Bạn đọc viết:

Tại anh tại ả tại cả đôi bên

(Dân trí) - Vậy mỗi người hãy tự bảo vệ lấy mình trong tình hình giao thông phức tạp này, đừng đỗ lỗi cho ai cả. Quan trọng là mỗi người có thích ứng và tồn tại được với nó không thôi.”

Hiện trường 1 vụ tai nạn giao thông tại Hà Nội
Hiện trường 1 vụ tai nạn giao thông tại Hà Nội
 
Sáng ngày 28/10, tại khu vực vòng xoay gần KTX Đại học Quốc gia TPHCM, chiếc xe buýt mang số hiệu 30 điều khiển theo hướng chợ Tân Hương đến Đại học Quốc tế, đã tông trực diện vào một nam sinh viên một trường đại học thuộc Đại học Quốc gia TPHCM đang băng qua đường làm sinh viên này tử vong tại chỗ.

Có 2 cách nhìn nhận khác nhau về vụ tai nạn này.

Nhiều bạn đọc là sinh viên phê phán cách lái xe ẩu của tài xế xe bus

“Xe buýt 30 này cuối cùng cũng lên báo. Nhân quả. Lần nào thấy xe này mình cũng sợ cũng né hết. Chạy ẩu kinh khủng.” Anna  vothunga87@gmail.com

“Khu vực làng đại học có bến xe buýt nên khi chạy về, thường các xe chạy rất nhanh để sớm về trạm cuối, sinh viên phải cực kỳ cẩn thận để bảo vệ an toàn cho bản thân mình. Tốt nhất là khi nghe tiếng động cơ hay còi hay xi nhan thì né thật kỹ vào. Đừng để xảy ra chuyện rồi ảnh hưởng đến sự học của mình.” Nguyên Ngọc ntnn0104@gmail.com

“Khu đại học Quốc gia sinh viên nhiều vô kể...đi ngoài xa lộ thì ô tô đi nhanh cũng được...không thể hiểu nổi tại sao vào Làng đại học thì vẫn rất nhanh...mình cũng suýt chết 1 lần, cũng may là mình phóng nhanh vào lề đường...Đề nghị phải có lệnh cấm đi nhanh hay quy định tốc độ khi vào làng ĐH Quốc gia !” Kỳ Thịnh chaukythinh2@gmail.com

“Xe buýt khu vực làng đại học quốc gia,bến xe buýt đại học nông lâm các tài xế chạy rất ẩu nhiều lần tôi thấy đã gây ra tai nạn ở khu vực này để nghị cơ quan chức năng sử lý nghiêm..” văn bình tvbinh_305@yahoo.com.vn

“Mình từng ở Làng đại học 3 năm, phải nói là xe bus trên này chạy rất là ẩu. Nhiều lần mình đi bộ sát lề cũng mém bị xe hút. Sinh viên trên làng thì đi bộ đông, tài xế thì lái xe ẩu, hậu quả chỉ có sinh viên chịu thôi.” Như huynhnh.dulichk1@yahoo.com

“Đúng rồi. Mình từng ở khu này hồi năm nhất. Phải nói ở đây sv đi bộ rất đông mà những chiếc xe bus to tướng như vậy lại chạy rất ẩu, rất sát, có khi chạm cả vào người đi đường nguy hiểm lắm. ..” Hương hearttoheart_a2@yahoo.com

“Trước đây ở trong khu làng đại học này mình đi xe còn chứng kiến tài xế xe buýt thả 2 tay khỏi vô lăng để nhắn tin mà xe thì đang lưu thông trong đoạn đường chợ cực kỳ đông đúc, đi mà thấy run.” Xuân Hùng hung.cdsug@gmail.com

“Mình thấy xe chạy trong khu vực ĐHQG chạy rất ẩu. Người ta thường chủ quan đường vắng nên chạy không chú ý gì hết.” Nông Thiên Hoàng nt.hoang.95@gmail.com

“Mình thấy xe buýt trong làng Đại Học chạy rất ẩu. rất nguy hiểm.tai nạn này đã được đoán trước.” đạt botândt93@gmail.com

“Là sv năm 3, tuy đã hơn 2 năm đi lại trên tuyến đường này nhưng tôi (và có lẽ bao sv khác) đều không khỏi rùng mình mỗi khi những hung thần xe buýt chạy ngang mình cách chưa đầy 1 mét.” Phạm Hoàng Nguyên phamnguyen.bk12@gmail.com

“Nhất là những chuyến cuối, những tài đua nhau giành khách. Có lần mình đi chơi tối, bắt xe số 8 từ SPKT về, gặp 2 chiếc số 8 đua nhau, ông tài bên mình thì nghe mùi men.ổng chạy như điên đúng nghĩa.” TIến đạt datnnt7247@yahoo.com

“Thành phố Leuven ( Bỉ) mình sống, xe buyt lẽo đẽo theo sau người đi bộ, không còi, không than phiền....” Phạm Ngọc Thạch phamngocthach@qnu.edu.vn

“Khu đô thị đại học quốc gia có nhiều sinh viên đi bộ vậy mà xe buýt lại đi nhanh..gây tai nạn rồi biết đổ trách nhiệm cho ai.” huỳnh tuấn phanvuhuynhtuan16111996@gmail.com

Tuy nhiên, cũng có nhiều bạn đọc là sinh viên cho rằng lỗi về tai nạn giao thông là do sinh viên gây ra:

“Mình không biết chứ xe buýt chạy nội thành quận 1, quận 3 … nghiêm túc lắm í, chẳng qua các bạn sinh viên có thể đi không quan sát ngó sau hoặc đi ẩu í :( các bạn cẩn thận hơn.”  LVP punk_bear_2059x@yahoo.com

“Ban đêm ở làng đại học nhất là khu vực chợ đêm trước nhà sách Nguyễn Văn Cừ, sinh viên tập trung rất đông để mua sắm và ăn uống. Đoạn đường từ KTX Khu A đến trường ĐH Khoa học Tự Nhiên rất hẹp, vào ban đêm hai bên đường lại tập trung rất nhiều quán xá, sinh viên đi bộ lấn ra cả phần đường dành cho xe gắn máy và xe buýt. Mỗi lần đi xe buýt vào làng đại học khoảng thời gian từ 19h đến 21h, thường xảy ra tình trạng kẹt xe, các xe buýt phải rất vất vả mới đi hết đoạn đường đó. Mình nghĩ, tai nạn đêm ngày 27/10, lỗi không chỉ ở xe buýt 19 mà vì đoạn đường rất hẹp nên dẫn đến tai nạn. Mình mong, chính quyền nơi này có những biện pháp cụ thể, để giải quyết tình trạng tại đoạn đường từ KTX Khu A đến trưởng ĐH Khoa Học Tự Nhiên.” Phan Phong phanphong1412@gmail.com

“Hiện tôi đg làm sinh viên năm 2 trường KHTN. Hằng ngày đều đi xe bus đi học. Ngôi trên xe tôi thấy rằng đường ở đây không có chỗ cho sinh viên đi bộ và xe buýt chạy. Đường chỉ vừa cho 2 chiếc xe bus đi ngược chiều nhau. Mà ở đây thì sinh viên đi bộ rất đông, các phương tiện khác như xe máy đạp và chưa kể bị lấn chiếm bán hàng. Nên chuyện đáng tiếc xảy ra cũng không phải lỗi do các bác tài xế” Mai Vo Vphngmai2404_@yahoo.com.vn

“Ở khu vực làng Đại học đường hẹp, nhiều khúc cua rất gấp. Một số sinh viên vẫn rất chủ quan, băng qua đường mà không nhìn trước ngó sau, nhiều lúc thấy xe buýt đang tới mà cũng ráng đi qua đường cho bằng được.” Vũ Phượng phuongvu.0108@gmail.com

“Mấy bạn nói cứ như là lỗi hoàn toàn do tài xế ấy, các bạn cứ thử leo lên ngồi lái thử xem thế nào xe khác to đùng như thế nếu lái ẩu thì các bạn cũng chẳng còn mạng chứ không có chuyện quẹt ngang qua để các bạn lên đây bình luận, còn chuyện chạy ẩu thực tình cũng có thật nhưng đa số đều do đã trễ giờ so với quy định của tuyến, sợ bị khiển trách trừ lương v.v... mình cũng là sinh viên và cũng không hề có ý bênh vực ai nhưng nói thật ý thức của người điều khiển xe 2 bánh rất kém luôn lấn lướt bà giàng đường với xe lớn, đến khi va cham thì ăn vạ mình không có lỗi, trạm xe bus nằm bên lề đường trong khi đó xa lộ hà nội lại phân làn riêng cho xe máy và ôtô vậy không chạy ở làn xe máy thì có nước bay à!!! mình không định nói nhưng vì bức xúc quá bên phải lên tiếng...” quốc duy mapduy80@gmail.com

“Mình tửng là sinh viên ở đây, và cũng đi xe bus số 30 thường xuyên. Theo như mình thấy hiện trường qua hình chụp thì chiếc xe bus đang rẽ phải vào cua và sinh viên này đã băng ngang đường từ lề bên phải qua trái (căn cứ theo hướng đánh lái của đầu xe). Khúc cua này khi rẽ phải có tầm nhìn khuất, khá dốc, xe đang đổ dốc ở tốc độ khá lớn nên tài xế không thấy và phanh không kịp khi sinh viên này băng qua đường. Mình thấy cả 2 đều có lỗi khi sinh viên không quan sát kĩ khi qua đường, tài xế ẩu khi đổ dốc nhanh ở cua khuất tầm nhìn. Nhưng chỉ đổ lỗi cho xe bus là không được!” Thiện thientyt10@gmail.com

Trong vụ tai nạn này, bạn đọc Phan Trai Úc phanvantraiuc@gmail.com lại có góc nhìn cân bằng từ cả hai phía “tại anh tại ả tại cả hai bên”:

“Mình là sinh viên đi xe bus hơn 4 năm qua tại Sài Gòn. Cái gì cũng có 2 mặt của nó hết. Các bạn không nên phán một câu là xe bus chạy ẩu, lấn tuyến. Mà sao các bạn không thử hỏi bạn băng qua đường kia hay những vụ khác thì họ có ẩu không? bản năng của chúng ta ra đường là dành nhau đi trước, chứ không kể gì xe bus, xe tải, xe máy, đi bộ... phải chăng là do hệ thống giao thông nước ta chưa được tốt - hoàn hảo... nói cũng còn nhiều vướng mắc lắm. Vậy chung ý thức của mỗi người tự bảo vệ lấy mình trong tình hình giao thông phức tạp này - đừng đỗ lỗi cho ai cả - quan trọng là mỗi người có thích ứng và tồn tại được với nó không thôi.”