Bạn đọc viết:

Thực tế lực lượng cứu hộ, cứu nạn VN

(Dân trí) - Mất mát nào đều đau buồn... day dứt tâm can. Với tôi càng day dứt vì cũng có 2 đứa con nhỏ và cũng đang công tác trong lực lượng CS PCCC. Đọc bài viết của bạn Hương và của mọi người, càng thấy những bất cập trong xử lý sự cố ở nước ta.

Thực tế lực lượng cứu hộ, cứu nạn VN - 1
Lực lượng cứu hộ cứu nạn Sở Cảnh sát PCCC TP.HCM làm việc tại hiện trường. (ảnh: Sở Cảnh sát PCCC, nguồn: Tuổi Trẻ)
 
Nhưng bạn Hương và các bạn thân mến! Bạn Hương biết nhiều về công tác cứu hộ ở các nước phát triển, vậy bạn có biết gì về lực lượng này ở VN mình??? Bạn có biết nước ta chỉ có Sở CS PCCC TP. Hồ Chí Minh mới có lực lượng cứu nạn, cứu hộ (tồn tại từ thời chế độ cũ). Còn trên cả nước VN mình chỉ mới có tên gọi tổ, đội cứu nạn cứu hộ nằm trong các Phòng (Sở) CS PCCC thuộc CA các tỉnh thành mà thôi. Khóa học viên CNCH hệ trung học đầu tiên tại ĐH PCCC - BCA còn 1 năm nữa mới ra trường cơ.

 

Tôi nghĩ, có lẽ không nên phán xét hay chê bai ai cả khi nỗi đau vẫn còn nguyên đó... Đã có ai quan tâm đầy đủ đến vấn đề PCCC đâu khi ITC chưa cháy năm 2002, đã ai quan tâm đến PCCC chung cư đâu khi JSC43 chưa cháy...

 

Và có ai biết đến ...hãy cùng tôi kêu gọi thêm các bạn bè khác: Hãy biết sống trách nhiệm hơn, đừng chỉ nhìn và bàn tán. Việc đó cần hơn. Và cũng cần trang bị các kỹ năng an toàn cho chính bản thân và người thân trong cuộc sống. Đồng thời cùng nhau xây dựng XH VN ta an toàn hơn... Chúc các bạn đọc Dân trí hai chữ: Bình An!

 

Van Dong