rau
Anh ra chợ tí, về mau ấy mà
Mua thêm dăm bó thì là
Em đem nêm nếm đậm đà thơm ngay.
Hôm nay chẳng phải ăn chay
Thịt mua nửa kí, ngày mai có giò
Hành tây đi với ngò ta
Thêm một chai nữa gọi là Chin Su
Đu đủ tráng miệng cũng ngon
Gà ta một kí chiên giòn em ăn
Khăn giấy anh để ở...quầy
Dạo ngang qua đó lấy thêm, anh về
Cơm nay cũng khá đề huề
Em mà không tới, thuê anh chẳng làm :)
Ăn xong, cắp cặp anh chuồn
Để em rửa bát, em buồn không em?!!!
Lát vào mình sẽ xem phim
Gợi bao nỗi nhớ trò chơi trốn tìm
Ngày xưa hai đứa chơi chung