Bạn đọc viết:

Những người thức cho dân ngủ giữa mùa dịch

Lầu Thanh

(Dân trí) - Những hình ảnh đẹp của các chiến sĩ công an nhân dân làm nhiệm vụ chống "giặc" Covid-19 góp phần tôn vinh hình ảnh những người thức cho dân ngủ, ý nghĩa ngay trong ngày truyền thống ngành (19/8)

Những người thức cho dân ngủ giữa mùa dịch - 1

Công an cùng các lực lượng chức năng túc trực ngày đêm ở các chốt phòng, chống dịch Covid-19 ở Đà Nẵng

Dịch bệnh Covid -19 bùng phát trở lại khiến cuộc sống người dân bị đảo lộn. Khi toàn thành phố thực hiện biện pháp cách ly xã hội, thì cũng là lúc toàn bộ lực lượng ở tuyến đầu chống dịch đã được “báo động” xuất quân làm nhiệm vụ. Công an nhân dân là một trong những lực lượng tuyến đầu, trực tiếp, nòng cốt tham gia phòng, chống dịch.

Dịch bệnh Covid -19 hoành hành, ai cũng có nỗi lo lắng, khó khăn riêng. Nhưng chắc chắn rằng, toàn Đảng, toàn dân ta luôn luôn đồng lòng với một niềm tin mãnh liệt đó là đẩy lùi dịch bệnh. Trong những năm tháng này, sẽ không ai quên được hình ảnh những người chiến sĩ Công an nhân dân đầy nhiệt huyết, đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người, canh gác từng nơi.

Riêng cá nhân tôi, trong quá trình tác nghiệp cũng đã chứng kiến hình ảnh những “chiến sĩ màu áo xanh” đội nắng, đội mưa tại các điểm  chốt phòng, chống dịch Covid -19 . Cũng như, bao đồng đội khác là những chiến sĩ cảnh sát cơ động khi thì trực chốt dịch, khi thì làm nhiệm vụ tuần tra hàng đêm một cách rất… thầm lặng.

Ở đó, chúng ta thấy những gương mặt nghiêm túc, cương quyết khi làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự hoặc xử lý những kẻ lợi dụng dịch bệnh để phạm tội (bắt giữ/giải tán nhiều tụ điểm tụ tập đánh bài, ăn nhậu) vi phạm Chỉ thị 16. Nhưng lại trở nên hòa đồng, ám áp, chân thành khi giúp đỡ, giải thích cho người dân khi dân chưa hiểu, chưa biết vấn đề mình sai..v..v.

Có thể nói, hình ảnh những chiến sĩ áo xanh của lực lượng công an nhân dân không quản ngại khó khăn, gian khổ, chấp nhận hy sinh để hoàn thành nhiệm vụ, vì cuộc sống bình yên cho nhân dân là những sự hy sinh thầm lặng nhưng ý nghĩa vô cùng.