PCCC Hải Dương đã quá mất điểm với dân

(Dân trí) - Dư luận vẫn mong lực lượng PCCC của Hải Dương bị trách nhầm, chứ thực ra anh em đã tận tâm, tận lực, có ý thức trách nhiệm cao như các đồng nghiệp được ngợi khen ở nơi này, nơi khác. Nhưng đáng tiếc, rất nhiều người Hải Dương nói: đã quá mất lòng tin!

Nỗi đau của hàng trăm tiểu thương HD sau vụ cháy TTTM (ảnh: Thu Hằng)
Nỗi đau của hàng trăm tiểu thương HD sau vụ cháy TTTM (ảnh: Thu Hằng)

Của đau con xót
 

Đúng là không ai muốn tai họa xảy ra, lực lượng PCCC Hải Dương (HD) càng muốn  luôn "thất nghiệp" bởi không ai muốn người dân trắng tay, còn bản thân mình phải liều mạng sống chống chọi với giặc lửa. Nhưng nỗi đau xót của những người dân phút chốc mất hết gần như tất cả, đối mặt với tình cảnh bi đát cùng cực... quả là quá  lớn, quá sức chịu đựng. Cùng với ngọn lửa quái ác, những điều họ phải chứng kiến từ  lực lượng đã ăn sâu vào tiềm thức người dân từ thủa ấu thơ với hình ảnh sống động “ai gọi chữa cháy, có ngay có ngay”  nay chỉ càng khiến lòng dân đau, dạ dân xót...

“Các bạn biết 500 tỷ tiền hàng nó lớn thế nào không? Chưa kể toà nhà cháy đến nỗi không thể cứu vãn, phải hủy, phải đánh sập. Như vậy số tiền thiệt hại lên cả nghìn tỷ.  Thế mà các vị lãnh đạo tỉnh phát biểu không thuyết phục người dân. 2 giờ đồng hồ quý giá đó mà huy động bà con cũng cứu lại được ít nhiều, chứ không thể mất trắng như thế được. Cách 1 km mà đến muộn như vậy? Trong khi ở nước ngoài, lực lượng PCCC có thể kéo vòi từ xa 1 km đến đám cháy luôn... Càng đọc càng đau lòng! Nếu để các giới chức tỉnh bị truy cứu trách nhiệm thì đâu cũng vào đấy thôi, thời gian sau chắc lại xem như chưa có gì xảy ra. Vấn đề này kính mong cấp trên cử đoàn xuống điều tra làm rõ, truy cứu trách nhiệm các tổ chức, cá nhân liên quan, để người dân còn có lòng tin vào chính quyền. Tôi rất sợ hậu quả của sự yếu kém, thiếu trách nhiệm của cả lực lượng PCCC và bảo vệ tòa nhà.... Còn những người tiểu thuơng, họ không còn gì kể cả có bán hết tài sản của mình đi, tiền tỷ cơ mà? Xin chia buồn với các tiểu thương. Hi vọng không ai quá tuyệt vọng mà.... Xin lỗi, tôi càng nghĩ càng sợ vì hậu quả để lại vô cùng lớn!!!” - Hoàng Văn Hải:  hoanghai.idetec@gmail.com

“Xin chân thành cảm ơn tất cả những ý kiến đóng góp của các cô chú, anh chị... Tôi  năm nay 31 tuổi, cũng là 1 trong số những người có cửa hàng kinh doanh tại TTTM HD. Tất cả những gì mà báo Dân trí đã phản ánh ở trên đều đúng sự thật, nhưng còn thiếu nhiều chi tiết nữa. Nếu những chi tiết đó được nói hết ra thì chắc các cô chú, anh chị sẽ còn bức xúc nhiều hơn nữa. Hiện nay chúng tôi đã mất hết, không còn gì. Tâm trạng chính lúc này là không biết phải làm sao để đòi lại quyền lợi cho bản thân và gia đình khi hàng nghìn con người giờ đây không biết sống ra sao. Kính mong các cô chú, anh chị và các bạn hãy chung tay tư vấn, giúp đỡ chúng tôi kêu cứu đến Trung ương để đòi lại sự công bằng cho chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn tất cả. Giờ chúng tôi chỉ biết chờ đợi và hi vọng... Mất hết cả rồi!!!” - Lương Đình Tuấn:  hoang.anh904@yahoo.com

“Tôi là người con của thành phố HD,  nhưng quả thật tôi không thể chấp nhận được lực lượng cảnh sát HD, đặc biệt là CSGT. Bây giờ ngay cả CS PCCC cũng vậy nữa thì thật đáng xấu hổ!”- Le Duc Viet: vietdl86@gmail.com

“Nhiều năm công tác tại tỉnh HD, tôi thấy có nhiều khu công nghiệp, vậy khi xảy ra cháy thì sự liên kết giữa các đơn vị PCCC ra sao? Cái này cần phải kiểm tra lại cách làm việc của BQL chợ và cơ quan quản lý, chứ chẳng lẽ hàng tháng chỉ biết thu tiền của bà con???? Thành thực chia buồn cùng bà con. Theo tôi, việc này có lẽ phải cần Chính phủ can thiệp...”  - Trần Văn Tuấn:  cklangdong@gmail.com

“Tôi ở HD, thấy các ông chữa cháy chán lắm. Cơ quan tôi có tập huấn, các bác ấy đến nói thì hài vui lắm. Nhưng tới khi hỏi: thế có cháy thì đầu tiên chúng tôi phải làm gì? Ấp úng nói toàn lí thuyết, sai hoàn toàn với thực tế nơi chúng tôi. HD chúng tôi ít cháy, giờ xảy ra là thể hiện ngay yếu kém đã biết” - Trung:  tamdo.humg@gmail.com
Còn biết trông cậy vào đâu? (ảnh: Thu Hằng)
Còn biết trông cậy vào đâu? (ảnh: Thu Hằng)

Trông người mà ngẫm đến ta

Của đau con xót đã đành, không chỉ những người dân bị thiệt hại mà dư luận cả nước càng như bị đổ thêm dầu vào lửa khi nghe những lời giải thích, so sánh... rất phản tác dụng:

“Cháy chợ thì khó chữa”- nói tắc trách quá! Chợ Rồng Nam Định cũng cháy, sao họ dập được ngay? “ - Aluxu:  habaco@gmail.com

 “HD nên học tập Hải Phòng. Cách đây 3 tháng gần nhà tôi (ở ven đô HP) có vụ cháy do chủ nhà quên tắt bếp trước khi về quê. Người dân phát hiện có khói  bay ra từ trong nhà, báo PCCC, 10 phút sau PCCC có mặt huy động 2 xe cứu hỏa đến. Họ phá cửa và dập tắt đám cháy. Nếu PCCC HP mà cũng chậm chạp như HD thì chắc ngôi nhà đó cũng thành tro rồi. PCCC HD quả là chậm chạp và làm việc kém. Cả 1 TTTM lớn như vậy cháy mà hơn 2 tiếng sau mới huy động được 2 xe chữa cháy? Và đáng buồn hơn là ứng xử khiến dân cho là vô cảm của một số giới chức trước nỗi đau của người dân!” - NguoiHP:  buithilanneu@gmail.com

“Thật tội cho họ! Mình ở TPHCM, khi có cháy mấy anh PCCC làm việc rất nhanh chứ không ì ạch, xử lý cũng không lúng túng như thế đâu” - Nguyen Tan Hieu:  ahchicoem1990@gmail.com

“Qúa đau đớn và bức xức cho bà con tiểu thương, phải nói là quá cẩu thả... Tôi là một người sống tại Huế, các ông nên đến Huế mà học cách chữa cháy đi. Nhà tôi và nhiều trung tâm cao tầng suýt thành tro bụi nếu không có sự dũng cảm của mấy anh PCCC ở đây: tay không họ trèo 2 - 3 tầng rồi phá kính, tiếp đó họ tiếp cận đám cháy rất nhanh, dập trong vòng 1 tiếng là khống chế được ngọn lửa. Một lần nữa chia buồn đến mọi bà con tiểu thương HD. ĐÁNG TRÁCH VÀ CẦN TRUY CỨU TRÁCH NHIỆM GIỚI CHỨC LIÊN QUAN” - Nguyễn Tấn Phát:  phatnguyen1602@gmail.com

“Ở Nhật lúc nào cũng thấy PCCC bận rộn luyện tập, trang phục nghiêm chỉnh, ngày nào cũng thấy rú còi chạy mấy vòng mặc dù không có cháy. Rõ ràng luôn trong tình trạng sẵn sàng ứng cứu nhanh nhất, hiệu quả nhất, trách nhiệm nhất. Không dám có ý so sánh, nhưng nhìn vào đó thấy rõ ràng mình cần nghiêm túc học hỏi nhiều lắm. Cứu người như cứu hỏa - các cụ mình đã dạy rồi, thế mà nhìn cả cứu người và cứu hỏa bây giờ tôi nghĩ còn phải nghiêm túc học hỏi, vươn lên nhiều lắm. Các vị có trách nhiệm nghĩ sao ạ? Dân chờ lắm!” - Nguyễn Văn Phong:  phongnv85@gmail.com

“Chợ Vòm bên Nga có cháy đâu mà... so sánh? Bên Nga nếu mà cháy thì chỉ 3 phút sau lực lượng PCCC đã có mặt, phương tiện chữa cháy cũng bố trí ngay tại nơi thuận tiện. Nếu bên Nga mà xảy ra cháy chợ như thế này thì chắc chắn sẽ có quan chức mất việc, thậm chí đi tù ngay. Như năm 2011 cả TP Mátxcơva mất điện 3 ngày do thời tiết thôi, mà ông giám đốc Điện lực TP đã bị cách chức rồi đó...” - Lee Nguyen:  phongba_duongdoi1983@yahoo.com

“Quang Lê bị tai nạn ở nơi vắng vẻ trong đêm, mà chỉ 10 phút sau lực lượng cảnh sát và cứu thương (Mỹ) đã có mặt để sử lý sự cố. còn bảo vệ và cảnh sát PCCC HD phải mất mấy tiếng đồng hồ, thật nản. Không biết nói gì hơn. Xin chia buồn với bà con tiểu thương. Mong bà con nhanh chóng vượt qua cơn khó khăn này” - Ky Diệu:  vutv.gwin@gmail.com

Lại nhớ những hình ảnh các chiến sĩ “đi dân nhớ, ở dân thương” một thời...

Khánh Tùng