Tự hào biết bao phụ nữ Việt Nam

(Dân trí) - Càng xa quê hương con càng nhận thấy những gì mà “thượng đế” ban tặng cho người phụ nữ Việt Nam thật đáng quý biết nhường nào. Những phẩm giá của người phụ nữ Việt Nam khiến con có thể bỏ cả cuộc đời để tìm kiếm và hiến tặng trọn trái tim mình.

Gửi mẹ Vũ Thị Huyễn nhân ngày 8/3

Mẹ kính yêu!

Ngày 8 tháng 3 đã đến rồi. Mỗi năm kỷ niệm con càng cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp tâm hồn bất tận những phẩm giá của người phụ nữ Việt Nam, bởi trong dáng hình của đất nước có dáng hình của các bà, các mẹ, các chị - những người đã dệt lên trang sử đất nước.

Tự hào biết bao phụ nữ Việt Nam


Càng xa quê hương con càng nhận thấy những gì mà “thượng đế” ban tặng cho người phụ nữ Việt Nam thật đáng quý biết nhường nào. Những phẩm giá của người phụ nữ Việt Nam đã trở thành một tạo vật quý khiến người ta có thể bỏ cả cuộc đời để tìm kiếm và hiến tặng trọn trái tim mình.

Đó là những người lao động cần mẫn, người công dân tích cực vừa là người mẹ, người thầy đầu tiên của con người. Biết bao nhà văn, nhà thơ dành tâm tâm huyết để ghi lại hình ảnh của người phụ nữ - những người mẹ - người vợ, những con người đã góp sức lớn lao dệt lên những trang sử của dân tộc trên từng mỗi bước thăng trầm của lịch sử.

Từ mẹ Âu Cơ đưa 50 người con lên rừng mở nước, dạy dân dựng làng, đến bà mẹ Thánh Gióng kiên trì nuôi dạy đứa con “chậm nói, chậm đi” để đến một ngày người con đó trở thành anh hùng của dân tộc đánh đuổi giặc ngoại xâm. Rồi đến những hình ảnh Bà Trưng, Bà Triệu oai phong dũng mãnh cưỡi voi xung trận phất cờ khởi nghĩa đánh đuổi quân Đông Hán giành lại quyền tự chủ cho đất nước.

Để rồi hôm nay trong từng trang cuốn Biên niên sử của dân tộc đều thấp thoáng bóng hình của người phụ nữ Việt Nam, những người đã cùng chồng, con, với ý chí kiên cường và trái tim nhân hậu, đã dựng nhà, vỡ đất, khai hoang, dệt vải và cấy cày làm nên những mùa vàng cho đất nước.

Tự hào biết bao phụ nữ Việt Nam


Dẫu thế hệ chúng con không chứng kiến những ngày đất nước đương đầu với chiến tranh, nhưng qua từng trang sử, con không bao giờ quên hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống Pháp và chống Mỹ. Chính các bà, các mẹ, những người phụ nữ Việt Nam đã góp phần xương máu xây dựng lên tượng đài chiến thắng huy hoàng của dân tộc. Càng trong gian khó, ác liệt cái đẹp của người phụ nữ Việt Nam càng bừng sáng.

Đó là những phụ nữ ba đảm đang, giỏi việc nước, đảm việc nhà để chồng con yên tâm đi đánh giặc. Đó là biết bao bà mẹ đã không chỉ một lần gạt nước mắt tiễn chồng con ra trận. Đó là những bà mẹ đã đào hầm để nuôi giấu cán bộ cách mạng từ lúc tóc còn xanh cho đến khi phơ phơ đầu bạc. Đó là những bà mẹ thức thâu đêm vá áo cho chiến sĩ. Đó là những người chị ngã xuống khi tuổi đời mới 18, đôi mươi… để cho đất nước nở hoa độc lập, kết trái tự do.

Lịch sử sẽ còn mãi khắc ghi những hình ảnh chói ngời của những “đội quân tóc dài”, những nữ chiến sĩ bất khuất trong tù, những bà mẹ đào hầm bảo vệ cán bộ, cất giấu thương binh, những đội nữ dân quân bắn rơi máy bay phản lực, những nữ thanh niên xung phong “sống bám cầu bám đường, chết kiên cường dũng cảm”, những nữ chiến sĩ quân y quả cảm như tấm gương anh hùng liệt sĩ bác sĩ Đặng Thùy Trâm...

Còn nữa, hàng triệu những người mẹ, người vợ đã vượt qua mọi hy sinh gian khổ, động viên chồng con đi chiến đấu, bản thân đảm đang việc nước, việc nhà, vững vàng gan dạ vừa sản xuất, vừa chiến đấu, vừa giữ vững hậu phương.

Tự hào biết bao phụ nữ Việt Nam


Đúng là hiếm một đất nước nào có được những người phụ nữ cao đẹp như đất nước Việt Nam. Không chỉ “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang” trong kháng chiến, mà ngày nay bước vào thời kỳ đổi mới các bà, các mẹ, các chị vẫn đang tiếp tục làm nên những trang sử vàng của đất nước.

Ở lĩnh vực nào con cũng thấy có sự tham gia của các bà, các mẹ, các chị. Từ nông nghiệp, công nghiệp, y tế, văn hóa, giáo dục… cho đến những trọng trách cao trong bộ máy của Đảng, Nhà nước…

Và chính những việc làm lặng thầm của các bà, các mẹ, các chị không chỉ hoàn thành nghĩa vụ công dân, mà luôn mang theo vẻ đẹp tiềm tàng cùng sức sống bất diệt, mà dẫu có viết cả ngàn trang cũng không kể hết sự đóng góp to lớn đó.

Mẹ ơi! Ngày 8/3 năm nay đã đến rồi. Ngày không phải chỉ là hội của phụ nữ trên toàn thế giới mà cũng là ngày hội của riêng những người phụ nữ Việt Nam. Ở phương trời Âu xa xôi con không thể tặng mẹ những bông hoa tươi thắm nên chỉ muốn nói với mẹ một điều: Con cám ơn mẹ rất nhiều vì mẹ đã sinh ra con và nuôi con khôn lớn.

Tự hào biết bao phụ nữ Việt Nam


Con muốn nói “con yêu mẹ , yêu mẹ thật nhiều”... và tự hào vì con là con của mẹ, là con của người mẹ Việt Nam tuyệt vời... Con xin được gửi tới những người bà, người mẹ, người chị- những người phụ nữ Việt Nam lời chúc tốt đẹp nhất.

Con yêu mẹ nhiều, mẹ kính yêu của con!

Nguyễn Tuấn Anh
Lưu học sinh tại Viện Balassi Balint, Budapest, Hungary