Bạn đọc viết

Tặng em nhân lễ tình nhân

Chùm thơ tình, nhân ngày Valentine 14 tháng 2

Minh họa: Ngọc Diệp
Minh họa: Ngọc Diệp

Tặng em nhân lễ tình nhân

Anh viết vội bài thơ tình thật đẹp.

Đễ tặng em nhân ngày lễ tình nhân.

Không tặng hoa bỡi chẵng thể ở gần.

Thì anh đành gửi tặng thơ em nhé.

***

Nhìn ra phố, bao nhiêu đôi bạn trẻ.

Quấn quýt nhau tình cảm quá em à.

Nghỉ về em anh chợt thấy xót xa.

Thương em lắm như mà anh không thể.

***

Tình trái ngang anh nào đâu muốn thế.

Nên đành gom thương nhớ gửi vào thơ.

Hứa với em anh sẽ mãi luôn chờ.

Vui nhưng ngày bên em thôi em hỡi.

***

Anh biết mai khi ngày vui đang tới.

Em sẽ buồn và ngóng đợi thơ anh.

Thì đây em những dòng thơ chân thành.

Anh riêng dành chỉ em thôi... em nhé !

Quà Valentine của anh ...

Người ta khen món quà mà anh tặng.

Mấy vần thơ sao lại quá ấm lòng.

Ở phương xa em cảm nhận được không.

Rằng tất cả tình anh là thế đấy .

***

Anh vì nghèo nên quà thôi có vậy.

Nhưng tình yêu đong đầy mấy cho vừa.

Không biết giờ em đã đọc hay chưa ?

Và có vui khi nhận quà không nhỉ ?

***

Lễ tình nhân người ta vui hoan hỷ.

Trao yêu thương với muôn vạn sắc màu.

Những vòng tay ấm áp khoác lấy nhau.

Tiếng cười nói xôn xao từng con phố.

***

Chỉ riêng anh thu mình trong góc nhỏ.

Nhớ về em... như vậy đó em à.

Không biết giờ ở nơi chốn phố hoa.

Em có nhớ về anh không em hỡi.

***

Ta yêu nhau sống trong chờ và đợi.

Mong một ngày được hạnh phúc thật gần.

Ngày bên em sẽ là lễ tình nhân

Dù ngày ấy mái đầu xanh đã bạc.

***

Thì em à tình anh không đổi khác.

Vẫn mặn mà khao khát được yêu thương.

Quà anh tặng dù rất đỗi bình thường.

Nhưng đó chính là yêu thương chân thật.

***

Thật như giờ anh đang rất nhớ em.

Nguyễn Hữu Đông