Bạn đọc viết:

Thi công chức: Thà mất cán bộ... biến chất còn hơn mất lòng tin!

(Dân trí) - “... Biết tin vào đâu bây giờ... Nếu không xử lý nghiêm cán bộ làm lộ đề thi và hủy bỏ cuộc thi thì chỉ càng làm giảm lòng tin của người dân đối với Bộ Công Thương. Thà mất cán bộ... biến chất còn hơn mất lòng tin!” - Nguyễn văn Mạo: tiec11@yahoo.com.vn.

(minh họa: Ngọc Diệp)
(minh họa: Ngọc Diệp)

 

Cứ thi tuyển cho có như thế này thì bảo làm sao hàng lậu, hàng nhái… chẳng tràn lan trên thị trường mà không bị phát hiện? Chỉ khổ người dân thôi! Không biết cơ quan quản lý cấp trên có hiểu được sự thật này chăng? - Kien Trankaybanluong@hotmail.com

Kỷ luật chỉ hạ bậc lương và cảnh cáo - sao nghe không lọt tai chút nào vậy? Tổ chức cuộc thi tốn kém bao nhiêu có ai tính ra được không? Mà tiền của đổ ra chi  phí là lấy từ nguồn nào thì cũng từ tiền thuế của dân đóng góp, vậy ai trả lời dùm: có thu hồi lại được không???

 

Minh Châu:  vominhchau99@gmail.com

 

Bộ Công Thương xử lý quá nhẹ việc làm lộ đề thi. Tổ chức thi tuyển công chức không nghiêm túc như thế này, theo tôi chính là căn nguyên tại sao công chức nhà nước cứ bị dân kêu ca là không giải quyết được công việc, trì trệ, văn bản chưa kịp thực hiện đã phải thu hồi…. Mà những người được tuyển chỉ vì có tiền, có chỗ dựa dẫm... sau này tôi nghĩ chắc cũng chỉ có một cái tài, đó là… đố kị và tìm mọi cách moi tiền...!?

 

Nguyen Ngoc Hung:  hung165@hotmail.com

 

Theo tôi, đây không phải là chuyện chỉ của một ngành, một sở, không chỉ là một câu chuyện đơn lẻ cá biệt. Năm 2013 đã có vị giới chức nêu vấn đề này ra, nhưng không hiểu lý do gì mà mọi chuyện dường như lại ... đi vào quên lãng? Chuyện người nhà sếp được đưa đáp án tận nơi trong các cuộc thi công chức, tôi cũng đã được nghe nhiều người nói, đặc biệt lại là chuyện của người làm trong ngành nội vụ của một sở. Chỉ mong rằng những người có Tầm cần phải có cái Tâm để giải quyết vấn đề, mang lại dù chỉ thêm một ít niềm tin cho những con người có học thức và trình độ chuyên môn thật sự có được cơ hội trong công việc, góp phần nhỏ bé nhưng hữu ích cho công cuộc xây dựng đất nước!

 

Trương Công Đức:  congduc2403@gmail.com