Bạn đọc viết:

Quãng thời gian "địa ngục" khi lún sâu vào Muaban24...

(Dân trí) - Mình đã đọc nhiều bài viết về Muaban24 trong thời gian vừa qua, bài viết này của mình cũng chỉ mong muốn góp thêm 1 lời cảnh tỉnh thiết thực nữa tới mọi người, nhất là các bạn sinh viên đang học trên ghế nhà trường như mình: Hãy cảnh giác!

 

Mình đang là sinh viên của một trường đại học ở Hà Nội. Do hoàn cảnh khó

 

Mình đang là sinh viên của một trường đại học ở Hà Nội. Do hoàn cảnh khó  khăn nên ngoài thời gian học, mình cũng đi làm thêm để phụ giúp gia đình. Khi kết thúc kì nghỉ  hè của năm học đầu tiên, mình quay lại Hà Nội trước một tuần để tìm xem có công việc nào phù hợp với thời gian học của mình ở năm thứ hai này.

 

Thấy mình có nhu cầu tìm việc làm như vậy, một bạn học cùng trường rủ mình đi làm thêm, nói là thu nhập hấp dẫn, thời gian làm việc không gò bó. Một phần vì mình tin tưởng bạn ấy vì đã quen lâu rồi, hơn nữa bạn ấy lại cùng quê nên mình không ngần ngại đi theo để xem công việc ấy như thế nào.

 

Khi đến công ty, bạn ấy giới thiệu mình với người chia sẻ dự án trên giấy, rồi tới máy tính, sau đó là người “Push” (người “chốt” - thuật ngữ ở MB24 chỉ những người ở khâu cuối cùng để thuyết phục mình tham gia mua gian hàng). Qua 4 hay 5 người nói chuyện với mình mà thực ra mình cũng chẳng hiểu rõ họ nói về vấn đề gì, cũng chỉ  biết là cần đầu tư tối thiểu 5,2 triệu đồng mua về một gian hàng rồi sau đó thu nhập có thể lên tới 100 triệu.

 

Lúc đó mình rất hoang mang nhưng cũng bị  tác động bởi lời nói của những người làm ở đấy. Hơn nữa mình cũng chưa từng tiếp xúc với môi trường đa cấp nên cũng không hiểu vấn đề là gì, chỉ duy nhất một điều là lúc đó mình rất tin người bạn dẫn mình tới.

 

Cuối cùng họ hỏi mình đem bao nhiêu tiền để đem ra để đặt cọc. Lúc đó vì tin tưởng nên sẵn 3 triệu trong túi mình đặt cọc luôn để “giữ vị trí” và hưởng quyền lợi “ người đến trước” như họ nói, mà không hề phân vân hay đắn đo suy nghĩ gì thêm.  Họ còn hứa lên hứa xuống nào là sẽ giúp mình thành công, hỗ trợ mình “một bên chân” theo sơ đồ hệ thống của họ. Nào là mình chỉ cần giới thiệu một người bạn thôi thì sẽ có cả hệ thống phía dưới làm việc cho mình, mình không cần phải làm mà vẫn có tiền...

 

Khi về tới nhà mình không dám nói với ai vì họ đã dặn trước là muốn thành công thì không được nói với bất cứ ai, nếu muốn vay tiền thì chỉ nói là có việc gấp. Thực sự lúc đó mình cũng có chút hoang mang lo lắng, nhưng ngày hôm sau mình vẫn cố lo cho được đủ số tiền 5,2 triệu qua vay thêm bạn bè và người thân.

 

Ngay sau đó mình được vẫn người bạn ấy dẫn đi đổi điểm để nâng cấp gian hàng. Sau 2 rồi 3 ngày mình lên công ty, họ cho mình đi học các lớp dự án - các lớp để lôi kéo người khác vào cùng mình để được hưởng hoa hồng. Qua một thời gian làm việc ở đó, cùng với những lời hứa hẹn sẽ giúp lên VIP  họ khuyên mình nên làm từ 3 gian trở lên.

 

Ngày qua ngày những người “tuyến trên” của mình nhắn tin, gọi điện thuyết phục mình làm thêm ít nhất 2 gian hàng nữa. Trong thời gian đó mình còn thấy có cả PGS, TS Lê Danh Vĩnh đến giảng trong một buổi hội thảo của công ty, nên mình càng không chút nghi ngờ. Thêm vào đó là những lời hứa hẹn và nói ngon nói ngọt, nên mình đã đi cầm cả thẻ sinh viên, chứng minh thư, laptop, tất cả những giấy tờ tùy thân mình có để vay thêm 15 triệu nữa đầu tư 5 gian hàng.

 

Khi mình nâng cấp xong 5 gian hàng, những người “đồng nghiệp” của mình bắt đầu không nhắn tin, gọi điện nhiều như trước nữa, và mình cũng bắt đầu “làm việc”. Nhưng qua 1 tháng, 2 tháng không có ai hỗ trợ mình như lời họ đã nói. Mình cũng không tạo được “thành quả” gì đáng kể trong khi phải trả tiền lãi đến hơn 150 nghìn một ngày. Đến tháng thứ 3 do đã quá mệt mỏi vì số tiền nợ càng ngày càng lớn, mình càng không chú tâm được vào học hành, chỉ muốn làm để gỡ lại số nợ ấy mà thôi.

 

Thời gian ấy quả như là địa ngục với mình, lúc nào mình cũng nghĩ đến tiền, nghĩ đến những người ở tiệm cầm đồ sẽ lên đến nhà và trường mình để đòi nợ. Thật sự  đó là khoảng thời gian rất khó khăn và mình đã từng nghĩ đến việc tự tử, vì số tiền mình nợ cả gốc và lãi lên tới 40 triệu. Với một sinh viên nghèo như mình, con số ấy thực sự là khổng lồ, mà mình không hề nhận được sự trợ giúp của bất kì một ai cả.

 

Nhưng càng “làm việc” theo kiểu như họ đã hướng dẫn,  mình càng lún sâu vào khiến bạn bè, người thân mất lòng tin ở mình. Rồi cũng tới ngày không còn chịu đựng được số nợ quá lớn, mình đành phải thú thật với bạn bè và gia đình mình để mong mọi người giúp đỡ. Giờ thì mình đang phải gánh chịu hậu quả cho việc làm sai lầm của mình. Mình rất hối hận, mong các bạn đừng phạm phải sai lầm như mình nhé!!!

 

Mình cũng xin gửi một lời tới những người đã và  đang làm MB24: Mong các anh, các chị hãy hiểu và đừng lôi kéo thêm ai vào đó nữa! Nhất là đừng lôi kéo những người không có tiền. Không phải ai cũng có thể làm  được công việc này, em biết có những bạn sinh viên sau khi làm thì cũng có  thu nhập được 100 triệu một tháng, nhưng con số đó  được bao nhiêu? Hi hữu lắm, trong số 20 bạn sinh viên thì thường chỉ có một bạn lên VIP mà thôi.  

 

Kính gửi Ban biên tập báo Dân trí! Đây là những lời chân thành của em xin được gửi tới bạn đọc cả nước, với mong muốn các bạn sinh viên và những người lao động thu nhập thấp đừng chỉ mới nghe những lời hứa hẹn mà tham gia vào MB24!!!

 

Em xin chân thành cảm ơn!

 

Hong Dinh