Thu vàng xao xuyến…

(Dân trí) - “Tháng tám mùa thu lá khởi vàng chưa nhỉ/ Từ độ người đi thương nhớ âm thầm/Có phải em là mùa thu Hà Nội/Tuổi phong sương ta cũng gắng đi tìm…” Thu nay Hà Nội mưa sũng trời ngập đất, nhưng vẫn là mùa đẹp nhất trong tâm trí bao người con đất Việt…

Trikala, Thessaly, Hy Lạp (chùm ảnh của: Huffington Post)
Trikala, Thessaly, Hy Lạp (chùm ảnh của: Huffington Post)

Đền Shiramizu-Amida, tỉnh Fukushima, Nhật Bản
Đền Shiramizu-Amida, tỉnh Fukushima, Nhật Bản 
 

Một thời để nhớ…
 

Từ khi còn là những cô cậu học trò nhỏ xíu, những vần thơ thật dễ thương và giản dị về mùa Thu đã ăn sâu vào tâm khảm chúng tôi:

 

Cứ mỗi độ Thu sang

Hoa cúc lại nở vàng

Ngoài vườn hương thơm ngát

Ong bướm bay rộn ràng
 

Em cắp sách đến trường

Nắng tươi rải trên đường

Trời xanh cao gió mát

Đẹp thay lúc Thu sang

 

Và rồi khi đã ở vào lứa tuổi đủ độ chín về mọi mặt, mới thấm thía biết bao nỗi niềm trong cuộc đời mỗi con người. Để biết trân trọng hơn, nâng niu hơn những khoảnh khắc quý giá chất chứa mọi cung bậc cảm xúc. Để biết ơn những gì ta được hưởng từ thiên nhiên tươi đẹp, từ thế giới quanh ta ban tặng cho ta... 

 

... Có bóng mùa thu thức ta lòng son muộn

Một ngày về xuôi chợt ghé Thăng Long buồn

Có phải em là mùa thu Hà Nội

Ngày sang thu anh lót lá em nằm

Bên trời xa sương tóc bay

 

Tôi có lẽ cũng nằm trong số những bạn đọc may mắn có dịp được đắm mình vào khung cảnh mùa Thu lộng lẫy sắc màu ở một số nước bạn ở cả châu Á, châu Âu, Úc và Mỹ. Được tiếp xúc với một số người nước ngoài từng đến VN và nhiều nhất là kiều bào ta ở nước ngoài, để tự mình thẩm định và hiểu sâu sắc hơn nỗi nhớ mang tên Thu Hà Nội nói riêng, Tết VN nói chung…Và để cũng như nhiều độc giả, cảm nhận về mùa Thu như càng được khơi gợi vừa sâu lắng, da diết vừa trào dâng mãnh liệt hơn khi ngắm cảnh sắc tuyệt đẹp được tờ Huffington Post nổi tiếng của Mỹ bình chọn đại diện cho những nét Thu đẹp nhất thế giới:

 

“Mùa Thu VN đâu? Đâu rồi mùa thu Hà Nội?” – Công dân Việt:  canhsat113day_fekhong@yahoo.com 

 

“Hình ảnh mùa Thu ở các nước thật là đẹp. Nhưng bài viết thật thiếu khi không có hình ảnh mùa Thu của Hà Nội - niềm cảm hứng của rất nhiều bài thơ,  bài ca bất hủ” - Mai Quyen: maiquyenc5@yahoo.com

 

“Cảnh sắc thiên nhiên mùa Thu ở khắp mọi nơi trên Trái Đất thật đẹp và thơ mộng… Còn rất nhiều hình ảnh đẹp về mùa Thu mà bài viết và hình ảnh có thể chưa đăng tải được hết. Hy vọng mỗi người trong chúng ta sẽ tìm thấy được nét đẹp riêng, sự yêu mến riêng mùa Thu mỗi nơi, dù được nói tới hay chưa...” – Mai Nguyen:  nguyenmai.hn88@gmail.com

 

“Thật tuyệt khi xung quanh ta có nhiều cảnh đẹp. Mình cũng mong rằng VN có vài cảnh thiên nhiên đẹp như vậy được chọn đưa lên, để cùng hòa nhập với cảnh sắc thiên nhiên mùa Thu chung của thế giới...” - Minh Minh: hautruong_vn@yahoo.com
 
Ruộng bậc thang Sapa
Ruộng bậc thang Sapa
 
Con người và cảnh sắc núi rừng Hà Giang
Con người và cảnh sắc núi rừng Hà Giang

 

… Để yêu thương và hy vọng…

 

Không thể tránh né được một sự thực đáng buồn rằng Hà Nội hiện nay cũng có nhiều vấn đề đáng phải bàn đến lắm, gây bức xúc cho dân và cả cho du khách quốc tế nhiều lắm…Nhưng chẳng phải M.Gorky đã nói: Thế gian đẹp nhất mặt trời/ Cuộc sống đẹp nhất có người mình yêu… đó sao? Chẳng phải trong trái tim mỗi con người VN đều có một phần câu hát: Dù có đi bốn phương trời/ Lòng vẫn nhớ về Hà Nội… đó sao…

 

Hà Nội đây có thể là Thủ đô, cũng có thể là đại diện cho một hay vài địa danh khác trên dải đất hình chữ S thân thương – nơi ta luôn yêu thương và nhớ nhung tha thiết, nơi ta gắn bó hoặc chỉ đơn giản là lựa chọn làm điểm đến yêu thích cho chính mình…

 

“Quê hương mình nơi đâu cũng đẹp. Cảm nhận về mỗi vùng miền khi đặt chân tuy có khác nhau, nhưng bước chân rời đi rồi mà trong lòng vẫn mong có dịp gặp lại...” - Shan Shan: Tuyetnhung1231981@gmail.com

 

“Thích những em bé Hà Giang vẫy tay chào 2 bên đường mỗi khi đoàn người đi qua. Thích nhìn cảnh những đôi vợ chồng chở nhau đổ đèo Mã Pí Lèng bằng xe đạp. Hạnh phúc chỉ đơn giản là vậy. Thích nhìn cảnh những chàng trai, cô gái dân tộc Mông tán tỉnh nhau ở chợ Mèo Vạc. Thích nụ cười của những cô gái Mông. Thích đôi mắt của những em bé. Thích cảnh đẹp hùng vĩ của núi rừng. Thích vẻ đẹp khó cưỡng của dòng Nho Quế. Thích ăn thịt lợn, thịt gà Hà Giang…” – Ngoc Nguyen: ngoc_and_bsb@yahoo.com

 

“Sapa được nhiều du khách quốc tế chọn tới thăm vì cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, nhất là ruộng bậc thang nằm trong top 7 ruộng đẹp nhất châu Á và thế giới (do tạp chí du lịch Travel and Leisure, Mỹ bình chọn năm 2009 và tạp chí du lịch Lonely Planet, Anh bình chọn  năm 2011 "Sapa là 1 trong 10 địa điểm tuyệt vời trên thế giới cho môn du lịch đi bộ"). Thật tự hào cho Sapa - Lào Cai của tôi lại được tờ Huffington Post chọn là 1 trong 5  danh thắng đẹp nhất VN, đúng dịp nơi đây chuẩn bị kỷ niệm 110 năm du lịch Sapa (1903 - 2013) vào ngày 2/11/2013 tới. Xin cảm ơn Dân trí đưa thông tin tốt đẹp này để bạn đọc xa gần thêm hiểu và yêu hơn VN quê hương ta!” - Phạm Ngọc Triển:  phamngoctrienblc@gmail.com

 

Và để cũng bồi hồi, xao xuyến trong mùa Thu của ước mơ như Bùi Thành buivanthanh90@yahoo.com và nhiều người yêu cái Đẹp khác cùng nhắc nhở:

 

“Ôi đẹp là thế! Công nhận là đẹp thật! Có lẽ hiếm nước nào có nhiều cảnh đẹp như VN ta. Nhưng trái lại đúng như nhiều bạn đã nói, nếu công tác quản lý xã hội, tổ chức khai thác, bảo tồn.... không làm đúng thì chỉ làm giàu cho một số ít trong khi phần đông dân cư vẫn nghèo. Đã nghèo thì sinh nhếch nhác, làm liều, vì vậy nhiều khách du lịch đến có lẽ đúng là chỉ 1 lần. Trong khi đó ngành du lịch báo cáo toàn thấy mầu hồng... mới buồn làm sao!!!”

 

Mùa Thu – mùa của nhung nhớ, hoài niệm, ước mơ, hy vọng… về cái ĐẸP, cái THIỆN... cần được đánh thức dậy sau khi có lẽ đã ngủ quên đâu đó trong mỗi chúng ta...

 

Kiều Anh