Sao em nỡ vội ra đi

Nén tâm nhang tưởng nhớ ba cô giáo trường THPT Phan Bội Châu (TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) tử nạn trong vụ tai nạn giao thông thảm khốc ngày 19-6 ở Lâm Đồng

>> Đất nước những ngày tang tóc, đau thương


Minh họa: Ngọc Diệp

Minh họa: Ngọc Diệp

Trưa hôm qua em viết dòng status

"Coi như là... Xong xuôi đi"

Có ngờ đâu đấy lại là định mệnh

Để hôm nay em sẽ mãi không về

xxx

Em để lại nụ cười tươi sáng

Ánh mắt nhìn, chan chứa yêu thương

Mắt kính trắng như ô cửa nhỏ

Mở ra đời bao khát vọng niềm tin

xxx

Bục giảng ngày mai vắng bóng em

Trang giáo án từ nay khép lại

Chẳng còn nghe lời em giảng giải

Bài thơ hay lay động bao tâm hồn

xxx

Chẳng còn những dòng chữ thân quen

Nét mềm mại trên bảng đen phấn trắng

Ánh mắt trò nhìn nhau im lặng

Giấu niềm đau trong sâu thẳm con tim

xxx

Em có nghe mọi người gọi tên em

Ơi cô giáo nơi miền quê Bình Thuận

Em ra đi giữa căng tròn nhựa sống

Về nơi xa thanh thản cõi vĩnh hằng.

Nguyễn Duy Xuân