Thị sát để biết một phần hay tất cả sự thật

(Dân trí) - Việc Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội trực tiếp vào thị sát tính hình hoạt động tại bến xe Mỹ Đình, một mặt được đông đảo người dân hoan nghênh, mặt khác khách đi xe cũng góp thêm nhiều ý kiến để sự thực được sáng tỏ 100% thay vì chỉ một phần.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo xem quy hoạch bến xe Hà Nội (ảnh: Quang Phong)
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo xem quy hoạch bến xe Hà Nội (ảnh: Quang Phong)

 

Mặt trái, mặt phải

 

Tục ngữ có câu: Một nửa cái bánh mì vẫn là bánh mì, nhưng một nửa sự thật không phải là sự thật. Từ đó suy ra, việc trực tiếp đi thị sát cơ sở là rất cần thiết với những người làm công tác quản lý, nhưng muốn nắm bắt được sự thật vốn “muôn hình vạn trạng”, có thể đổi màu  như tắc kè hoa ở nhiều nơi hiện nay, thì cách thức giới chức đi cơ sở (hay theo cách dư luận thường ví von là “vi hành”) xem ra cần linh hoạt hơn mới tránh được nguy cơ… chỉ nắm được một phần sự thật, hoặc nói cách khác là chỉ "tốt phô ra, xấu xa đậy lại":

 

“Hoan hô bác Thảo, hy vọng sẽ sớm dứt điểm được tình trạng lộn xộn hiện nay” - Phan Minh Nguyên:  phannguyen@yahoo.com

 

“Hoan hô CT UBND TP Hà Nội đã vi hành thị sát những thông tin về bến xe Mỹ Đình. Mong nhiều nhà quản lý ở các tỉnh thành khác khi nghe có thông tin cũng nên như vậy để hiểu rõ hơn thực trạng. Nhưng chỉ xin khi vi hành cần thu hẹp về quy mô đoàn và ‘ẩn mình’ hơn để thấy cả rõ mặt trái tự nhiên hơn, như xem phim tôi thấy Vua vi hành toàn mặc giả dân thường mà” – Tanhia 63:  thanhdangminh@gmail.com

 

“Nếu bác ấy dành nửa buổi sáng như hôm qua nhưng từ cách đây 1 năm thì hay quá!” - Vu Hoang Minh:  vuhoangminh72@yahoo.com

 

“Chủ tịch TP quyết như vậy là ổn. Nên luồng nào tuyến đó, không nên mở rộng bến Mỹ Đình vì thêm xe thêm quá tải, nhếch nhác...” - Khánh Hưng: tk.hung76@gmail.com

 

“Chủ tịch TP ơi! Tôi chẳng biết nói sao nữa, lúc này tâm trạng tôi đang lẫn lộn vui buồn. Vui vì thấy các giới chức đã bắt đầu đi vi hành. Buồn vì cách vi hành, vì vi hành mà như Chủ tịch TP đi thì lúc nào cũng thấy xã hội tốt đẹp. Chủ tịch nên đóng giả người dân ra bến xe lấy đồ hay đón người thân lúc giờ cao điểm sáng trưa và chiều thì mới thấy hết cảnh ''văn minh'' của bến xe Mỹ Đình” - Nguyễn Văn Hùng: hungkt@gmail.com

 

“Họ biết ông xuống, họ giải tán 3/4 rồi Chủ tịch TP ạ....Cái Chủ tịch TP thấy chỉ là 1/4 sự thật thôi!” - Hùng: vuahungvuongls@yahoo.com.vn

 
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo xem quy hoạch bến xe Hà Nội (ảnh: Quang Phong)
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo tận mắt thấy sự "nhộn nhịp" ở bến xe Mỹ Đình (ảnh: Quang Phong)
 
Đơn giản hay phức tạp
 

Dẫu muộn còn hơn không, động thái này của Chủ tịch TPHN được số cư dân này tán đồng trong khi số người khác vẫn chưa thật sự tin tưởng. Dẫu sao đây cũng được coi là một trong những động lực thể hiện qua từng việc làm cụ thể của giới chức TP, giúp người dân phần nào lấy lại niềm tin để tiếp tục gửi gắm thêm bao điều cần chia sẻ:

  

“Mong bác Thảo kiểm tra giá vé hộ chúng em với. Tuần nào em cũng phải đi Hà Nội, giá vé Thanh Sơn - Mỹ Đình 52 ngàn, nhưng nhà xe đều thu 60 ngàn...cho nó chẵn ?!...Nói tóm lại mệt với nhà ...bến lắm!” - Trường Xuân:  xuantuongthanhson@gmai.com

 

“Tôi đồng ý đi vi hành (thị sát) là tốt, nhưng đề nghị Chủ tịch TP đi một mình, đi không ai biết, đi như 1 người khách đến bến xe thì mới nắm bắt được thực tế tốt hơn” - Tri Do:  trido@yahoo.com

 

“Nếu cứ đi sâu đi sát vậy thì chuyện mới đơn giản và giải quyết được, chứ ngồi văn phòng mà nghe báo cáo thì luôn là…phức tạp lắm” - Van Sơn: Vansonps@yahoo.com

 

“Xin chia sẻ cùng bác Chủ tịch TP. Nhưng nếu bác đóng vai thành dân thường đi vi hành (không xe đưa rước, không có cán bộ bến xe chào đón) thì sẽ thu hoạch được rất nhiều hiện trạng bức xúc cần giải quyết của người dân. Song liệu thực tình các bác có muốn biết thật hay không, vì xử lý là rất… mệt đấy!” - Sự thật: tranthantu@gmail.com

 

“Nếu ngày nào Chủ tịch TP cũng ra bến xe Mỹ Đình này đứng từ sáng đến tối trong vòng 1 năm, thì đảm bảo chắc chắn rằng bến xe Mỹ Đình sẽ hoạt động cực kỳ nề nếp. Chứ Chủ tịch đi theo đoàn rầm rộ thế này thì tôi e là rồi vẫn chả giải quyết vấn đề gì thật sự cả đâu?” - Thang:  la_dieu_bong_9999@yahoo.com

 

“Đi như vậy còn đâu là "vi hành" nữa. Các bác hãy làm một hành khách đi xe thực sự: một anh công nhân, một người từ quê lên tỉnh...thì mới thấy được sự thật” - Lê Thắng:  thangle828@yahoo.com.vn

 

“Thưa ông Chủ tịch TP Hà Nội. Ông đi vi hành mà ông dẫn theo cả một đoàn người kết hợp với đội ngũ chụp ảnh quay phim thì làm sao hiểu được nỗi khổ của người dân. Nào là  xe ‘dù’ chặt chém, nào là chen lấn, xô đẩy nhau lên xe buýt, taxi ‘dù’ cướp tiền trắng trợn giữa ban ngày hoặc cảnh lôi kéo, đe dọa của những kẻ bảo kê ở bến bãi, rồi mất tiền mất của tại bến xe...Đôi lòng tâm sự của người dân áo vải gửi đến ông” - Sun:  langtu_vanphong@yahoo.com.vn

 

Tháo gỡ nút thắt

 

Nhìn chung, đa số bạn đọc vẫn bày tỏ nghi ngờ tình hình sẽ tốt hơn sau những chuyến thị sát thế này, bởi những  “nút thắt” đâu dễ gỡ bỏ khi chính những người trong cuộc vẫn… khó có thể quyết tâm:

 

“Có mỗi chuyện cái bến xe thôi mà giải quyết mãi không xong? Báo chí tốn bao giấy mực… bến xe vẫn hoạt động lộm nhộm. Mấy ông cán bộ đến xem rồi lại về, rồi chắc sẽ lại nói câu: "… Sẽ giải quyết triệt để, sai phạm đến đâu sẽ xử lý đến đó ..." Dân chúng tôi đã quá quen với cách làm việc này rồi. À mà có khi cứ để lộm nhộm vậy các vị quản lý mới… vui chứ nhỉ !!!” - Lê Huy Hoàng:  lehuyhoang32@gmail.com

 

“Chủ tịch đã chỉ rõ nút thắt của Bến xe Mỹ Đình. Nút thắt cơ bản là phân chia lợi ích cho hài hòa. Thực hiện việc này quả không dễ chút nào. Mong rằng mọi người đều thông suốt quan điểm này để cùng phát triển” - Sai An:  saian@vnn.vn

 
Chuyện phức tạp có thể hóa giải thành đơn giản, nhưng khả năng ngược lại luôn là nhiều hơn với cách làm việc chung của nhiều cán bộ, giới chức của chúng ta hiện nay.
 

Kiều Anh