Putin và tính cách Nga luôn trong trái tim chúng tôi...

(Dân trí) - Có lẽ hiếm một chính khách nước ngoài đương đại nào lại chiếm một vị trí lớn đến như vậy trong lòng rất nhiều người dân VN như ông V. Putin. Tin ông đắc cử Tổng thống Nga nhiệm kỳ thứ 3 càng làm nức lòng những người VN hâm mộ và yêu mến Putin…

Putin và tính cách Nga luôn trong trái tim chúng tôi...

 

Điều gì ở vị chính khách Nga 59 tuổi này tạo nên sức cuốn hút có thể nói là kỳ lạ như vậy với đông đảo người dân Nga cũng như người dân các nước khác, trong đó có VN? Theo chúng tôi, có lẽ bởi từ con người, nhân cách, sức sống và những hành động cụ thể của ông đều toát lên những nét tính cách tốt đẹp hòa quyện được cả những tinh túy của con người Nga thời đại “mới” với con người Nga của thời “cũ”...

 

Và đúng như nhận xét của nhiều bạn đọc VN, ở ông Putin người ta thấy toát lên cả ba chữ: Tâm – Tầm – Tài tạo nên tư chất của một nhà lãnh đạo chân chính, khiến ông vừa chiếm được tình cảm và sự hâm mộ của những người yêu thích và ủng hộ, đồng thời cũng khiến phía ngược lại phải nể sợ, kính phục…

 

Hãy xem những người VN từng có thời gắn bó với nước Nga trải lòng ra sao với quê hương thứ hai này, cũng như bày tỏ những kỳ vọng gì vào ông Putin – người vừa được cử tri Nga tín nhiệm trao tiếp trọng trách cầm lái con tàu nước Nga vượt qua những khó khăn và thử thách trong giai đoạn mới.

 

“Tôi yêu Putin. Hy vọng ông sẽ có một tầm nhìn sáng suốt để đưa nước Nga trở lại thời hoàng kim. Đúng! Tôi và những người đã từng được nhân dân Nga bao bọc không bao giờ quên ơn những người dân ở xứ sở bạch dương này” - Sao Mai:  khanhthuonggia@gmail.com

 

“Tôi cũng thấy rưng rưng khóe mắt ... Nước Nga là tình yêu, tuổi trẻ của tôi. Trái tim tôi luôn có nước Nga ngự trị! Chúc mừng ông Putin, chúc mừng nước Nga!!!” – Le Khanh:  botsongmk@yahoo.com

 

“Nước Nga…  Tôi may mắn  được sống học tập ở nước Nga những năm tháng của tuổi trẻ, một thời gian mà thật lòng đó là quãng thời gian thật đẹp, thật tuyệt vời .Những kỷ niệm đẹp bên những người bạn Nga thân yêu. Trong trái tim tôi luôn có hình ảnh nước Nga. Xin chúc mừng  ông Putin. Xin gửi lời chúc mừng từ tình cảm chân thật sâu thẳm trong trái tim tôi tới nước Nga. Chắc hẳn rồi, chúng ta sẽ cùng chờ xem Tổng thống Putin sẽ chèo lái đưa nước Nga vĩ đại đến tương lai mới. Bản thân tôi cũng bật khóc khi thấy những dòng nước mắt của ông Putin - tôi cho rằng đó là những dòng nước mắt thật sự - của một con người mang đầy chất ... Nga, của một cựu sĩ quan KGB năm xưa. Hy vọng nước Nga sớm trở lại là một cường quốc hùng mạnh đứng đầu thế giới với sự lãnh đạo của ông” -  Nguyễn Văn Dũng:  tolia82@yahoo.de

 

“Nước Nga tình yêu của tôi! Đó là bấy nhiêu từ mà tôi chỉ có thể thốt nên được vào thời khắc này. Cảm ơn các bạn nhiều lắm, cảm ơn ông Putin đã làm được tất cả những việc tốt đẹp như thế cho nước Nga” - Đỗ Văn Hưng:  lsdovanhungvip@gmail.com

 

“Chúc mừng ông Putin! Tôi yêu nước Nga vô cùng, đây là dất nước đã cho tôi được trưởng thành như ngày hôm nay” - Thuy Hoang:  hoadia4663@yahoo.com.vn

 

“Sau khi Liên Xô tan rã, trong lòng tôi như nuối tiếc một thứ gì  vừa quen, vừa lạ. Rồi sự khủng hoảng của nước Nga thời hậu Liên bang Xô viết càng khiến tôi cảm thấy như bản thân đang mất mát một thứ gì... Rồi ông Putin lên nắm quyền, tình thế của nước Nga đổi thay, phát triển rõ rệt. Ông Putin quá tài để làm thay đổi nước Nga được như hôm nay. Tôi yêu nước Nga, kính phục ông Putin. Tôi mong muốn Việt Nam gìn giữ bền lâu mối quan hệ hữu nghị toàn diện với nước Nga. Quan hệ hữu nghị với nước Nga là quan hệ tình cảm chân thật, không có sự chèn ép, là  bình đẳng 2 bên cùng có lợi. Nước Nga giúp Việt Nam là chí nghĩa, chí tình…” -  Nguyễn Văn Quốc - PHÚ YÊN:  quocxuanquang@gmail.com

 

“Thật tuyệt vời ! Nước Nga hùng mạnh cũng vì có những người con ưu tú như Putin. Những người đã từng sống, làm việc, học tập tại nước Nga nói riêng và Liên bang Xô Viết nói chung đều không thể nào quên “Tính cách Nga ” thể hiện ở từng con người đôn hậu, yêu lao động, sáng tạo và anh dũng. Đất nước Nga vĩ đại vì có nhiều người con ưu tú lãnh đạo đất nước, họ yêu nước và có tài thực sự.

 

Tôi đã hồi hộp theo dõi từng ngày, từng giờ về cuộc bầu cử và cảm động đến rơi nước mắt khi biết kết quả. Kết quả này càng minh chứng cho cả thế giới biết dân tộc Nga như thế nào ! Chân lý, lẽ phải và những điều tương tự như vậy phải được toàn dân tộc kiểm chứng. Người Nga có câu thành ngữ “Đừng nghe người ta nói, hãy xem người ta làm”. Không gì có thể khuất phục được nước Nga, dù lịch sử có những lúc thăng trầm nhưng tiềm năng của một dân tộc vĩ đại là mãi mãi. Tôi yêu nước Nga, con người Nga biết bao. Chúc mừng nhân dân Nga anh em!” -ALIN:  binhhoangvan68@gmail.com

 
Putin và tính cách Nga luôn trong trái tim chúng tôi...
 

Với những người chưa từng một lần đặt chân tới xứ sở Bạch dương nổi tiếng với những cánh rừng Nga tuyệt đẹp, những cô gái Nga xinh tươi, những chiến binh Nga dũng mãnh… thì tình cảm xem ra lại có phần bay bổng, da diết nhưng cũng gắn với thực tế hơn.

 

“Xin chúc mừng đất nước Nga. Tuy chưa 1 lần được đến nước Nga xinh đẹp, nhưng qua lịch sử, báo chí, truyền hình... tôi thực sự cảm phục và yêu mến những người bạn nước Nga. Các bạn hãy thử tưởng tượng xem thế giới sẽ như thế nào khi Tổng thống Nga không phải là những người mạnh mẽ như Putin, Medvedev (giọt nước mắt của ông Putin, theo tôi, là cảm xúc thực sự xúc động của ông khi ông nhận thấy cử tri Nga đã tin tưởng và đặt trọn niềm tin của mình vào mình). Chúc mừng nước Nga, chúc Tổng thống mới của nước Nga sẽ bản lĩnh hơn nữa để nước Nga luôn là chỗ dựa thật vững chắc cho các quốc gia yêu chuộng hòa bình trên thế giới” – Pham Hung: phamhungtpctn@gmail.com

 

“Chúc mừng ông Putin, chúc mừng nước Nga.Tôi yêu các bạn” - Trần Toàn:  toantran1501@gmail.com
 

“Tôi yêu nước Nga tươi đẹp. Yêu những con người thân thiện, yêu trí tuệ người Nga và rất thần tượng Putin” - Trần Anh Văn:  anhvnbmt@gmail.com

 

“Tôi là người Việt nhưng cũng rất xúc đông khi biết tin ông PUTIN trúng cử Tổng thống. Bởi từ lâu nước Nga đã gắn kết sâu nặng với VN trong sự nghiệp cách mạng của nước ta, gắn kết với mỗi người dân Việt... Đất nước của chúng ta được như hôm nay cũng có cả mồ hôi, nước mắt và thậm chí xương máu của nhân dân Nga... Nước Nga hùng cường và giàu mạnh cũng là điểm tựa cho hòa bình của nhân loại trên trái đất này trong tình hình thế giới đang có nhiều diễn biến phức tạp hiện nay... “ - Nguyễn Trần Tiến:  ntnhatbao@yahoo.com....

 

Tình yêu nước Nga, nghĩa tình sâu nặng với nước Nga, sự cảm phục với nhà lãnh đạo Putin… đã, đang và sẽ còn mãi trong hàng triệu con tim VN…

 

Kiều Anh