Bạn đọc viết:

Thư gửi Thứ trưởng GTVT: Về tuyến đường hành khách không là Thượng Đế

(Dân trí) - Thưa các bác Thứ trưởng GTVT! Quê cháu ở ven hồ thủy điện Thác Bà, Cảm Nhân, Yên Bình, Yên Bái. Do cuộc sống mưu sinh, cháu đi làm ăn xa quê và mỗi lần về quê thực sự là kinh hoàng! Cháu có đôi lời mạo muội về 1 chuyện có thật như sau:

(minh họa: Ngọc Diệp)

(minh họa: Ngọc Diệp)

 

Từ Cảm Nhân buổi sáng có 02 xe ôtô khách 29 chỗ chạy về thủ đô Hà Nội, do tuyến đường miền núi , lượng xe đi lại ít, vì thế nhà xe thoải mái lèn người. Các bác có thể tưởng tượng được hôm cháu đi xe từ Cảm Nhân về HN xuất phát lúc 7h00 ngày 22/08/2013, xe biển kiểm soát 30U-70…  của nhà xe TD, trên xe có 35 người mà  về đến TT Thác trên xe vẫn còn có 54 người.

 

Cách xếp người của nhà xe như sau: mỗi hàng ghế 03 người có lối đi ở giữa, họ làm thêm ghế phụ  và ghế này ngồi 03 người: 01 người ngồi giữa quay lưng lại, 02 người ngồi 2 bên ghé mông vào 2 bên ghế chính (vậy là 06 người /hàng ghế). Còn lại là đứng ...

 

Mà cả quãng đường dài từ Cảm Nhân – Yên Bái đến HN gần 200km qua 03 tỉnh, đặc biệt không thấy lực lượng Thanh tra giao thông, CSGT đâu cả. Chỉ sướng nhất là nhà xe….thôi! Qua hỏi han các bạn, cháu mới  biết thì ra xe này thường xuyên chở người quá tải như vậy, nếu hành khách nào phàn nàn thì phụ xe “Mời xuống đi xe sau!”, nhưng làm gì có xe nào nữa ...???

 

Đôi lời mạo muội về chuyện có thật, nếu các bác không tin cứ trực tiếp kiểm tra! Mong các bác Thứ trưởng vi hành đến được những nơi khó khăn của tỉnh Yên Bái chúng cháu. Chúc các bác khỏe!

 

Hoang The Hong