Phát lộ thêm một tấm lòng thơm thảo:

Tấm bảng hiệu xúc động lòng người

(Dân trí) - "Sửa xe đạp. Các cháu học sinh cấp 1, 2 đi học qua đây nếu bị hỏng xe ông sửa ông không lấy tiền, (nếu) ông chưa sửa kịp (thì) ông đưa đến trường. Ông Tâm".

Bức ảnh đang được chia sẻ rộng rãi trên mạng

Bức ảnh đang được chia sẻ rộng rãi trên mạng

 

Báo Dân trí đăng bức ảnh chụp tấm bảng hiệu  viết lời nhắn nhủ của ông lão sửa xe gửi tới các cháu học sinh với dòng chữ: "Sửa xe đạp. Các cháu học sinh cấp 1, 2 đi học qua đây nếu bị hỏng xe ông sửa ông không lấy tiền, (nếu) ông chưa sửa kịp (thì) ông đưa đến trường. Ông Tâm". Tấm lòng thơm thảo đó phát lộ trong một xã hội đang có nhiều người coi trọng đồng tiền hơn nhân cách và thiếu sự chăm sóc trẻ em, đã gây xúc động cho bao bạn đọc:

 

“Nhìn tấm bảng đen phấn trắng với những dòng chữ mộc mạc mà chứa biết bao tình cảm của bác với con trẻ. Một tấm lòng cao đẹp!”- HoangHien hoanghienhd79@gmail.com

 

“Cảm xúc dâng trào vì tấm biển của ông Tâm!!!!!đúng là chỉ có người ngày xưa sống có ý nghĩa từ thời trẻ tới già...!!! tuổi trẻ ngày nay cứ chạy theo hoài mà chưa chắc kịp...!?”- NTT akiko26@cablenet.ne.jp

 

“Mộc mạc mà chân tình, giản dị mà sao thấy cao sang quá, một việc làm tưởng như rất nhỏ nhưng lại chưa đựng biết bao tình yêu thương con người, một việc mà có sức mạnh lan tỏa đến nhưng con người hiện nay đang mải mê vật chất mà quên đi tình cảm phải nhìn lại, là một việc mà có lẽ sẽ lay động cả những bạn trẻ nào đã dần mất đi tình cảm của con người với con người phải nghĩ lại. Cảm ơn ông một người tuy già mà vẫn làm được cho xã hội tốt đẹp hơn.”- Congnt uonecong@gmail.com

 

“ … Những dòng chữ Việt mạnh mẽ yêu thương, rộng lòng vì tương lai đất nước...” -Hung Truong hung.truong@amplitude.vn

 

Bạn đọc đánh giá cao việc làm và nhân cách của ông Tâm:

 

“Xúc động trào nước mắt. Con cám ơn ông, cám ơn tấm lòng và nhân cách ông. Làm việc tốt  đâu ở cần to tát.”- Đình Hà dinhha7718@yahoo.com.vn

 

“Đọc mà cảm động rơi nước mắt! tôi lại nhớ lại mấy năm trước khi con tôi còn học cấp 2, có lần đi học về thấy con rong xe bộ, nguyên nhân là xe đạp bị các bạn trêu tháo hết hơi. Tôi bảo: “Sao con không nhờ bác chữa xe đạp ở cổng trường bơm hộ?” Con tôi bảo: “Con cũng nhờ, nhưng bác ấy bảo không có tiền thì bác ấy không bơm cho!” - Trương Thị Mai maitienmaitien71@gmail.com

 

“Thật đáng khâm phục tấm lòng của một con người nghèo tiền nhưng lòng tốt thì giàu hơn mọi người.”- Đặng Thế Thiêng dtthieng@yahoo.com

 

“! Xin cảm ơn ông đã mang đến một hương thơm cho cuộc đời!”- Bùi Thị Thanh Hoàn thanhhhoan1080@gmail.com

 

“Hương hoa thơm bay vào trong gió. Hương người đức hạnh, ngượcc gió khắp muôn phương.” - Khanh Ngoc leoking@yahoo.com

 

“Một con người bình thường nhưng để lại trong nhiều người sự trân trọng.”- Nguyễn Hồng Sơn Sonqn1965@gmail.com

 

 “Xã hội cần lắm những người như ông. Chúc ông luôn khỏe mạnh!.”- Thắm thamdinh128@gmail.com

 

Trước việc làm tốt của ông Tâm, mọi người không khỏi liên tưởng, so sánh:

 

“Đọc những dòng chữ mộc mạc này cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn - Ngẫm lại chuyện 2 cô bảo mẫu ở Thủ Đức hành hạ các cháu nhỏ vừa qua mà thấy cũng là con người cả, sao khác biệt đến thế. Rất cảm phục tấm lòng của ông! “-Hồ Viễn Phương hobanguyench14@gmail.com

 

“Cháu chúc Bác Tâm luôn mạnh khỏe để giúp được nhiều các em học sinh hơn nữa. Không biết NHỮNG NGƯỜI HÔI BIA trong vụ đổ xe ở Đồng Nai có đọc bài báo này không nhỉ.”- Trần Sùng quocsungvx@gmail.com

 

Và châm biếm:

 

“Ehèm... Ở Hà Nội có người còn cho người khác đến... 2 căn hộ cao cấp, trị giá 10 tỷ đồng. "ông" là DƯƠNG CHÍ DŨNG đấy!”- BB levan@gmail.com

 

Rồi suy ngẫm tự hoàn thiện mình:

 

“Những dòng chữ rất mộc mạc và đơn sơ mà chứa đựng mênh mông tình thương và trách nhiệm với con người, với thế hệ tương lai của đất nước. Mỗi người chúng ta hay thử nghĩ xem mình đã làm được như vậy hay chưa. Riêng bản thân tôi thì chưa làm được, nhưng tôi sẽ cố gắng.’- Vũ Văn Biên vuvanbienhd@gmail.com

 

“Từ nay con sẽ phải xem lại chính bản thân mình Ông ạ. Con cảm ơn Ông rất nhiều!”- Mai Huyen maihuyen3406@gmail.com

 

“Tôi cũng là ông lão làm nghề sửa chữa xe đạp như bác nhưng tôi chưa làm được như bác!”- Trường Xuân xuantuongthanhson@gmai.com

 

“CUỘC ĐỜI VẪN CÒN NHIÊU NGƯỜI TỐT BUNG LẤM.ĐỂ MỖI CHÚNG TA NGHĨ LAI MÌNH VÀ THÊM NIÊM TIN YÊU CUỘC SỐNG HƠN.”- Trinh Hoa hoatim64tn@gmail.com

 

 

“Cảm ơn ông đã để lại cho thế hệ trẻ tấm gương quý giá để noi theo.”- Rimmicky rimmicky@ymail.com

 

Bạn đọc mong mỏi:

 

“Bên cạnh những cái xấu mặt trái của xã hội, của kinh tế thị trường thì đất nước ta còn nhiều tấm lòng thảo thơm, cao cả, đầy văn hóa, đầy tình người, đầy tính nhân văn. Chúng ta hãy nhìn vào việc làm nhỏ nhưng đầy ý nghĩa của Ông lão sửa xe mà kiềm chế bớt cái xấu đi. Hãy cùng làm và nhân rộng nhiều cái tốt, cái đẹp, cái thiện, để xã hội này, đất nước này thêm giàu, thêm đẹp, thêm thanh bình, thêm văn hóa và thực sự là nơi đáng sống.”- Nguyễn Công Bộc tinh.centralbank@yhoo.com.vn

 

“Mỗi người hãy làm một việc tốt như ông ông lão già chữa xe đạp này.”- Ngo Huong ngôhungdhnhtphcm@yahoo.com

 

“Đất nước cần, rất cần nhiều người như ông... chúc ông mạnh khỏe, hạnh phúc với những việc tốt ông làm.”- Hòa leduyhoa1988@gmail.com

 

Nguyễn Đoàn (tổng hợp)