Quanh năm đình đám hội hè

(Dân trí) - Chúng ta thử thống kê xem, mỗi năm một đơn vị lớn, nhỏ, một tổng công ty và cuối cùng là cả nước đã mất bao nhiêu thời gian và tiền của cho đình đám hội hè kiểu mới này?

Quanh năm đình đám hội hè - 1

Ảnh minh họa (nguồn ảnh: internet)
Ngày xưa trong ba tháng đầu năm, thời gian nông nhàn, người ta tìm cách mua vui:

“Tháng giêng là tháng ăn chơi

Tháng hai cờ bạc, tháng ba hội hè”

Nói như vậy thôi chứ người được hưởng cái thú vui đó được chẳng là bao. Số đông người phải lo cái ăn cho những ngày giáp hạt vừa đói vừa rét. Ăn chơi ba tháng do nền nông nghiệp lạc hậu, không trồng trọt được, nhiều khi phải treo niêu.

Với nền nông nghiệp hiện đại hóa, người nông dân làm việc quanh năm. Nước ta đang bước vào thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa phải chạy đua với thời gian, ấy thế mà bỗng dưng xuất hiện một trào lưu lớn, lễ hội các loại xuất hiện như nấm mọc mùa xuân: Mừng được phong tặng danh hiệu, kỷ niệm một năm, hai năm, mười năm từ gia đình, phường xã đến cả tỉnh, cả nước. Người ta đua nhau tổ chức hết ngày hội này đến ngày hội khác, tập hợp hàng trăm nghìn người. Đã là lễ thì phải có đủ các thứ cờ, hoa, trang trí, biểu diễn nghệ thuật và tất nhiên phải kết thúc bằng một bữa chén hoặc một cái phong bì.

Chúng ta thử thống kê xem, mỗi năm một đơn vị lớn, nhỏ, một tổng công ty và cuối cùng là cả nước đã mất bao nhiêu thời gian và tiền của cho đình đám hội hè kiểu mới này?

Chúng ta cứ suy nghĩ xem với đà thả lỏng trào lưu đình đám hội hè như thế này, trong hai mươi năm nữa nước nhà cơ bản trở thành một nước công nghiệp hiện đại hay không? Đấy là một vấn đề không thể coi thường!

Ngọc Hân