Bạn đọc viết:

Ông Thanh và Đà Nẵng luôn trong trái tim tôi

(Dân trí) - Tôi từng sống, học tập và làm việc ở Đà Nẵng hơn 7 năm. Trong thời gian ở đây, tôi đã chứng kiến những thay đổi về kinh tế - xã hội của Đà Nẵng. Cũng tận mắt thấy, tai nghe những việc ông Nguyễn Bá Thanh làm cho Đà Nẵng là như thế nào.

Ông Thanh và Đà Nẵng luôn trong trái tim tôi - 1
(ảnh minh họa: touring.vn)
 

Ông ấy là một người rất gần gũi dân và biết lắng nghe dân để hành động vì dân. Tôi nói thật là tôi thấy trong thời đại này hiếm những cán bộ công chức làm việc vì dân như ông ấy lắm.

 

Tôi từng chứng kiến cảnh ổng cởi phăng đôi giày đen, đi chân đất xuống sân đá bóng cùng cầu thủ CLB bóng đá Đà Nẵng ngày xưa. Ông ấy cũng từng ngồi uống cà phê và nói chuyện với các bác xe ôm trên đường Nguyễn Chí Thanh...

 

Từ những việc làm như thế mà việc vận động dân ủng hộ các chính sách về chỉnh trang đô thị ở Đà Nẵng rất thành công và nhanh chóng. Việc giải phòng trắng mặt bằng để mở rộng tuyến đường Điện Biên Phủ (một trong những tuyến đường sạch sẽ, rộng rãi, thoáng mát nhất Đà Nẵng) chỉ mất có vài ba tháng đã hoàn thành.

 

Tôi chưa thấy tỉnh thành nào ở VN có thể làm được như vậy. Chỉ cần bạn xa thành phố này khoảng vài ba tháng, quay lại là đã nhận thấy được sự thay đổi trông thấy rồi. Tôi rất yêu những bãi biển đẹp và sạch nơi đây bởi theo tôi thì đây là những bãi biển sạch nhất, văn minh nhất VN.

 

Đà Nẵng luôn trong trái tim tôi và tôi luôn xem đây là quê hương thứ 2 của mình.

 

Nguyễn Mạnh Hùng

email:  hung.nm@shb.com.vn